21/06/2010 13:03 GMT+7 | World Cup 2010
(TT&VH) - * Chào anh, anh có giống mấy trái banh thường không?
Có khác có giống. Giống ở chỗ tui cũng là banh da chứ không phải banh mủ.
* Vậy khác chỗ nào?
Khác ở chỗ trái banh da ở mấy kỳ World Cup trước là da bò, da trâu, da dê, da tê giác, còn tui là da-bu-la-ni.
* Da-bu-la-ni khác mấy da khác chỗ nào?
Khác cái tên.
* Đâu có, khác nhiều chứ. Tôi nghe người ta than phiền về anh rất nhiều.
Hóa ra họ bậy, nhà báo cũng bậy theo họ.
* Họ là người trực tiếp đá bóng trên sân, họ rõ hơn tôi. Tôi chỉ biết đá xoáy.
Trái bóng Jabulani - Ảnh Getty
Vậy đi mà đá xoáy bọn họ giúp tôi đi. Nói rằng da-bu-la-ni cũng là một quả bóng như hàng tỷ quả bóng đã ra đời để phục vụ cho bóng đá. Tôi có mặc cái áo mới, mang cái tên oách thì chu vi cũng không quá 0,17 mét, không nhỏ hơn 0,68 mét. Tôi không nặng hơn 450 gram và không nhẹ hơn 410 gram. Áp suất không vượt quá 1,1 át mốt phe.
* Họ nói trái banh này lượn hơn, khó đá hơn và khó chụp hơn?
Chắc nhà báo không có học môn logic. Thế giới này cả tuần qua cứ ra rả về cái chuyện phi lý đó mà cũng nghe theo. Tôi hỏi nhé: Một bên muốn nhét tui vô lưới, một bên không cho tui chui vô trỏng. Chụp cũng khó mà sút cũng khó, vậy cái gì mới dễ?
* Đây không phải là chuyện logic mà là cảm giác.
Đồng ý, cái mới bao giờ cũng gây tranh cãi.
* Anh nói rõ hơn?
Ngày xưa ăn mặc trùm mền riết quen. Phụ nữ thử nghiệm ăn mặc hở hang một chút thì bị chửi ỏm. Rốt cục bây giờ chúng khoái mặc hở chửi mặc kín là cổ hủ. Tôi nhớ ngày xưa các anh mình đều bị chửi như mình, từ Tricolore tại France 1998, Fevernova tại Hàn – Nhật 2002 và Teamgeist tại Đức 2006. Cứ thấy cái gì mới thì thì chửi, đấy là tâm lý chung của loài người.
* Nhưng họ không chửi Tricolore, Fevernova và Teamgeist nhiều và lâu như chửi… bạn?
Vì World Cup ngày nay cũng không giống 4, 8 và 12 năm trước.
* Tôi không thấy có gì liên quan.
Liên quan chứ. Tiền thưởng giờ nhiều hơn. Khoảng cách trình độ các đội thu hẹp hơn. Sức ép từ tài chính và danh tiếng nhiều hơn. Thể lực của các cầu thủ giảm sút hơn và họ cũng bị ám ảnh bởi thất bại nhiều hơn. Họ nhìn trái banh như một cái phao vậy.
* Nói như vậy là không đúng. Vì số người chỉ trích rất nhiều, trài dài các tuyến các đội.
Kể tôi nghe xem.
* Fabio Capello gọi bạn là quả bóng tồi tệ nhất lịch sử. Julio Cesar gọi da-bu-la-ni là hàng chợ. David James, Hugo Lloris, Pazzini, Luis Fabiano, Robinho và nhất là Lionel Messi… toàn là hàng danh thủ.
* Nhưng những trận đấu đã qua cho thấy bạn bay hơi kỳ thật.
Nếu 1 người nói trái banh hình vuông bạn đâu có tin, 10 người nói bạn không tin, nhưng 100 người nói cái tự nhiên bạn thấy nó cũng… vuông vuông. Nhưng quả bóng đá có hình vuông như mọi người thấy thì nó vẫn là quả bóng đá, dứt khoát không phải là bóng bàn, bóng chuyền hay bóng rổ. Và một cầu thủ đã được trả tiền cho việc đá bóng thì anh ta phải tập làm quen với công cụ lao động. Nhà giáo đâu có bỏ dạy vì giáo án mới được cải cách hàng năm, ông thợ mộc đâu có bỏ nghề chỉ vì người ta đưa cho ổng cái búa mới. Và một cầu thủ cũng không được quyền mang đồ mới ra mà biện hộ cho màn trình diễn nghèo nàn của anh ta. Ông Maradona biểu diễn kỹ năng đá phạt cho mấy học trò coi. Ổng đá 10 trái hết 10 trái vào xà ngang. Một cha mập phệ già khú còn điều khiển được quả bóng, không lý gì những người trẻ hơn lại không thể thích nghi. Nhưng họ cứ chửi và tôi cứ bay…
* Ôi, vậy thì tội bạn quá…
Không, quả bóng có cách báo thù của quả bóng.
* Nghe thú vị nhỉ
Phải. Quả bóng cũng có công lý của quả bóng. Ông nội tôi tại World Cup 1994 đã dạy tôi một cách.
* Ông nội bạn nói gì?
Ổng nói thằng nào láo láo nó sút đừng có thèm bay vô lưới. Cha nội Roberto Baggio suốt ngày đá bóng, lúc đá luân lưu bày đặt đưa lên hôn, làm như thương yêu lắm nên ông tôi bay lên trời cho bỏ ghét, lấy cái World Cup của Italia luôn. Tôi đang chờ coi Messi có nói gì mới mẻ không, không thì cứ tay gôn, cột dọc và xà ngang như 2 trận qua mà tôi bay thôi…
BLV ĐÌNH 8
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất