(TT&VH) - Do sẽ nằm cùng bảng với đội tuyển CHDC Triều Tiên nên Bồ Đào Nha đã chủ động xếp lịch giao hữu với tuyển Trung Quốc. Nhưng trước đối thủ hạng hai (thậm chí là hạng ba) thế giới, đội quân của Carlos Queiroz vẫn chưa thể giải quyết được bài toàn khát bàn thắng đã đeo bám họ từ vòng loại.
Một lần nữa “căn bệnh” thiếu những chân sút đẳng cấp thế giới lại tái phát ở đội bóng được mệnh danh là "Brazil của châu Âu". HLV Queiroz đã sử dụng đội hình thiên về tấn công và không giấu giếm ý đồ sẽ tạo nên một cơn mưa bàn thắng để úy lạo tinh thần trước World Cup. Do Deco bị chấn thương nên Simao đã chơi ở vị trí tiền vệ tấn công ngay sau trung phong Almeida còn Cristiano Ronaldo và Nani đá cánh.
Sau giờ nghỉ giải lao, HLV Queiroz đã thay đổi năm vị trí trên sân với mục đích mang tới những nét mới cho thế trận tấn công. Thế nhưng, các chân sút của họ tiếp tục thể hiện sự vô duyên trước khung thành thủ môn Lu Zhang. Và phải tới phút cuối cùng của trận đấu, tiền đạo Liedson mới gỡ gạc thể diện cho đội nhà bằng pha lập công nâng tỷ số lên 2-0.
Tuy nhiên, điều khiến các CĐV Bồ Đào Nha giờ đây lo ngại không chỉ là khả năng dứt điểm của các chân sút mà còn là sự tập trung của tuyến phòng ngự. Trung Quốc đáng lẽ đã có được bàn thắng vào lưới thủ môn Ricardo nếu tận dụng tốt hai tình huống ngon ăn trong 10 phút cuối.
Chiến thắng không mấy ấn tượng trước Trung Quốc chắc chắn sẽ làm cho các CĐV Bồ lo ngại về cơ hội của đội nhà tại World Cup 2010, cho dù đây đã là chiến thắng thứ 6 liên tiếp của đội nhà. Nên nhớ, BĐN sẽ nằm ở bảng tử thần với Brazil và Bờ Biển Ngà. Tình thế ở bảng này có thể xảy ra trường hợp các đội phải so kè hiệu số bàn thắng bại, và tất cả sẽ tập trung vào trận đấu với đối thủ bị đánh giá yếu nhất bảng là CHDCND Triều Tiên. Người trợ lý cũ của Sir Alex Ferguson cũng thừa nhận sau trận đấu: “Đáng lẽ chúng tôi phải thắng cách biệt trên năm bàn nhưng khâu dứt điểm còn nhiều vấn đề. Trận đấu này đã dạy cho chúng tôi nhiều thứ và chúng tôi sẽ tiếp tục cải thiện để sẵn sàng cho World Cup”.
Một lần nữa “căn bệnh” thiếu những chân sút đẳng cấp thế giới lại tái phát ở đội bóng được mệnh danh là "Brazil của châu Âu". HLV Queiroz đã sử dụng đội hình thiên về tấn công và không giấu giếm ý đồ sẽ tạo nên một cơn mưa bàn thắng để úy lạo tinh thần trước World Cup. Do Deco bị chấn thương nên Simao đã chơi ở vị trí tiền vệ tấn công ngay sau trung phong Almeida còn Cristiano Ronaldo và Nani đá cánh.

Bàn thắng vẫn "lẩn tránh" Ronaldo và đồng đội
Với những tên tuổi hàng đầu thế giới, Bồ Đào Nha không gặp mấy khó khăn trong khâu kiểm soát thế trận và triển khai tấn công. Hàng loạt cơ hội ăn bàn đã được tạo ra nhưng các chân sút của đội chủ nhà chỉ tận dụng được duy nhất một cơ hội trong 45 phút đầu tiên. Đó là pha lập công của Almeida sau nỗ lực của Ronaldo. Ngôi sao của Real Madrid đã tận dụng tốt tình huống dâng cao tham gia đá phạt góc của các cầu thủ Trung Quốc để tung ra đường chuyền quyết định cho Almedia ghi bàn. Sau giờ nghỉ giải lao, HLV Queiroz đã thay đổi năm vị trí trên sân với mục đích mang tới những nét mới cho thế trận tấn công. Thế nhưng, các chân sút của họ tiếp tục thể hiện sự vô duyên trước khung thành thủ môn Lu Zhang. Và phải tới phút cuối cùng của trận đấu, tiền đạo Liedson mới gỡ gạc thể diện cho đội nhà bằng pha lập công nâng tỷ số lên 2-0.
Tuy nhiên, điều khiến các CĐV Bồ Đào Nha giờ đây lo ngại không chỉ là khả năng dứt điểm của các chân sút mà còn là sự tập trung của tuyến phòng ngự. Trung Quốc đáng lẽ đã có được bàn thắng vào lưới thủ môn Ricardo nếu tận dụng tốt hai tình huống ngon ăn trong 10 phút cuối.
Chiến thắng không mấy ấn tượng trước Trung Quốc chắc chắn sẽ làm cho các CĐV Bồ lo ngại về cơ hội của đội nhà tại World Cup 2010, cho dù đây đã là chiến thắng thứ 6 liên tiếp của đội nhà. Nên nhớ, BĐN sẽ nằm ở bảng tử thần với Brazil và Bờ Biển Ngà. Tình thế ở bảng này có thể xảy ra trường hợp các đội phải so kè hiệu số bàn thắng bại, và tất cả sẽ tập trung vào trận đấu với đối thủ bị đánh giá yếu nhất bảng là CHDCND Triều Tiên. Người trợ lý cũ của Sir Alex Ferguson cũng thừa nhận sau trận đấu: “Đáng lẽ chúng tôi phải thắng cách biệt trên năm bàn nhưng khâu dứt điểm còn nhiều vấn đề. Trận đấu này đã dạy cho chúng tôi nhiều thứ và chúng tôi sẽ tiếp tục cải thiện để sẵn sàng cho World Cup”.
Minh Trang