10/06/2025 12:52 GMT+7 | Bóng đá Quốc tế
Trận chung kết UEFA Nations League 2025 được các cổ động viên Tây Ban Nha ví như một màn "hủy diệt" của Lamine Yamal trước Cristiano Ronaldo. Nhưng điều ngược lại đã xảy ra, và cũng cho thấy Bồ Đào Nha trông sẽ như thế nào tại World Cup 2026.
Ronaldo sẽ 41 tuổi khi đến Bắc Mỹ, nhưng sau khi ghi bàn vào lưới Đức và Tây Ban Nha, tiền đạo của Al Nassr cho thấy anh vẫn có thể tạo nên khác biệt trước những đội bóng lớn. Và cũng không có ai đại diện cho tính cạnh tranh hơn số 7 ở trên sân.
Mở đầu của một giấc mơ lớn
HLV Roberto Martinez có trong tay 1 đội hình thiện chiến, với rất nhiều những ngôi sao chơi bóng khắp cựu lục địa. 3 trong số những người đá chính trước Tây Ban Nha vừa giành cú ăn ba vĩ đại với PSG ở mùa vừa qua. Bernado Silva và Ruben Dias cũng giành mọi danh hiệu lớn nhỏ cùng Man City.
Trong khi Ronaldo là một kỉ lục gia, một nhà chinh phục bẩm sinh của bóng đá thế giới. Độ tuổi trung bình của nhà đương kim vô địch Nations League là 26,7. Cũng giống như người đồng hương De La Fuente, Martinez hoàn toàn có thể tung ra sân đội hình gồm toàn những cầu thủ từ 23 tuổi trở xuống.
Trong số này, nổi bật nhất là Nuno Mendes, người sẽ tròn 23 tuổi vào ngày 19/6 tới. Joao Neves, một nhà vô địch khác khoác áo PSG chưa tròn 20 tuổi. Trong khi những người như Antonio Silva (21 tuổi) hay Rordrigo Mora (18 tuổi), Renato Veiga (21 tuổi) vẫn còn đang phải xếp hàng để được ra sân. Ở giữa những thế hệ cách biệt lớn về tuổi tác là Vitinha hoặc Neto, đều cùng 25 tuổi.
Nếu đội bóng của De La Fuente đáng mơ ước, thì đội hình của Bồ Đào Nha là đáng ngưỡng mộ bởi sự kết hợp hoàn hảo giữa kinh nghiệm và những tài năng trẻ, giữa khát khao với năng lực thực hiện, giữa khả năng chịu đựng áp lực với khả năng phát huy mọi sức mạnh nội tại.
Khi bạn đánh bại đội chủ nhà của vòng chung kết Nations League Đức, sau đó là vượt qua nhà vô địch châu Âu, hoặc thậm chí được coi là mạnh nhất thế giới hiện tại, những đối thủ phần lớn là kị giơ và luôn vượt qua bạn mỗi lần gặp nhau, bạn sẽ được tôn trọng.
Điều đó chứng tỏ rằng, Bồ Đào Nha hoàn toàn đủ sức mạnh để chinh phục chức vô địch thế giới vào mùa Hè năm sau. Tất nhiên, dù có tài năng dồi dào đến đâu, thì thầy trò HLV Martinez vẫn cần một chút thiên tài để vượt qua chặng đường cuối, giống như cách Argentina đã dựa vào Lionel Messi để vô địch World Cup tại Qatar 2022.
Chức vô địch Nations League của Bồ Đào Nha được kết tinh từ tài năng, kinh nghiệm và khát khao
Bồ Đào Nha không chỉ sống dưới hình ảnh của những kì vọng khổng lồ vì những gì mà Ronaldo đã làm được mà vì họ thật sự là một đối thủ mà không đội bóng lớn nào muốn gặp trên mọi hành trình chinh phục danh hiệu trong tương lai.
Kết thúc của một giấc mơ tuyệt vời
Giống như 2 năm trước, Tây Ban Nha lại bước vào loạt sút luân lưu để giành danh hiệu. Nhưng khác với 2 năm trước, lần này họ đã để vuột mất nó. 2 năm trước, ở Rotterdam, Tây Ban Nha mới bắt đầu xây dựng một dự án. Đêm cuối tuần trước, họ đã hoàn thiện nó một cách chỉn chu với chức vô địch EURO 2024.
2 năm trước, Luis de la Fuente còn bị nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ. Hôm nay, ông đã được nhìn nhận là một HLV giỏi. Tây Ban Nha đã thua trên chấm luân lưu trước Bồ Đào Nha sau một đêm thiếu sinh khí, được thể hiện rõ nét hiếm thấy qua Lamine Yamal, người gần như vô hình suốt 105 phút thi đấu.
Phiên bản nhạt nhòa đó của Tây Ban Nha hoàn toàn có thể thắng trận, vì họ có tiềm năng để làm điều đó, nhưng động lực của Bồ Đào Nha, một đội bóng đói khát danh hiệu hơn nhiều, đã đưa trận đấu đến loạt luân lưu, nơi định mệnh an bài rằng Morata, người chỉ chơi chưa tới 10 phút trong toàn bộ vòng chung kết, lại là người đá hỏng quả phạt đền khiến đội nhà không thể có được điều đặc biệt: Giành 3 danh hiệu liên tiếp.
Tuy nhiên, Tây Ban Nha không nên đánh mất bản thể. Đó vẫn là một trong những đội bóng hay nhất thế giới. Một tập thể không phải lúc nào cũng chiến thắng, nhưng luôn ở trong vị thế có thể làm được điều đó.
Chưa kể đến kỳ World Cup vào năm sau, với vòng loại bắt đầu vào tháng 9. Tây Ban Nha đã từ một ẩn số, có thể thắng hoặc thua trước bất kỳ ai, trở thành một đội bóng gần như luôn luôn chiến thắng. Dù không phải lúc nào cũng vậy.
De la Fuente tự tin đến mức lặp lại một chiến thuật mà ông từng dùng ở trận tứ kết với Hà Lan: Từ trận này sang trận khác, ông thay đổi vị trí hậu vệ phải và một tiền vệ trung tâm. Việc thay tiền vệ trung tâm là bình thường vì Fabian Ruiz là cầu thủ không thể thiếu trong đội hình, nhưng việc thay hậu vệ phải chính là minh chứng cho việc vị trí đó, nếu không có Dani Carvajal, là một lỗ hổng nghiêm trọng trong đội hình Tây Ban Nha.
Và có rất nhiều điểm yếu cần được khắc phục. Những người như Isco hay Morata không nên có mặt một lần nữa, vì họ không giúp ích được nhiều. Alex Baena, Yeremy Pino không có sự tiến bộ. Tây Ban Nha có tiềm năng nhưng đang phụ thuộc quá nhiều vào Yamal, Nico hay Pedri. Khi những ngôi sao này chơi dưới sức, họ không còn là chính mình.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất