Blog Bóng đá: Nhìn cụ rùa, 8 chuyện đá ban

11/10/2010 12:34 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Hôm qua là một ngày đẹp, 10-10-2010, Hà Nội tổ chức lễ hội trọng thể mừng ngàn năm Thăng Long, tiết mục nào cũng hay ho hoành tráng, xứng đáng cho điểm 10/10.

Khoảng 10 giờ, cụ rùa lại nổi nên và diễu hành vòng vòng quanh bờ hồ. Quả nhiên là lạ. Việc cụ rùa thời gian gần đây siêng lên giao lưu với quần chúng sau thời gian dài biệt tích, cộng hưởng với mấy cái lễ hội linh đình nhắc nhở về truyền thống dân tộc làm tui lẩm cẩm nhớ lại tích xưa. Ban đầu cụ giao cho Vua Lê Lợi cây kiếm để đánh giặc, sau khi diệt tan giặc xong cụ trồi lên đòi kiếm. Chẳng phải cụ tiếc kiếm báu, mà ý cụ là đã thời bình, người ta không dùng kiếm nữa mà phải dùng cuốc, xẻng để xây dựng đất nước.

Montenegro vẫn thành công dù xây nhà từ nóc - Ảnh Getty

Xa xưa hơn nữa, thần rùa cũng hiện lên cho An Dương Vương cái móng để xây thành Cổ Loa. Ngẫm lại mới thấy ngay từ ngày xưa, ông cha ta đã coi trọng chuyện xây dựng từ móng, từ nền tảng. Thế là tui liên hệ sang môn đá banh. Thời gian qua, bóng đá Việt Nam dù đã lên chuyên nghiệp nhưng vẫn bị chê là xây nhà từ nóc. Ý nói là mình làm bóng đá theo thời vụ, cứ gây dựng tuyển, thuê HLV nước ngoài rồi mặc kệ có hay không có lực lượng kế thừa cũng vậy. Các CLB có ông chủ lắm tiền mua cầu thủ nước ngoài và không chú trọng đến phát triển cầu thủ trẻ… Nói chung, dân ta tự chê ta là khoe mẽ, chuộng cái hình thức bên ngoài trong khi cái cốt lõi thì bê bết khiến sụp chừng nào không hay.

Tương tự thế là chuyện đá banh. Ta chê ta là xây nhà từ nóc. Nhưng xây nhà từ nóc đâu có gì sai trái? Cứ nhìn cách đội tuyển Montenegro vừa ghi bàn tại vòng loại Euro 2012 là đủ thấy. Họ đá 3 trận trước Xứ Wales, Bulgaria và Thụy Sĩ thì thắng cả ba, trở thành một trong những đội hiếm hoi toàn thắng cho đến nay. Thứ Ba này, Montenegro sẽ có trận đối đầu hết sức đáng chờ đợi với đội tuyển Anh. Họ mà thắng nốt tuyển Anh thì đã cầm đến hơn nửa chiếc vé đến Euro 2012. Nếu không thì ở vị trí nhì bảng, Montenegro cũng có quyền nghĩ đến chuyện đá play-off. Chúng ta đang nói về đội bóng mà cách đây 2 năm còn đứng dưới Việt Nam ta trong BXH FIFA. Nền móng nào ở một đất nước chỉ mới được khai sinh cách đây 4 năm. Khi đội tuyển Serbia & Montenegro chia tách, bao nhiêu cầu thủ hay đều mang quốc tịch Serbia hết trơn. Thành công của đội bóng không nền móng và không ngôi sao ấy có phải là điển hình của chuyện không cần xây móng?

Hoàn toàn ngược lại, đối thủ của Montenegro tới đây là tuyển Anh, được coi là có nền móng vững chắc nhất trong làng túc cầu thế giới vì đấy chính là quê hương của bóng đá. Vậy mà sao? Từ 1966 đến nay Anh có làm nên trò trống gì ở những giải vô địch lớn. Mấy năm nay, Anh chỉ nổi tiếng với đủ loại scandal. Quê hương bóng đá còn tự biến mình thành trò hề khi định mời lại Steve McClaren, người mà họ đã từng xem là “kẻ thù dân tộc” cách đây vài năm.

Vậy ta muốn mình là Montengero hay Anh? Tất nhiên là Montenegro rồi. Và thực sự là chúng ta đang thành công như Montenegro vậy. Sau Cúp bóng đá Nghìn năm Thăng Long mang tính sát hạch, đội tuyển Việt Nam sẽ chính thức bước vào hành trình bảo vệ ngôi vô địch AFF Cúp. Lâu lắm rồi, ta mới bước vào một giải đấu trên tư cách đương kim vô địch. Pháo bông thì phải đẹp cũng như vô địch thì phải oai. Chuyện đó không có gì phải bàn cãi!

BLV Đình 8

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm