(TT&VH) -Bờ Biển Ngà đứng trước nguy cơ mất chân sút số 1 Didier Drogba vì chấn thương tay dính phải trong trận giao hữu với Nhật Bản hôm qua. Drogba tỏ ra đau đớn với cánh tay phải, ảnh AP
Sau một tình huống nhảy lên tranh bóng với hậu vệ Marcus Tulio Tanaka của Nhật Bản, tiền đạo 32 tuổi đang khoác áo Chelsea đã rơi xuống, mất thế và kết quả là ôm tay phải đau đớn rời sân. Khi ấy, trận đấu chỉ mới trôi qua được 15 phút. Drogba liền được đưa thẳng đến bệnh viện.
Phát ngôn viên của đội bóng, Eric Kacou, đã khẳng định việc Drogba dính chấn thương nặng: "Cậu ấy bị gãy xương ở tay phải. Bác sĩ vẫn chưa thể nói chắc liệu Didier có thể kịp bình phục để dự World Cup hay không". HLV Sven Eriksson của Bờ Biển Ngà tỏ ra rất lo lắng: "Tất nhiên tôi không thể không lo lắng. Cậu ấy là đội trưởng của chúng tôi, là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện nay".

Theo một số nguồn tin, chính Drogba đã nói với các đồng đội sau trận giao hữu với Nhật rằng anh sẽ không thể có mặt ở World Cup. Ngoài chấn thương tay, Drogba suốt thời gian qua vật lộn với chấn thương hông.
Nếu không có Drogba, World Cup sẽ mất đi một trong những ngôi sao lớn nhất. Và cuộc đua ở bảng G tử thần sẽ bớt đi tính hấp dẫn và kịch tính. Brazil và Bồ Đào Nha chắc chắn sẽ vui mừng khi Bờ Biển Ngà không có sự phục vụ của Drogba. Mùa giải vừa qua, Drogba là Vua phá lưới của Premier League, ghi được 29 bàn từ 32 trận.
Trận gặp Nhật Bản là trận giao hữu cuối cùng của Bờ Biển Ngà trước thềm World Cup. Quay trở lại với trận đấu, 2 phút trước khi rời sân, chính Drogba đã thực hiện cú sút phạt trực tiếp, bóng đập đúng vào người của Marcus Tulio Tanaka, đổi hưởng bay vào lưới, mở tỷ số trận đấu. Tulio chính là gương mặt đáng chú ý nhất của Nhật Bản trong loạt trận giao hữu khởi động. Ở trận gặp Anh trước đó, chính Tulio ghi bàn mở tỷ số, rồi sau đó đá phản lưới giúp đối phương gỡ hòa.
Bờ Biển Ngà đã giành chiến thắng 2-0 chung cuộc khi Kolo Toure ghi thêm 1 bàn ở phút 81. Nhưng chiến thắng trở nên vô nghĩa khi Drogba đối mặt với nguy cơ nghỉ World Cup.
Đ.L