BLV Lý Chánh: 'Trận đấu chia đôi'

12/06/2014 14:15 GMT+7 | Bảng D





(Thethaovanhoa.vn) - Bình luận bóng đá trên truyền hình nhiều năm, và đặc biệt là xem bóng đá với tư cách khán giả mấy chục năm, tôi vẫn thích nhất là những trận cầu “chia đôi khán giả”. Chia đôi khán giả là một nửa lượng người hâm mộ theo đội này, và một nửa theo đội kia – theo về tình cảm chứ không chỉ đơn thuần vì những kèo nhậu năm ba trăm ngàn đồng.

1. Những trận cầu như thế tôi đã thấy khi Liên Xô gặp Pháp ở Mexico 86. Lớp người cũ theo văn hóa Pháp như cha tôi, như ông nội tôi đều mê và ủng hộ mấy con gà trống như Michel Platini hay Alain Giresse. Còn mấy anh em tôi, lớn lên trong thời kỳ xem bóng đá qua đài vệ tinh Hoa Sen 2, thì coi những Oleg Protasov, Pavel Iakovenko, Rinat Dassaev, Vasili Rats như những cầu thủ con cưng của mình.

Trận đó hòa 1-1, ông nội tôi toàn thân bất toại (do cao huyết áp) nằm trên ghế bố run lên bần bật trong cả hai bận làm bàn. Lần đầu do quá tức giận trước màn ăn mừng thiếu tế nhị của đám cháu nội sau cú dứt điểm từ 30 mét của Rats, và lần sau là do quá xúc động vì bàn gỡ hòa của Luis Fernandez…

Sau thời kỳ xem bóng đá Xô Viết, người Việt bắt đầu xem Serie A – giải đấu số một thế giới trong vài chục năm cuối của thế kỷ trước. Đương nhiên, đội tuyển Italy và các câu lạc bộ như AC Milan, Juventus, Inter Milan trở thành đội nhà của người … Việt ở những giải đấu họ tham gia. Rồi đến giữa những năm 90, bóng đá Anh xuất hiện trên truyền hình Việt Nam, một thế hệ fan hâm mộ mới lại ra đời… Phải công nhận, những bình luận viên truyền hình như Quang Huy, Quang Tùng, Long Vũ có vai trò không nhỏ trong việc giúp cho lực lượng hâm mộ bóng đá Anh lớn mạnh.

2. Và cũng phải công nhận, nỗ lực của các bình luận viên như Anh Ngọc cũng đáng được ghi nhận khi họ tiếp tục củng cố lực lượng mê Serie A và xem Italy là đội nhà ở World Cup. Đến thời điểm này, những cuộc tranh cãi về bóng đá Anh và Italy – giải nào hay hơn, hấp dẫn hơn – bắt đầu nổ ra.Sau trận Man United đè bẹp AS Roma 7-1 ở tứ kết Champion’s League 2006-2007, giới hâm mộ giải ngoại hạng Anh đã “ăn mừng” tưng bừng, đôi khi quá trớn để trở thành những lời lẽ tấn công giới ủng hộ Serie A trên trang mạng xã hội Blog 360°.

Và nó trở thành cuộc khẩu chiến thật sự khi các tifosi có cơ hội quí hơn vàng để trả đũa một cách thích đáng nhờ AC Milan lội ngược dòng thắng chính Man United 3-0 ở vòng bán kết!

Kể từ đó, mãi đến tứ kết EURO 2012 vừa rồi mới có trận đụng độ chính thức đầu tiên giữa hai quốc gia có lượng cổ động viên đông nhất tại Việt Nam này. Trận đó, Italy vượt trội hoàn toàn với sự chói sáng của Andrea Pirlo, người có số đường chuyền nhiều hơn cả hàng tiền vệ cùa Anh gộp lại trước khi thực hiện cú Panenka ở lượt sút luân lưu để đưa Italy vào bán kết. Trận đấu kết thúc sau 120 phút và loạt sút luân lưu 11m, nhưng cuộc chiến trênFacebook giữa “hai bên” tiếp tục kéo dài trong suốt cả tuần sau đó.

3. Nó kéo dài, nó quyết liệt không chỉ vì bóng đá mà còn vì những khác biệt về tư tưởng bóng đá. Giới hâm mộ bóng đá Anh được xem là những người “cấp tiến”, hay thuộc về giới trẻ. Còn những người gửi trọn tình yêu cho bóng đá Italy là những người “bảo thủ”, thuộc vào lớp… già hơn.

Lần này, Anh và Italy gặp nhau ngay ở lượt mở màn của bảng cũng sẽ là một “trận đấu chia đôi”, chia đôi ngay từ trong nhà! Tôi sẽ vào vai cha và ông nội tôi ngày nào, và hy vọng sẽ làm cho đám nhỏ cháu tôi phải “tắt đài”.

Không có gì chán bằng xem thể thao, hay bóng đá mà ai thắng cũng được, ai thua cũng không sao. Bóng đá, rõ ràng, không thể thiếu những trận cầu như thế này!

Lý Chánh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm