Ghế huấn luyện ở Juve: Pepe đã “giải cứu” Del Neri?

05/05/2011 11:36 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH)- Bàn thắng quý như vàng của Simone Pepe vào lưới Lazio đêm 2/5 không chỉ cứu rỗi cơ hội của Juventus trong cuộc chiến giành vé Champions League, mà có thể còn cứu rỗi cả tương lai của HLV Gigi Del Neri ở Juventus.

Sớm nhất là 10 ngày tới, tức sau hai trận đấu với Chievo và Parma, tương lai của HLV Luigi Del Neri sẽ được định đoạt. Chủ tịch Agnelli và TGĐ Marotta đã xác nhận điều này. Lý do mà Agnelli và Marotta chọn mốc 10 ngày là khi ấy, giấc mơ Champions League của Juve nhiều khả năng đã được định đoạt (sẽ chấm hết nếu Lazio giành hai chiến thắng trước Udinese và Genoa; dù có giành cả 9 điểm cuối thì Juve cũng không đuổi kịp).

Del Neri có thể được giữ lại- Ảnh Getty

Tuy nhiên, trên thực tế dường như Del Neri sẽ được tại vị thêm ít nhất một mùa giải nữa, bất chấp Juve có giành được vị trí thứ 4 hay không. Việc Del Neri có cơ hội tiếp tục dẫn dắt Juve nhờ vào trận thắng trên sân Lazio ở trận đấu muộn vòng 35. Chiến thắng ấy ngoài việc giúp Juve thắp lên hy vọng dự sân chơi Champions League, mà còn nâng số điểm “Lão phu nhân” giành được từ đầu mùa lên con số 56. Đây là sự tiến bộ đáng kể so với mùa giải trước, khi Juve kết thúc 38 vòng đấu với chỉ 55 điểm.

Ngoài ra, chiến thắng trước Lazio cũng kéo dài thành tích khá tích cực của Juve dưới thời Del Neri mỗi khi gặp các đội bóng lớn, trái ngược với sự rệu rã ở những mùa trước. Nhờ vậy, những cầu thủ có tiếng nói nhất của Juve đều đồng loạt đứng về phía Del Neri. Thủ môn Buffon (người từng có mâu thuẫn về mặt cá nhân với Del Neri), đội trưởng Del Piero, hay Pepe - tác giả bàn thắng duy nhất mang về 3 điểm trước Lazio, đã công khai ủng hộ Del Neri tại vị.

Vì sao gần như các cầu thủ Juve cùng lên tiếng bảo vệ Del Neri? Có thể cựu HLV của Sampdoria không thực sự thành công trong năm đầu tiên dẫn dắt Juve - xét về mặt danh hiệu, nhưng ông ít nhiều đã khơi dậy niềm tự hào của “Lão phu nhân” và rất được lòng cầu thủ nhờ cách ứng xử của mình. Ở Olimpico di Roma đêm thứ Hai vừa qua, Del Neri đã bước vào sân ôm các học trò để cùng họ chia vui sau chiến thắng đầy vất vả. Del Neri lần lượt trao những cái ôm cho Salihamidzic rồi Del Piero; tiền vệ Krasic cũng như Grosso - cầu thủ mà chính ông từng loại bỏ hồi đầu mùa…

Hành động của Del Neri được các tifosi Juve đánh giá rất cao, dù chính họ trước đó từng quay lưng với ông, và Pepe gọi đó là “hình ảnh của một đại gia đình”. Trước đây, từ Deschamps, Ranieri đến Ferrara đều không bao giờ làm thế. Họ luôn giữ một khoảng cách nhất định với các học trò. Thậm chí, không khí trong phòng thay đồ mà họ tạo ra cũng không bằng Del Neri. Zaccherini từng có lần vào sân để chia vui với cầu thủ, nhưng ông chỉ là một kẻ đóng thế không hơn không kém, nên hai bên đã chia tay vào cuối mùa.

Thậm chí, nếu Juve kết thúc mùa giải với vị trí thứ 7 như hiện nay, chiếc ghế của Del Neri nhiều khả năng vẫn không đổ.

Ngọc Linh


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm