Trong khoảng thời gian từ 10h30 đến 11h ngày 9/6/2008, Trịnh Văn Bế (SN 1962, ở thôn 3, xã Hoằng Khê, huyện Hoằng Hoá - Thanh Hoá) đang chơi với con trai Trịnh Ngọc Thế (SN 2002) rồi bỗng dưng dùng dao nhọn đâm nhiều nhát, giết con trai mình ngay trên giường.

Ông Nguyễn Văn Thanh (Phó Chủ tịch UBND xã Hoằng Khê) cho biết, anh Bế lấy chị Cao Thị Đệ (SN 1963) sinh được 3 con, gái đầu là Trịnh Thị Yến (SN 1986), đứa thứ hai là Trịnh Thị Lan (SN 1987). Cả 2 con gái đều đi vào miền Nam làm công nhân và lấy chồng trong Nam. Ở nhà, vợ chồng anh Bế và chị Đệ làm 6 sào ruộng và nuôi con trai Trịnh Ngọc Thế, cuộc sống gia đình không có gì mâu thuẫn.
Thế nhưng, chẳng hiểu lý do gì, ngày tận số lại đến với cháu Trịnh Ngọc Thế đang học Lớp Mẫu giáo lớn Trường Mần non xã Hoằng Khê.
Ông Thanh còn cho biết, anh Trịnh Văn Bế có tiền sử về bệnh tâm thần, cứ đến mùa lạnh là đi thang thang khắp trong xã. Vì lý do mắc bệnh tâm thần, từ năm 2007 đến nay, anh Trịnh Văn Bế được UBND xã Hoằng Khê đề nghị với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Hoằng Hoá cho hưởng chính sách hỗ trợ lao động hằng tháng là 180 nghìn đồng/tháng, theo Quyết định 67 của Bộ LĐTB & XH.