BLV Lý Chánh: 'Cuộc chiến cuối cùng'

24/06/2014 14:14 GMT+7 | Bảng D

(Thethaovanhoa.vn) - Trên lý thuyết, “Bồ Đào Nha của Ronaldo” vẫn còn cơ hội vào vòng hai nếu thắng Ghana. Nhưng trên thực tế, BĐN coi như đã bị loại. Sự nghiệp chẳng mấy sáng chói của Ronaldo ở World Cup coi như đã hết khi anh đang bước vào tuổi 30.

1. Điều tôi tiếc nhất cho Ronaldo chính là anh đã không có được một thể lực cần thiết để cạnh tranh trong “một cuộc chiến thật sự”, và cũng là “cuộc chiến cuối cùng” với Lionel Messi. Tôi nói “cuộc chiến thật sự” là vì đây là thời điểm hai siêu sao này đang ở độ tuổi chín muồi và có phong độ đỉnh cao.

Cách đây 8 năm, ở Đức 2006, Messi còn non và Ronaldo quá trẻ. Đến Nam Phi 2010, Messi thì quá trẻ trong khi Ronaldo chưa chín. Có lẽ, không còn thời điểm nào tốt hơn năm nay khi Ronaldo giành lại được Quả Bóng Vàng sau bốn năm thuộc quyền sở hữu của Messi, và không có sân khấu nào để họ trình diễn đẹp hơn World Cup. Vậy mà….

Tôi không phủ nhận, Messi là cầu thủ toàn diện hơn Ronaldo, và Messi cũng xứng đáng hơn Ronaldo để là cầu thủ xuất sắc nhất trong thế hệ cầu thủ của mình. Những thành tích cá nhân và danh hiệu trên sân cỏ đã nói lên điều đó. Tuy nhiên, tôi thấy rõ trong mắt người hâm mộ vẫn có một chút bất công với Ronaldo.

2. Anh bị chỉ trích vì thích trau chuốt bề ngoài và chưng diện bảnh bao. Messi cũng làm thế, trong những bộ trang phục lòe loẹt nhưng chẳng ai phê bình gì. Tôi thấy bất công vì với những ngôi sao thượng thặng, tôi tin là không có ai không chi nhiều tiền cho trang phục của mình. Có chăng chỉ là nụ cười trông giống một tay ăn chơi làm Ronaldo trở nên xa hoa, còn nụ cười của một đứa con ngoan mà bậc cha mẹ nào cũng muốn có (như chủ tịch Sepp Blatter nói) đã làm Messi trở thành gương mặt trong lòng công chúng.

Rồi người ta cũng bất công với Ronaldo khi xoáy vào vai trò anh thể hiện cùng đội tuyển ở những giải lớn mà đa số đều quên rằng, anh luôn là cây làm bàn chủ lực đưa BĐN vượt qua các vòng loại World Cup và EURO từ 2006 cho đến nay. Trong đó, có những bàn vô cùng quan trọng ở vòng play-off với Bosnia (2 bàn, EURO 2012) và Thụy Điển (4 bàn, World Cup 2014).

Từ 2004 đến nay, Ronaldo đã giúp đội tuyển vào chung kết EURO 2004 trên sân nhà (thua Hy Lạp 0-1), cùng hai lần vào bán kết khác tại EURO 2012 và World Cup 2006. Tôi cho rằng, đó không phải là thành tích tệ so với những gì Messi đã làm được với Argentina (chung kết Copa America 2007, và hai lần chỉ vào đến tứ kết tại World Cup 2006-2010).

3. Những gì Ronaldo làm được trong vòng 10 năm qua còn nhiều hơn tất cả những gì mà bóng đá Bồ Đào Nha đã có được trước đó với các thế hệ từ Éusebio cho đến Luis Figo – Rui Costa. Trong lịch sử bóng đá thế giới, hiếm có cầu thủ nào phải gồng gánh trách nhiệm ghi bàn và chuyên chở niềm hy vọng trong tất cả các đội bóng mà họ đi qua từ khi mới 19 tuổi như Ronaldo.

Mùa hè 2018 ở nước Nga, Ronaldo vẫn có thể góp mặt, nhưng đã qua tuổi 33. Cuộc chiến lúc đó không còn là của Ronaldo – Messi nữa, mà có thể là cuộc đua Neymar – XYZ nào đó. EURO 2016 ở Pháp thì không phải là sân khấu dựng lên cho Ronaldo và Messi.Vì vậy mà Brazil 2014 là “cuộc chiến cuối cùng” của hai cầu thủ thượng hạng nhất trong thế hệ của mình. Ronaldo có thể đã thất bại, nhưng Messi chưa chắc đã là kẻ thắng cuộc.

Với một Cristiano Ronaldo như vậy, hãy cho anh một ánh mắt công bằng hơn.

Lý Chánh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm