Blog World Cup: Gương mặt thân quen

17/06/2014 15:29 GMT+7 | World Cup 2018

(Thethaovanhoa.vn) - Dù thế cục có xoay vần thế nào thì vẫn có rất nhiều người Việt Nam cổ vũ cho đội tuyển Nga tại World Cup lần này. Bởi “yêu Liên Xô” dường như đã ăn vào tiềm thức của nhiều thế hệ.

Nhưng có một sự thật là ngay cả những người yêu “Gấu Nga” nhất cũng không biết nhiều về các tuyển thủ hiện nay. Tất cả 23 cầu thủ được HLV Fabio Capello lựa chọn đều đang thi đấu ở trong nước, còn những người hùng hồi EURO 2008 như Andrei Arshavin hay Roman Pavlyuchenko đều không được triệu tập. Nếu như những năm 1980, truyền hình Việt Nam chỉ chiếu giải vô địch Liên Xô thì bây giờ, người hâm mộ Việt Nam chỉ xem giải Ngoại hạng Anh, giải Tây Ban Nha mà thôi.

Trong khi đó, các cầu thủ Nga lại không thành công khi ra nước ngoài thi đấu. Dường như sau một giai đoạn hội nhập với châu Âu, cầu thủ Nga lại đang đi vào vết xe đổ của thế hệ đàn anh thời Liên Xô cũ như Oleksandr Zavarov hay Igor Belanov, những người đã thất bại trong các chuyến phiêu lưu ngắn ngủi sang thế giới phương Tây. Thất bại của Arshavin và Pavlychenko trên đất Anh đã làm nản lòng những Alan Dzagoev hay Alexander Kokorin…

... Hơn nữa, các đội bóng Nga giờ cũng dư tiền để giữ chân ngôi sao. Đứng sau các CLB là những “oligarch”, những người giàu lên một cách nhanh chóng nhờ chính sách quốc hữu hóa tài sản nhà nước thời hậu Xôviết.

Thực trạng đó cũng phản ánh bộ mặt kinh tế - xã hội Nga hiện giờ, khi nước Nga đang đóng cửa với thế giới bên ngoài sau lệnh cấm vận của phương Tây và Mỹ. Nếu như người láng giềng Ukraine đang nỗ lực xích lại với EU thì người Nga lại có xu hướng thu mình lại trong không gian Á - Âu (Eurasia), tự trào với cái gọi là sự hồi sinh của Gấu Nga vĩ đại. Và những gương mặt thân quen thuở nào đang dần trở nên xa lạ với chính những người “yêu Liên Xô”. Bởi giờ đã là năm 2014.

Hoàng Nhật
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm