Blog bóng đá: Làm lãnh đạo sướng thật

26/12/2011 15:43 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH) - Dư luận mấy bữa này sôi sục vụ VFF sa thải HLV Falko Goetz quá, riêng tui thấy vụ này đâu có gì đâu mà ầm ĩ. Đến cả vợ chồng mà người ta còn bỏ nhau được, nói gì đến một nhà cầm quân.

Goetz là một HLV chuyên nghiệp, tất nhiên ông phải biết chuyện bị sa thải là hết sức thường tình trong bóng đá. Ở đội Palermo bên Italia, ông Chủ tịch sa thải rồi lại thuê, thuê xong lại đuổi là chuyện hết sức bình thường. Khỏi viện dẫn lý do chuyên môn chi cho mệt. Tui thích thì tui thuê, không thích nữa tui nghỉ thuê. Tui thấy ông tổng đẹp trai, nhiệt tình. Nếu phải chọn một mất một còn tất nhiên tui chọn người nhà, chứ ai chọn người ngoài.


Chuyện có gì mà ầm ĩ khi đến ông già Noel còn bị sa thải, nói gì đến HLV Goetz...

Trên trang web cá nhân, ông Goetz có vẻ ngạc nhiên. Mấy bạn đọc cho kỹ: ổng ngạc nhiên chứ không có buồn nha. Gần Giáng Sinh được món quà quá ngon vậy ai mà buồn cho nổi. Cứ thử nghĩ coi, còn mấy ngày nữa mới đến ngày Chúa giáng thế, tự nhiên ông già Noel VFF xuất hiện, cười hè hè, xé tờ giầy hợp đồng cái rẹt rồi quăng tiền bồi thường vô đầu mình cái cộp. Đầu hơi sưng tí nhưng tiền thì lãnh trọn, đỡ phải mệt đầu nhọc sức làm việc ở cái xứ sở khỉ ho cò gáy ở vùng trũng của bóng đá thế giới. Mấy bạn tội là phải tội cho Liên đoàn, vừa mất tiền vừa bị thiên hạ chém gió cho tơi bời kìa.

Mất việc trước Giáng sinh điều đó có nghĩa là sẽ có… công việc mới chờ bạn sau đó. Một cơ hội để làm lại từ đầu. Ông bố của Jose Mourinho từng bị sa thải trước Giáng sinh, hơi buồn vì phải ăn không ngồi rồi chứ tiền thì vẫn cứ lãnh trọn. Nói một cách nôm na vầy nè: Bạn đi làm công, ký cái hợp đồng 1 năm, lương 10 triệu/tháng. Mới tới tháng thứ 2, thằng chủ đến cầm 120 triệu đưa bạn và bảo: “Sa thải, bấm nút” thì sự đau khổ đó gọi bằng đau khổ dễ chịu. Nghe đâu Goetz là HLV có thu nhập cao nhất qua các đời HLV ngoại. Ông già Noel VFF đã hào phóng tặng quà, Goetz tiếc gì mà không nhận. Điên mới không nhận.

Sa thải trước Noel đâu chỉ có chả của Mourinho và Goetz. Ở Tây Ban Nha, HLV Gregorio Manzano cũng bị Atletico sa thải không thương tiếc. Atletico từng họp Ban lãnh đạo đổi tên sân theo một doanh nghiệp Việt Nam, lại đòi mua tiền đạo Samson của V-League quả nhiên là có rất nhiều điểm giống Việt Nam lắm nha. Ban lãnh đạo của CLB này không thể tự sa thải chính mình, thế là họ mang HLV ra làm cái khiên. Nắm giữ truyền thông trong tay, thấy mọi sự không êm là họ xui báo chí đánh hội đồng, ngôn ngữ Việt Nam ta gọi là ném đá. Nếu mỗi viên đá là một mũi tên thì ông Manzano đã rời sân Vicente Calderon với hình hài của một… con nhím.


Nhưng đó là chuyện ở Tây. Còn ở ta không có ông già Noel, nên chỉ có ông Goetz bị sa thải - Ảnh VSI

Sa thải Manzano, Atletico thuê ngay HLV Diego Simeone để rồi sau này… sa thải tiếp. So với Atletico, trình độ xài HLV của mình còn phải gọi bằng cụ. Từ năm 1996 đến nay, Atletico dùng sơ sơ có… 16 HLV chứ mấy. Nói chung Ban lãnh đạo ở CLB này vừa tham nhũng mà lại vừa dốt, cái này do chính các CĐV Atletico chửi. Bên tây nó văn minh chỗ đó, cứ thấy ai hỏng thích là chúng chửi, từ báo cho đến diễn đàn.

Nhưng CLB có thê thảm ra sao, khát danh hiệu thế nào, Chủ tịch Enrique Cerezo cùng giám đốc điều hành Gil Marin cứ rung đùi cười hề hề. Cứ mỗi lần Atletico đá dở, họ lại mang HLV ra làm bia, làm nhím, đá đít đi và chào đón một người mới về, y hệt như cái cách họ đối xử với vị HLV nhím vừa ra đi lúc trước. Kết cục: cầu thủ đá cứ đá, đội thua cứ thua, báo chửi cứ chửi, tiền vẫn vào túi, ghế vẫn vững vàng.

Làm lãnh đạo bóng đá ở Việt Nam, í lộn, ở Atletico, sướng thật!

BLV Đình 8

Chuyên mục có tính trào phúng, xuất hiện vào thứ Hai hàng tuần

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm