Blog Bóng đá: Ngồi V-League xem Siêu kinh điển

12/04/2010 12:44 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Nói thiệt với bà con, tui cũng là một fan Real Madrid. Và lẽ ra tôi phải thấy vui mới đúng, vì trận này Real chỉ thua 0-2, nhẹ hơn 2-6 mùa trước. Nhưng thực lòng là tui thấy tủi nhục lắm. Ông Perez Đổ 250 triệu euro, từ thua 4 bàn cách biệt rút xuống còn phân nửa. Như vậy mùa Hè này chi ra thêm 250 triệu nữa thì năm sau sẽ hòa 0-0.

Không hiểu ông Dan Brown khi nghe chuyện Real có viết tiểu thuyết hay không, chứ tui thấy trận này giống mùi mẫn quá. Real thất thủ ngay trên Pháo đài số của họ. Niềm kiêu hãnh Real trở thành một thứ biểu tượng thất truyền khi Raul và Guti đều chỉ vào sân từ ghế dự bị trong còn các ngôi sao tiêu tốn nhiều tiền thì chơi mờ nhạt.


Real "cúi đầu" ngay ở Bernabeu, ảnh Getty
Để có chỗ cho các ngôi sao này, Real đã phải mang tiếng là nhẫn tâm khi đẩy các cầu thủ cũ của họ sang các CLB khác theo kiển vừa bán vừa cho. Rốt cục thay vì được điểm 10 cho chất lượng, Real lên đường trong những ngày có liên quan đến con số 10. 10-11 năm ngoái bị Alcorcon loại khỏi Cúp Nhà vua (anh cầu thủ số 10 của đội này là Ernesto, một cầu thủ cũ của Real), Ngày 10-3 bị Lyon loại khỏi Champions League và đến hôm 10-4 mới đây thì bị Barcelona đánh bại ngay trên sân nhà. Và trên hết là một số 10 trôi sông lạc chợ, thằng chả còi xương Lionel Messi.

Nhưng tui nghĩ đến tháng 5 tới khi trận chung kết Champions League diễn ra trên sân Bernabeu thì Perez còn tội hơn nữa. Real của ông đã bị loại từ lâu, vậy mà ổng – Chủ tịch của CLB chủ sân – vẫn phải muối mặt ngồi dự, quê ơi là quê. Mà 4 đội có khả năng vào chung kết đều khiến ổng quê độ hết. Lyon bán cho ổng Benzema, rốt cục không yếu đi mà còn mạnh lên, thậm chí loại chính Real của Perez ở vòng 2. Inter có anh Sneijder bị Perez tống đi vừa ghi bàn quyết định vào lưới CSKA. Anh Robben của Bayern cũng vậy, Cúp nào cũng đá hay hết trơn, không biết chừng còn giành cú ăn ba.

Mà chưa hết đâu, anh Van Nistelrooy bị bán hồi mùa đông đang cùng Hamburg vào bán kết Europa League, anh Javi Garcia và anh Saviola thì chuẩn bị vô địch giải Bồ Đào Nha cùng với Benfica. Anh Heinze bị bán sang Marseille đang lăm le vô địch Pháp. Nói tóm lại, các cầu thủ bị Real tống đi đâu đều ngon lành vinh hiển, còn các cầu thủ mới mua về thì gây ra thất vọng lớn. Dó, tiền bạc có bao giờ mua được hạnh phúc đâu. Các đại gia V-League cứ nhìn vào đó mà học tập. Nhắc mới nhớ, cái anh “Chelsea Việt Nam” lại vừa thay tướng. Rõ khổ!

BLV Đình 8

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm