Luciano Moggi chê hậu bối: Juve không thể là Sampdoria!

16/01/2011 11:28 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Theo cựu GĐĐH Luciano Moggi thì hiện tại bộ máy điều hành mới của Juventus đang tự biến đội bóng thành Turin trở thành một Sampdoria thứ 2 của Serie A.

Thông thường, Moggi không nói nhiều, nhưng mỗi khi nói, "bố già" này lại có những phát ngôn đầy sắc cạnh. "Các giám đốc của Juve không biết cách để thay đổi hình ảnh của Lão phu nhân. Đáng lẽ họ phải khoác cho Juve cái áo của chính Juve thì thực tế họ lại đang khoác cho đội bóng tấm áo của Sampdoria". Chỉ một nhận xét hóm hỉnh nhưng đã lột tả được toàn cảnh thực trạng của Juventus lúc này.

Toni, ví dụ điển hình cho chính sách chuyển nhượng tự sát của Juve - Ảnh Reuters

Sampdoria đã từng nổi lên như một hiện tượng của Serie A, cụ thể nhất là mùa trước, khi họ gạt chính Juve ra khỏi top 4. Cái tài của Beppe Marotta và Del Neri là đưa được những ngôi sao từ trong bóng tối ra ánh sáng cũng như đưa một đội bóng từ hạng trung bình vượt lên một ngưỡng mới cao hơn. Nhưng Juventus không phải là một đội bóng hạng trung và cũng không đơn thuần chỉ đặt mục tiêu có tấm vé dự Champions League. Thế nên, áp dụng chính sách đã thành công với Samp vào Juve không những không thể nuôi tham vọng Scudetto mà thậm chí còn khiến cho đội bóng Bianconeri ngày càng tầm thường đi

Ở thời điểm này, Juventus không còn mang cá tính của một đội bóng có tham vọng cạnh tranh Scudetto. Từ một đội hình thiếu chiều sâu và liên tục phải chắp vá, bổ sung cho tới một bộ máy lãnh đạo không có đủ khả năng để điều hành,  Juve đang là một trong những đội bóng dễ kiếm điểm nhất trong số những “ông kẹ”. Nên nhớ ở lượt đi, Bari, Bologna, Brescia, Fiorentina Chievo hay Parma, những đội bóng đang phải lo cho cuộc chiến trụ hạng, bằng một cách nào đó vẫn có điểm khi gặp Juve.

Cần 4 ngôi sao chứ không phải 14 cầu thủ hạng xoàng

Nguyên tắc thiếu đâu vá đó là cần thiết nhưng cái cách “vá” của Juve không khác gì sự tự sát. Lấy ví dụ từ trường hợp của  tiền đạo Luca Toni. Cái tên mới nhất tới Juve để lấp chỗ trống của Quagliarella (chấn thương) nhưng chỉ sau một trận đấu đã lại phải nghỉ một tháng. Thiếu tiền đạo, họ lại tiếp tục phải đi mua và điều đáng nói vẫn chỉ là những mục tiêu rất thường.

Rất nhiều những cái tên tới Olimpico cũng theo một kịch bản như thế. Thành ra chính sách chuyển nhượng của Juventus cứ quẩn quanh theo kiểu tạm bợ trong khi Del Neri thì buộc phải vá víu để có đủ một đội hình để đá. Theo đánh giá Moggi, đây chính là một sai lầm lớn nhất. Ông nói: “Juve chỉ cần thêm 4 cầu thủ chất lượng thay vì 14 cầu thủ hạng xoàng mà họ đã mua. Hồi mùa hè, tôi đã dự đoán Juve không thể giành Scudetto và hiện tại, có lẽ họ sẽ phải nghĩ tới mục tiêu Champions League thì hợp lý hơn”.

Moggi chắc chắn không đùa khi kết luận như thế và có lẽ đã đến lúc Juve phải tự xác định lại mục tiêu cho chính mình.

Thái Toàn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm