"Bố già" Moggi: Để xem Inter còn cười được nữa hay không

06/07/2011 17:27 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Online) - Moggi vĩnh viễn không thể danh chính ngôn thuận trở lại hoạt động bóng đá ở Italia được nữa nhưng ảnh hưởng của ông trùm đầy quyền lực một thời này với Calcio chưa hề mất đi. Nguyên TGĐ của Juventus vừa công kích Inter ngay sau khi công tố viên Palazzi cáo buộc đội bóng áo xanh đen dính líu đến vụ Calciopoli.

Do thời hạn truy cứu hình sự của vụ này đã hết (theo quy định là 5 năm nhưng đến giờ thời điểm đó đã qua) nên theo luật của Italia, Inter chắc chắn không phải hầu tòa trong vụ này. Tuy nhiên, khi FIGC nhóm họp vào ngày 18/7/2011 tới để đưa ra một quyết định liên quan tới đề nghị của Juve về việc tước Scudetto 2006 của Inter và trao lại cho họ, đội bóng của Moratti vẫn có thể bị trừng phạt.

Chủ tịch Inter Moratti - Ảnh Getty

Cũng giống như Scudetto 2005 bị treo, FIGC cũng có thể treo Scudetto 2006 và như thế bảng vàng Serie A sẽ vĩnh viên để trống 2 năm đen tối ấy. Moggi dĩ nhiên hài lòng với những diễn biến mới nhất này cùng viễn cảnh đang đón đợi Inter phía trước. Ông trùm nhấn mạnh điều ông hài lòng nhất là cuối cùng những gì ông nói cũng đã được lắng nghe: "Với những gì Inter đã làm với tôi và Juventus, họ đáng bị trừng phạt nhiều hơn rất nhiều việc chỉ bị tước Scudetto 2006. Tôi rất vui vì cuối cùng những gì tôi nói đã có người lắng nghe. Đáng tiếc là mãi bây giờ điều đó mới diễn ra trong khi tôi đã nói Inter có tội từ năm 2006. Nếu tôi là Moratti, không bao giờ tôi nói với mọi người rằng Inter Milan trong sạch và trung thực trong giai đoạn 2004-2006. Bây giờ khi sự thật được phơi bày, những phát biểu đó trở nên lố bịch. Nếu Moratti thực sự nghĩ mình trong sạch, hãy để cho ông ta và Inter ra hầu tòa. Inter và Moratti đã nhầm to vì cho rằng tôi đã đầu hàng trên con đường đi tìm công lý. Họ nghĩ tôi đã ngủ yên sau calciopoli nhưng thực tế tôi không bao giờ dừng lại. Họ muốn tạo ra calciopoli? Tốt thôi, giờ thì họ đã được toại nguyện".

Do công tố viên Palazzi mất hơn một năm điều tra vụ này sau khi Moggi và các luật sư của ông ta tung ra bằng chứng là những cuốn băng ghi âm những cuộc điện đàm của Moratti cũng như cố chủ tịch Inter Facchetti với một số trọng tài và người phân công trọng tài, nên thời hạn truy cứu của vụ này đã qua. Thực tế đó cứu cho Inter "bàn thua trông thấy" vì nếu không họ có thể không chỉ bị tước Scudetto 2006 (vốn không phải của họ) mà còn phải xuống Serie B. Đơn giản là trong bản cáo trạng mà Palazzi công bố và cáo buộc sau hơn 1 năm điều tra của ông, có tên của cả hai quan chức Inter là cố Chủ tịch Facchetti và Chủ tịch đương nhiệm Moratti.

Danh sách những người vi phạm điều 1 bộ luật công bằng về thể thao mà công tố viên Palazzi cáo buộc gồm có Campedelli (Chievo), Cellino (Cagliari), Corsi (Empoli), Foschi (Palermo), Foti (Reggina), Gasparin (Vicenza), Governato (Brescia), Meani (Milan), Moratti (Inter), Spalletti (Udinese) trong khi đó nhân vật đứng đầu cơ quan điều tra của FIGC này cũng nêu đích danh 3 người lẽ ra đã phải bị kết tội vì vi phạm điều 6 bộ luật công bằng về thể thao của Italia là Facchetti (Inter), Meani (Milan), Spinelli (Livorno).

Điều 6 của bộ luật này liên quan tới "những hành vi tìm cách giành lợi thế trái phép trên BXH thông qia việc dàn xếp tỷ số hoặc âm mưu dàn xếp tỷ số"  và được xếp vào diện "đáng bị đánh tụt hạng ngay lập tức" trong khi điều 1 của bộ luật nói trên liên quan tới "những hành vi phi thể thao". Như vậy, nếu những kết quả điều tra của công tố viên Palazzi được hoàn tất và công bố trong thời hạn truy cứu hình sự, Inter, Milan và Livorno lẽ ra đã phải xuống Serie B chứ không phải Juventus. Nhưng điều đó đã không bao giờ xảy ra.

HT (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm