Bộ phim Cannes bị nguyền rủa

27/09/2013 17:50 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Tưởng như bộ phim gây sốc về đồng tính nữ Blue Is the Warmest Color (Tạm dịch: Xanh là màu nồng ấm nhất) đã đạt đến đỉnh cao vinh quang khi giành giải Cành cọ vàng tại LHP Cannes 2013, nhưng hóa ra đó lại là dấu mốc khởi đầu một hành trình cay đắng.

Bộ phim bị tất cả những người liên quan đến quá trình sản xuất kỳ thị và lần lượt lên tiếng nói xấu. Diễn biến mới đây nhất: chính đạo diễn lên tiếng thừa nhận không muốn phim được chiếu.

Quá trình đóng phim là trải nghiệm kinh hoàng của 2 nữ diễn viên chính khiến họ đều tuyên bố không bao giờ cộng tác với đạo diễn nữa và đạo diễn cũng thừa nhận ông ghét chính "đứa con đẻ" của mình.

Số phận "chưa từng có"

Blue Is the Warmest Color là phim Pháp, có tên gốc La Vie d'Adèle (Cuộc đời của Adèle), còn được gọi nôm na là "bộ phim đồng tính nữ của Pháp" bởi cảnh nóng 10 phút giữa 2 nhân vật nữ trong phim đến giờ đã quá nổi tiếng, sau khi được nói đến quá nhiều ở Cannes. Phim xếp loại NC-17 (không dành cho người dưới 17 tuổi).

Phim do Abdellatif Kechiche đạo diễn, 2 vai chính do Adèle Exarchopoulos và Léa Seydoux đảm nhận.

Đạo diễn Abdellatif Kechiche và hai diễn viên chính Adèle Exarchopoulos, Léa Seydoux nhận giải tại LHP Cannes 2013.

Khi trao giải Cành cọ vàng cho bộ phim hồi tháng 5, ban giám khảo LHP Cannes đã nhận xét, đây là một bước đi "không bình thường, có lẽ là chưa từng có". Bởi đây thực sự là tác phẩm điện ảnh cực kỳ táo bạo mà những người có liên quan sẽ còn được nhắc đến mãi về sau.

Và đúng là như vậy, chỉ vài ngày sau, Julie Maroh – tác giả cuốn tiểu thuyết đồ họa được dựng thành phim này, lên án cảnh sex trong phim là "đầy thú tính và đậm tính giải phẫu, cởi mở và sống sượng, được quay như phim khiêu dâm, khiến tôi thấy cực kỳ bệnh hoạn".

Đến tháng 5, trang Indiewire trích dịch một tuyên bố do 15 thành viên đoàn làm phim gửi đến các báo Pháp, trong đó tố cáo điều kiện làm việc khắc nghiệt: 16 tiếng một ngày, bị bắt chẹt và tiền công không thỏa đáng.

Hình ảnh trong tiểu thuyết đồ họa gốc (trái) và phim chuyển thể Blue Is the Warmest Color.
Tiếp đó, hồi tháng 9, hai diễn viên chính bắt đầu lên tiếng về bộ phim trong một lần đến Mỹ. Mọi chuyện bắt đầu trở nên khó hiểu. Trong cuộc phỏng vấn với The Daily Beast, Exarchopoulos và Seydoux đã mô tả quá trình quay phim là "kinh hoàng", nói đạo diễn Kechiche cư xử "điên loạn" và là "một thiên tài" nhưng cũng là một kẻ "tra tấn".

Thêm vào đó, cả hai nhấn mạnh họ "xấu hổ" vì cảnh sex hơn 10 phút kia, đồng thời nhiều lần nhắc rằng giới tính của họ là "thẳng" và đều đã có bạn trai, cũng như khẳng định "Tôi không quen với việc quan hệ tình dục đồng giới nữ".

Cả hai đều tuyên bố không bao giờ đóng phim của Kechiche nữa.

Bộ phim "không nên được phát hành"

"Giải Cành cọ vàng là một khoảnh khắc hạnh phúc ngắn ngủi. Giờ đây, tôi thấy bị sỉ nhục, bị xúc phạm, bị khước từ, tôi sống như một kẻ bị nguyền rủa" – đạo diễn nói.

Sự việc tiến triển theo chiều hướng ngày càng bất thường. Nhà văn hay thành viên đoàn phim có thể than phiền về một bộ phim, nhưng các diễn viên thường không công khai lên án đạo diễn, người có quyền thuê và chỉ đạo họ, nhất là khi phim chưa ra mắt công chúng.

Vẫn chưa hết, tuần này, hôm 23/9, trong bài phỏng vấn với tạp chí Télérama (Pháp), đạo diễn Kechiche cũng có một phát ngôn động trời: ông ước gì bộ phim chưa từng được phát hành. Phim đã chiếu ở Cannes hồi tháng 5 và nếu không có gì bất thường xảy ra thì sẽ ra rạp ở Mỹ vào ngày 25/10 tới đây.

Theo Hollywood Reporter, Kechiche cho rằng các diễn viên chính đã bôi nhọ bộ phim và làm ảnh hưởng đến cảm nhận của khán giả. Giờ đây, khán giả không thể nào xem phim với cảm nhận thuần khiết và bao dung.

Với những diễn biến này, Blue Is the Warmest Color rõ ràng là một tác phẩm điện ảnh có số phận bất thường: được Cannes ngợi ca là "siêu phẩm chân thực" nhưng thực tế sản xuất đầy góc khuất nghiệt ngã. Thêm vào đó, nội dung gây sốc của bộ phim (nếu được ra rạp), đặc biệt là cảnh sex đồng tính, sẽ tiếp tục bị dư luận mổ xẻ trong thời gian tới.

Mi Ly

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm