Nhân tố bí ẩn - 'bí' hay 'ẩn'?

04/06/2014 09:12 GMT+7 | Truyền hình thực tế

(Thethaovanhoa.vn) - Đến giờ, một nửa chặng đường đã đi qua nhưng những nhân tố bí ẩn dường như đã “lộ” hết bài vở. Nhà tổ chức đang “bí” hay những thí sinh vẫn chưa “ẩn” đúng mức để có thể “bung” ra vào thời điểm quan trọng nhất?

Chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc X-Factor - Nhân tố bí ẩn đã vào đến vòng Tranh đấu 1. Ngày 8/6 vòng Tranh đấu 2 sẽ bắt đầu trước khi những người được chọn sẽ đấu nhau ở vòng Lộ diện tiếp theo.

Nhân tố mới là ai?

Khi mà X-Factor chuẩn bị vào vòng Lộ diện thì những nhân tố mới dường như vẫn chưa chịu “trình diện”. Sự “trình diện” này hiểu theo nghĩa những gì họ có đã bưng bày ra hết và rất ít người trong số ấy đủ sức “bung” mình trong một hình ảnh khác. Sự nhạt nhòa của các vòng đấu trước có lẽ là một tính toán sai của BTC khi nhắm vào những nhân tố lạ. “Những nhân tố lạ” này được BTC khoác cho chiếc áo “hoàn cảnh” để thu hút công chúng.

Đúng là họ thật sự có hoàn cảnh dễ gây xúc động. Lê Tích Kỳ, 17 tuổi, làm nghề trông xe ở một ngôi trường cấp 3, yêu ca hát, mê rock. Nhưng Lê Tích Kỳ ngoài bản năng mê hát, dường anh như chưa vượt qua được ngưỡng cần có của một ca sĩ, giọng hát của anh bị chi phối bởi tầm cử hẹp, xử lý thanh nhạc khá yếu.


Nhóm F Band

Thí sinh Trần Quang Đại cũng được BTC hết sức ưu ái khi khai thác đời tư nhiều hơn cả phần thi thố. Nào là bươn chải mưu sinh, quyết ở thành phố để nuôi dưỡng niềm đam mê ca hát…

Đó còn chưa kể đến những thí sinh xuất thân từ bán phở, chàng trai lai nhiều dòng máu, giả tiếng, nhái giọng… Tất cả những điều ấy chỉ đều nhằm tạo sự thu hút về phần “hình”, còn phần tiếng thì hoàn toàn không thể nói những trường hợp ấy có đủ khả năng để trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp thực sự. Và vô hình chung, cái cốt lõi của Nhân tố bí ẩn là cá tính giọng hát bị đẩy xuống hàng thứ, và công chúng “bị” BTC “định hướng” luôn lá phiếu quyết định, vốn thuộc về mình.

Nhạc sĩ Dương Khắc Linh từng nhận xét về giọng hát của thí sinh Hà Thị My rằng "khi nhắm mắt nghe giọng hát của em, tôi có thể tưởng tượng ra hàng trăm, hàng ngàn cái tên ca sĩ khác nhau". Thật ra, nhận xét này có thể áp dụng với rất nhiều thí sinh khác.

Ngoài ra, chuyện “giở mũ” ra chào những người quen cũ, cũng đã xuất hiện ở Nhân tố bí ẩn. Từ Pha Lê đến Đinh Huy, Đình Nguyên Giang Hồng Ngọc, Khải Tâm… tất cả đều là những gương mặt cũ xuất thân từ thị trường âm nhạc hoặc các cuộc thi âm nhạc trước đây. Chỉ có một điều cần lưu ý, các gương mặt cũ chỉ là giải pháp tình thế của bất cứ các chương trình âm nhạc truyền hình nào và Nhân tố bí ẩn cũng không phải là một ngoại lệ. Và họ chắc chắn sẽ không thể là một “nhân tố bí ẩn” cho danh hiệu cuối cùng.

Và các gương mặt quen đang trở thành thế gỡ “bí” của BTC nhưng càng quen lại càng thấy sự hụt hơi trong việc tìm kiếm tài năng mới.

Nhóm nhạc vẫn là “nhân tố bí ẩn”

Sự nhạt nhòa của các thí sinh đơn ca đang đẩy mô hình “nhóm nhạc” trở thành có trọng lượng tại năm đầu tiên của Nhân tố bí ẩn. Điều này có lẽ vì suốt một thời gian dài qua, tại các chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc chưa có một số lượng đông đảo các nhóm nhạc tham gia như chương trình này. Bên cạnh đó, khi công chúng phát “ngán” những phần thi đơn ca thì hiện tượng nhóm nhạc tạo cho họ sự thích thú. Sự thích thú này nằm ở phần tạo thu hút tò mò, nhưng thực chất thì chất lượng của các nhóm nhạc vẫn cần phải được mổ xẻ kỹ hơn.

Những nhóm nhạc như It’s Time, F Band, The Zoo, Oplus… đều là những mô hình từ những thành viên hoặc nhóm nhạc có sẵn xuất phát từ thế giới underground. Và những chương trình như Nhân tố bí ẩn là con đường tốt nhất để họ có cơ hội vươn lên mainstream (chính thống).

Có thể thấy những nhóm nhạc đã rất cố gắng nhất để có tiếng nói của mình. Nhưng sự cố gắng của họ chưa mang sự biến hóa, một yếu tố quan trọng của Nhân tố bí ẩn. Nhiều người vỗ tay cho màn cầm loa hát của nhóm It’s time khi hát bài Em của ngày hôm qua nhưng hình tượng này đã được Thái Châu (người thi The Voice năm ngoái) sử dụng rất nhiều lần cùng với ban nhạc Kop của mình.

Ngay như nhóm F Band, nhóm nhạc đang được chú ý nhất tại cuộc thi năm nay, trong tập 2 của vòng Tranh đấu 1, họ đã hát kiểu mash-up hai ca khúc Son Chuồn chuồn ớt. Nghe họ hát, giám khảo Hồ Quỳnh Hương phải thốt lên “Giống Ngọc Khuê vô cùng, giống lắm luôn. Tôi nghe mà cứ tưởng Ngọc Khuê đang hát. Rất ấn tượng”. Khi một nghệ sĩ hát lại một ca khúc của một người khác mà lại được khen “giống vô cùng” thì đó nên hiểu là một thất bại hơn là một lời khen ngợi.

Và nếu chỉ hát cho giống, thì dù hay cỡ nào thì các nhóm nhạc (linh hồn của X-Factor năm nay) cũng sẽ không bao giờ là nhân tố bí ẩn nữa.

Nguyên Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm