Blog bóng đá: Việt Nam hạng nhất dài dài

12/03/2012 12:24 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Kết thúc năm con mèo xui xẻo, ai nấy đều mong Việt Nam sẽ vượt vũ môn để hóa thành rồng trong năm Nhâm Thìn. Không ngờ Việt Nam ta rồng thiệt, chưa cần phải ra tay đã trở thành số 1 khu vực. Cuối năm nay mà trong các bản báo cáo của VFF không có sự kiện Việt Nam lên làm bá chủ võ lâm Đông Nam Á là không có được à nha.

Vừa kết thúc năm 2011 bước qua năm 2012, Việt Nam nhảy vọt sơ sơ… 35 bậc, vào “Top 100” thế giới. BXH FIFA mới nhất, ta chễm chệ ở vị trí thứ 98, tăng 2 bậc so với tháng trước, oách ơi là oách. Cái này trong tiếng tàu người ta gọi là “bất chiến tự nhiên thành”.

Nói cho vui vậy thôi, chứ bất chiến sao được. BXH FIFA chứ có phải giấy lộn đâu mà coi thường. Mấy anh làm ra cái bảng này, trong đó có bộ óc siêu việt của Chủ tịch Sepp Blatter cũng phải trằn trọc bao nhiêu đêm mới nghĩ ra cách xắp sếp khoa học và hợp lý nhất. Trên BXH FIFA mới nhất, đứng đầu là Tây Ban Nha, nhì Hà Lan, ba Đức, 4 Uruguay. Tức là y bon 4 vị trí của World Cup 2010 chứ gì nữa.


ĐT Việt Nam vẫn đang tìm HLV, nhưng vẫn xếp số một khu vực

Chiếu theo đó, Việt Nam ta mạnh thứ 98, thua có 97 đội nhưng trên một đống đội. Cỡ Malaysia vô địch AFF Cúp, Indonesia vô địch SEA Games hay AFF Cúp không có số má gì với ta hết. Indonesia hay Thái Lan còn có cửa. Sau này người Thái mà lộn xộn, ta sao y bản chính cái BXH FIFA đập vô mặt liền. “Giấy trắng mực đen”, đố ai dám cãi.

Chúng ta cố gắng khổ luyện, thuê bao nhiêu đời HLV nước ngoài, bỏ bao tiền của, xao lãng các môn khác, í quên, phải nói là tập trung nguồn lực ưu tiên cho bóng đá cốt chỉ để cái tiếng số 1 Đông Nam Á. Bây giờ ta đã là số 1, không phải bạn bè khu vực mà là FIFA – tổ chức bóng đá số 1 hành tinh – công nhận, còn muốn gì nữa. Đừng nói là số 1 vậy không oai. Bên trời tây có em gái Caroline Wozniacki, mấy năm trời có vô địch giải nào đâu, cũng cứ dẫn đầu BXH các tay vợt nữ hàng đầu thế giới. Người ta cứ chê Wozniacki là “nữ hoàng không ngai”, nàng cũng chỉ cười cười. Có ai dám chê Việt Nam là “ông vua không ngai” thì ta cứ việc chửi lại: làm vua được rồi, cần quái gì ngai?

Bảng xếp hạng FIFA là một tổ hợp tính toán thoạt nhìn thấy rất tối nghĩa, nhưng càng nhìn sẽ càng phát hiện là nó cực kỳ vô nghĩa, í nhầm, cực kỳ ý nghĩa. Tui nói nhanh cho dễ hiểu nha: BXH hàng tháng của FIFA tính từ thời điểm công bố BXH đến 4 năm về trước. Thắng 3 điểm, hòa 1 điểm, thua 0 điểm. điểm số sau đó lại nhân theo hệ số (giao hữu khác, cấp châu lục khác, EURO, World Cup càng khác). Rồi kết quả đấy lại nhân hệ số theo sức mạnh đối thủ. Thắng đội mạnh hơn phải nhiều điểm hơn thắng đội yếu chứ.

Đó, thấy “đơn giản” chưa? Rồi bạn đâu chỉ sống một mình, phải phụ thuộc vào kết quả mấy đội khác nữa. Theo thuyết vô vi của Lão Tử là “đá nhiều thua nhiều, đá ít thua ít, không đá không thua”. Đó là lý do suốt mấy tháng trời vừa qua Việt Nam không đá (ai biểu mấy đội trong Đông Nam Á đá cho cố) mà vẫn lên hạng đều đều không cách nào cản được. Cứ như thế, ta sẽ còn lên hạng dài dài từ đây cho đến cuối năm, tức là lúc chúng ta vô địch AFF Cúp 4 năm về trước. VFF cứ rung đùi nhìn VPF làm việc, cãi nhau, đối phó với báo giới, cứ me mỗi lần BXH FIFA công bố là ghi vào giấy để cuối năm báo cáo thôi. Ai nói làm vua không ngai không sướng? Tất nhiên phải sướng hơn là không được làm vua rồi.

BLV Đình Tám

* Chuyên mục mang tính chất trào phúng, xuất hiện vào thứ Hai hàng tuần.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm