Blog World Cup: World Cup nhìn từ biển

17/06/2014 04:30 GMT+7 | World Cup 2018

(Thethaovanhoa.vn) - Khi World Cup lần đầu tiên được tổ chức tại Uruguay năm 1930, tất cả các đội bóng châu Âu đều đến dự giải bằng tàu biển. Trước đó, cũng chính những chuyến tàu đã đem trái bóng tròn đến Nam Mỹ, và đó là lý do tại sao cái tên hay áo đấu của nhiều đội bóng ở khu vực này được đặt theo các CLB châu Âu. Xa hơn nữa là những đội chiến thuyền của Bồ Đào Nha, đế quốc đại dương đầu tiên căng buồm tới tân thế giới trong “Kỷ nguyên Khám phá”, kéo theo đó là màn đêm của chế độ thuộc địa.

Brazil của năm 2014 đã thoát khỏi cái bóng đêm đó từ rất lâu rồi để giờ đây nổi lên như là một trong những nền kinh tế lớn nhất hành tinh, với những giàn khoan dầu khổng lồ ở cả hai bên bờ đại dương. Quốc gia này chính là chữ cái đầu tiên trong khối BRICS, cột trụ mới của một thế giới đang vẽ lại bản đồ ở nhiều vùng đất, thậm chí theo đúng cái cách mà đế quốc Bồ Đào Nha đã làm mấy trăm năm trước.

World Cup 2014 với Brazil không đơn thuần chỉ là một ngày hội bóng đá, mà còn là dịp để nước này chứng tỏ vị thế của mình trong trật tự đang được sắp xếp lại nói trên. Nhưng vài ngày trước lễ khai mạc, Brazil vẫn rung chuyển bởi các cuộc biểu tình, đình công của nhân viên tàu điện ngầm.

Tổng thống Dilma Rousseff đã chỉ trích đó là hành động phá hoại, làm xấu đi hình ảnh của đất nước. Tuy nhiên, có vẻ như vị nguyên thủ xuất thân từ phong trào cánh tả này cũng quên mất rằng dù người Brazil có yêu bóng đá đến đâu thì trái banh da đó cũng chẳng thể thay thế được bánh mì và nước uống. Giống như mọi nền kinh tế đang phát triển khác, một bộ phận không nhỏ người Brazil coi các sự kiện thể thao lớn là gánh nặng thay vì cú hích.

Một chút liên hệ với Việt Nam. Chúng ta vẫn hay dùng cụm từ “vươn ra biển lớn” để nói về giấc mơ cao xa giành quyền tham dự các giải đấu lớn. Nhưng vươn ra thế nào khi mà biển lớn giờ đã thành ao nhà của người khác?

Hoàng Nhật

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm