(TT&VH) - Từ chỗ đối mặt với nguy cơ bị loại sớm, Bờ Biển Ngà đã trở thành đội đầu tiên lọt vào tứ kết sau chiến thắng dễ dàng trước Ghana. Bởi thực tế, đó chỉ là cuộc chạm trán giữa người trưởng thành và những cậu bé.
Cuộc khủng hoảng chấn thương đã lấy đi của Ghana những cầu thủ tốt nhất, kể cả ngôi sao Essien, người chỉ gia nhập đội vào hôm giữa tuần và không đủ thể lực để ra sân ngay từ đầu. Vì thế, HLV Milovan Rajevic đã phải tung tới 4 cầu thủ mới dự giải Trẻ thế giới hồi tháng 10 năm ngoái vào đội hình xuất phát. Và dù là những nhà vô địch ở độ tuổi U20, song họ vẫn chỉ là những cậu bé trước dàn sao thiện chiến bên phía Bờ Biển Ngà. Thậm chí, ngay cả khi chỉ còn thi đấu với 10 người do hậu vệ của Arsenal Emanuel Eboue bị truất quyền thi đấu ngay đầu hiệp hai, bầy “Voi rừng” vẫn đủ sức giày xéo nát hàng phòng ngự đối phương. Nên nhớ, khả năng phòng thủ của Ghana cũng không hề được đánh giá cao, kể cả khi họ có được đội hình mạnh nhất (từng hòa Nhật Bản 4-4 trong trận giao hữu năm ngoái dù đã dẫn trước 3-0).
So với trận mở màn gặp Burkina Faso, HLV Vahid Halilhozic chỉ thay đúng 1 vị trí khi xếp Samolon Kalou chơi thay Bakary Kone bên cánh phải, và chính tiền đạo của Chelsea là người kiến tạo để Gervinho mở tỷ số ở phút 23, sau pha tấn công xuất phát từ Yaya Toure. Ghana thực tế cũng đã tạo được một vài cơ hội, song không đủ để hạ gục thủ môn Boubacar. Và tới phút 67, Tiene đã nhân đôi cách biệt bằng một cú sút phạt trực tiếp tuyệt đẹp, trước khi Drogba ấn định chiến thắng bằng cú đánh đầu ở phút cuối cùng từ đường chuyền của Kader Keita.

Bờ Biển Ngà của Drogba là đội đầu tiên vào tứ kết
Trong khi đó, bàn rút ngắn tỷ số ở phút bù giờ của Asamoah Gyan chỉ có tính chất an ủi cho Ghana và nếu không cải thiện được phong độ, “Những ngôi sao đen” có thể sẽ phải bật bãi sớm, dù họ chính là đội bóng châu Phi đầu tiên giành vé dự World Cup. Ở lượt cuối, bằng mọi giá Ghana phải thắng được Burkina Faso thì mới có thể giành vé đi tiếp. HLV Rajevic hy vọng đến lúc ấy Essien sẽ hoàn toàn khỏe mạnh để có thể ra sân ngay từ đầu. Bằng không, Chelsea sẽ được dịp vỗ tay ăn mừng nếu như Essien trở lại Anh sớm hơn dự kiến!
Bảng B:
Bờ Biển Ngà - Ghana 3-1
Gervinho 26', Tiene 67', Drogba 90' - Gyan 90'+2 (pen)
Xếp hạng: 1.Bờ Biển Ngà (2 trận/4 điểm/BT-BB 3-1), 2.Burkina Faso (1/1/0-0), 3.Ghana (1/0/1-3).
Lượt cuối: Burkina Faso - Ghana
|
Bên lề Angola "chơi" Malawi và Mali Công tác tổ chức
"lôm nhôm" luôn là căn bệnh cố hữu đối với bóng đá châu Phi. ĐT Malawi
cho biết họ đã bị ngăn trở luyện tập trong suốt 2 ngày trước trận đấu
với chủ nhà Angola, dẫn tới việc họ đã để thua 0-2. “Tôi có cảm giác
như BTC cũng như LĐBĐ Angola đang tìm mọi cách để đẩy đội nhà vào tứ
kết”, HLV Kinnah Phiri của Malawi phát biểu với hãng tin Reuters. Không
chỉ Malawi, cả ĐT Mali cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự khi đến tân tập
theo lịch của BTC, nhưng cửa vào thì bị khóa chặt bởi lúc ấy ĐT Algeria
cũng đang tập ở bên trong. Trong khi đó, ĐT Algeria thì bị chính báo
chí nước này tẩy chay khi từ chối để họ vào chứng kiến các buổi tập của
đội nhà. Sự luộm thuộm, thậm
chí là khuất tất là vấn đề không mới tại các kỳ CAN. Giải năm 2006,
những đội đã thất bại trước Ai Cập ở bán kết và chung kết là Senegal và
Bờ Biển Ngà đều lên tiếng cáo buộc rằng trọng tài đã bị đội chủ nhà mua
chuộc. Hai năm trước, HLV Cameroon Otto Pfister cho rằng chủ nhà Ghana
và láng giềng Bờ Biển Ngà được BTC ưu ái cho ở những khách sạn sang
trọng, còn đội ông thì chỉ được ở những nhà nghỉ hạng hai. Ngày hôm qua, chính phủ nước Togo đã tổ chức tang lễ trọng thể cho 2 thành viên đội tuyển bị thiệt mạng trong vụ xả súng hôm 8/1. Và sau khi lễ tang kết thúc, đội tuyển Togo đã có trận đấu giao hữu với các nhà báo nước này, như một hành động để tưởng nhớ 2 nạn nhân nói trên. Cũng đã có hàng ngàn CĐV kéo tới sân để cổ vũ cho Emmanuel Adebayor và các đồng đội. Trận đấu đặc biệt này diễn ra cùng thời điểm với trận đấu lẽ ra sẽ được tổ chức giữa Togo và Burkina Faso trong khuôn khổ bảng B trên sân Chiazi, trước trận Bờ Biển Ngà – Ghana. Đó cũng được xem là một cách để Togo trả đũa việc BTC CAN 2010 đã không có động thái nào hỗ trợ đội bóng sau thảm họa Cabinda, rồi lại tuyên bố loại Togo với lý do “lịch thi đấu không thể được sắp xếp lại chỉ để phục vụ một đội bóng”. |