Blog bóng đá: M.U mất chức vô địch vì một... cô gái Việt Nam!?

09/01/2012 14:20 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Một con bươm bướm vỗ cánh ở Amazon có thể tạo ra một cơn bão ở Thái Bình Dương. Nụ cười của một cô gái Việt Nam có thể khiến Manchester United mất chức vô địch Premier League. Nghe hoành tráng chưa?

Vế thứ như liên quan đến bướm, các nhà khoa học đều đã lao vào chứng minh cả rồi, họ còn đặt cho nó cái gọi là “Hiệu ứng cánh bướm”. Vế thứ 2 phức tạp hơn và cần phải giải quyết dài dòng. Theo logic, tui sẽ giải thích từ... sau ra trước.

Giữa tuần trước, Newcastle United đánh bại Man United 3-0 để một tay giúp Man City độc chiếm ngôi đầu bảng Premier League. Trước đó hơn tháng, chính Newcastle đã thua City 1-3. Nghĩa là không có gì sai nếu chúng ta nói Newcastle đã dâng cho City 6 điểm và nếu City đăng quang vào cuối mùa, 6 điểm ấy chính có vai trò quyết định.


Cabaye, cầu thủ gốc Việt, ghi bàn vào lưới M.U - Ảnh Getty

Điểm gạch nối giữa 2 trận cầu này là cầu thủ người Pháp Yohan Cabaye. Nếu như trận gặp City, Cabaye chơi không thành công và bị thay ra trong hiệp nhì thì đến trận gặp United, anh chơi tuyệt vời và là tác giả của bàn nâng tỷ số lên 2-0 đầu hiệp 2 từ một cú sút phạt thần sầu. Chính bàn này đã đánh sụp hy vọng lật ngược thế cờ của “Quỷ đỏ”.

Bạn chưa thấy gì liên quan đến nụ cười? Vậy thì kể tiếp. Cách đây hàng chục năm, bà ngoại của Cabaye cười tình với ông ngoại của anh và sau đó cho ra đời mẹ của Cabaye. Mẹ của Cabaye lại cười duyên với bố của Cabaye và cho đời chàng tiền vệ tài hoa của chúng ta. Và bà ngoại của Cabaye là một người Việt Nam 100%. Vậy chúng ta có thể kết luận chỉ nụ cười của người con gái Việt Nam có thể khiến Man United mất chức vô địch Premier League được chưa? Quá được.

Kể về Cabaye là kể về một câu chuyện đầy tiếc nuối. Số là Cabaye đã từng cân nhắc khoác áo đội tuyển Việt Nam đàng hoàng. Không biết liệu anh có “làm hàng” để buộc HLV Laurent Blanc chú ý hay không, nhưng rõ ràng Cabaye đã từng lên báo Pháp tuyên bố là anh có nghĩ đến chuyện “về quê ngoại” có bánh đa bánh đúc, có đồng thơm trái ngọt và sẵn tiện khoác áo đội tuyển Việt Nam luôn. Sau phát ngôn này, HLV Blanc mới gọi Cabaye vào đội tuyển và cho đến nay, anh này đã có gần chục lần khoác áo Les Bleus.

Ở tây người ta hay nói với nhau: luật lệ và truyền thống đặt ra là để phá bỏ. Quả vậy. Đội Barcelona nổi tiếng không chịu quảng cáo trên áo đấu suốt hơn trăm năm lịch sử cũng đã ký hợp đồng hàng chục triệu euro với Qatar Foudation. Athletic Bilbao đã dùng cầu thủ da màu đầu tiên trong lịch sử vào đầu mùa bóng này. Tất cả những đội tuyển mạnh nhất thế giới từ Italia, Tây Ban Nha và nhất là Đức đều sử dụng những cầu thủ nhập cư. Trong bối cảnh đó, Việt Nam ta vẫn như một cái ốc đảo, dứt khoát không dùng cầu thủ nước ngoài.

Cabaye đâu phải là cầu thủ nước ngoài duy nhất bị ta “ngó lơ”. Trước đây, khi Lee Nguyễn nổi lên ở những giải đấu trẻ trên đất Mỹ, Việt Nam hoàn toàn có thể nhanh tay gọi anh về khoác áo đội tuyển. Vậy mà ta lại chậm mất 1 bước, để tuyển Mỹ xí phần. Luật quy định FIFA rất ngặt nghèo, khoác áo đội trẻ không sao, chứ chỉ cần đá cho đội tuyển một lần là không được khoác bất kỳ màu áo của đội tuyển khác. Chính vụ này mà các đội tuyển tranh nhau xí phần, dù không thật cần nhưng cứ gọi trước để một là sau này dùng, hai là cho thằng khác khỏi dùng. Bojan Krkic giờ đang ôm bồ hòn vì ngày xưa trót khoác áo đội tuyển Tây Ban Nha thay gì Serbia cũng là do cái vụ “xí phần này”.

Đó, ý là những cường quốc bóng đá trên thế giới còn tranh thủ xí phần, Việt Nam ta vốn không có nhiều cầu thủ đẳng cấp thế giới, me được anh nào là phải điều về gấp để phục vụ quê hương. Chúng ta không gọi những cầu thủ nhập tịch đã đành, đằng này còn không chú ý cả những cầu thủ gốc Việt, những người có dòng máu Việt Nam rần rật chảy trong người thì quả là thiệt thòi quá.

Trong bài phỏng vấn tuyên bố có gốc gác Việt Nam, anh Cabaye có nêu một chi tiết đáng chú ý: cầu thủ gốc Việt ở Bỉ, Pháp... hiện rất nhiều và không ít người trong số này là những tài năng thật sự. Thay vì cử người đi ra nước ngoài du học như Công Vinh, sao ta không lùng sục những người như Cabaye về phụng sự tổ quốc. Người Việt ta được cái khoái bắt quàng làm họ, nhưng bóng đá Việt Nam không chịu bắt quàng để dân chúng yêu bóng đá được nhờ. Khi đang viết bài này, có thể một anh “Cabaye phẩy” hay một anh “Lee phẩy” nào đó đang tung hoành trên sân cỏ châu Âu. Còn các bác Liên đoàn thì hoàn toàn không biết vì bận... sa thải thêm một HLV mới và cãi nhau tưng bùng với VPF ba cái vụ truyền hình. Nghĩ cũng tội... chị em Việt Nam. Cười đến tận mang tai mà chả được gì!

BLV ĐÌNH 8

* Chuyên mục "Blog bóng đá" mang tính trào phúng, xuất hiện vào thứ Hai hàng tuần.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm