Inter thủ hòa Barcelona trận đầu: Mourinho vẫn đi tìm Inter

18/09/2009 10:50 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) -  Từ M.U đến Barcelona là một khoảng thời gian kéo dài 6 tháng cho những cuộc đối đầu then chốt của Inter, khi họ kết thúc cuộc phiêu lưu mùa trước với một nhà VĐ Champions League và mở đầu cuộc chinh phục mới với một nhà VĐ Champions League khác. Câu trả lời sơ bộ: sau ngần ấy thời gian và rất nhiều tiền đầu tư vào đội bóng, Inter châu Âu vẫn chưa định hình.

Nếu lấy các cuộc đối đầu với những đội VĐ Champions League làm một thước đo đánh giá sự tiến bộ hay tụt lùi của một đội bóng (hình như Chúa cố tình sắp đặt những cuộc đấu đó để thử thách Inter) thì các nhà bình luận và tifosi có thể nhìn thấy rõ Inter đã ra sao giữa 2 khoảng thời gian cách nhau 6 tháng. Ở San Siro, Inter gây thất vọng tràn trề trước M.U ở vòng 1/8. Ở Old Trafford lượt về, đã có những giây phút thăng hoa ngắn ngủi, nhưng chiến thắng không thuộc về họ, mà về đối thủ đã kiểm soát trận đấu tốt hơn. Nửa năm sau, ở San Siro, là Barcelona, người đã đánh bại M.U trong trận chung kết tháng 5 ở Roma, nhưng Inter vẫn hầu như không thay đổi về tâm lí thi đấu. Sự thực là Inter đã chơi tốt hơn nhiều 6 tháng trước đây, nhưng sự lép vế hoàn toàn trong cả hiệp 2 khi người ta chứng kiến đội bóng TBN nhảy múa trước cấm địa của Julio Cesar khẳng định rằng, một lần nữa, đội quân của Mourinho vẫn chưa vượt qua được bài thi tốt nghiệp châu Âu.

Inter để Barca cầm chân 0-0 ở Meazza

 Sẽ là một sai lầm lớn khi cho rằng chỉ cần đưa về một nhân tố then chốt trong cuộc chinh phục tất cả các danh hiệu châu Âu và nội địa mùa trước ở TBN (Eto’o) là đội bóng sẽ chơi tốt hơn trên tầm châu lục. Càng không đúng khi khẳng định bán đi một kẻ phản bội chỉ xuất sắc trong các trận đấu nhỏ (Ibra) là trút bỏ được cái dớp chơi kém ở Champions League. Đội bóng trên thực tế mạnh hơn nhiều mùa trước sau khi đã bổ sung thêm 5 nhân tố mới (Eto’o, Milito, Lucio, Thiago Motta, Sneijder), nhưng sự vượt trội ấy mới chỉ hiện ra ở Serie A và không hề thấy trong trận gặp Barca. Đội bóng của Guardiola, người có thu nhập chỉ bằng 1/5 Mourinho, đã làm chủ hoàn toàn trận đấu, nhất là trong hiệp 2, đẩy Inter vào thế phòng ngự và phá nát hoàn toàn tuyến giữa của các nhà VĐ Italia.

Hàng tiền vệ kém đẳng cấp hơn

Trong biển người Barca, Inter bị cắt làm đôi và Sneijder, người được kì vọng sẽ là đạo diễn cho đội bóng, hoàn toàn biến mất, bởi anh không hề thể hiện được những gì mà người ta mong đợi. Tính cả 2 trận Serie A (Milan và Parma) cùng với trận này, Sneijder đóng góp rất ít cho lối chơi của Inter và chỉ có vai trò duy nhất là luôn đứng gần cấm địa, đón lõng những pha tỉa bóng ra của đồng đội, và tận dụng khả năng sút xa của mình để cố gắng ghi bàn. Nếu nói về sút xa, Stankovic thậm chí có thể còn làm điều ấy tốt hơn Sneijder. Những người chơi quanh Sneijder cũng biến mất, nhất là Eto’o, phải đá lệch sang biên trái, đã bị chia cắt hoàn toàn với các đồng đội và cả trận không tung ra nổi một cú sút nào về khung thành Valdez. Trong cuộc đối đầu với Ibra, rõ ràng tiền đạo người Thụy Điển đã chiến thắng dù anh không ghi được bàn thắng nào (có lẽ là vì hơi bị tâm lí khi trở lại chốn xưa). Ibrahimovic Barcelona khác hẳn với Ibrahimovic Inter, bởi nhìn số cơ hội mà anh được kiến thiết trong đấu trên sân San Siro đêm thứ tư nhiều gấp đôi tổng số cơ hội anh đã có trong 2 trận gặp M.U mùa trước.

Câu trả lời rất dễ dàng: vấn đề nằm ở hàng tiền vệ. Hệ thống thi đấu của Barca luôn tạo điều kiện cho hàng tiền vệ mớm bóng tối đa cho các tiền đạo. Ở Inter bây giờ, hệ thống ấy thậm chí còn chưa định hình, khi Sneijder chưa thể hiện hết vai trò của người dẫn dắt. Còn vấn đề tâm lí? Không phải ngẫu nhiên mà đội bóng duy nhất của Italia chiến thắng trên đấu trường Champions League ở loạt trận đầu tiên của vòng bảng lại là Milan, đội đang gặp muôn vàn khó khăn ở giải quốc nội. Sự suy sụp của Milan ở Serie A không phản ánh hết đẳng cấp của một CLB được xây dựng cho Cúp châu Âu, với những cầu thủ là chuyên gia đấu cúp như Seedorf hay Inzaghi. Inter chưa đạt được đến tầm ấy. Việc chỉ giành 4 điểm/7 trận Champions League gần nhất là một minh chứng quá rõ ràng.

Không có gì xấu hổ nếu không thắng được đội ĐKVĐ Champions League, nhưng trận hòa trên thế thua ấy là một lời cảnh báo hết sức nghiêm trọng cho Inter. Phung phí một trận đấu trên sân nhà là điều không thể tha thứ, vì trận lượt về sẽ diễn ra ở Nou Camp. Tuy nhiên, cũng không nên quá khắt khe với Inter và Mourinho. Đọc những gì báo chí Italia viết, thì người Ý cảm thấy việc chặn đứng được đội bóng mạnh nhất thế giới vào thời điểm này là một thắng lợi và đó là nền tảng để Inter đi xa ở Champions League mùa này. Hy vọng thế. Mùa trước, Inter đã thắng trận ra quân với Panathinaikos để rồi từ đó dần dần tụt dốc không phanh và phải gặp M.U ở vòng knock-out. Chỉ mong điều này không lặp lại...

Anh Ngọc (Roma, Italia)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm