Blog bóng đá: Galacticos sắp đến V-League!

09/11/2009 10:54 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) -  Làng bóng ngoại trong tuần qua có 2 sự kiện lớn xem chừng có liên quan mật thiết tới bóng đá Việt Nam. Một là chuyện tiền vệ Guti của Real Madrid bị HLV Manuel Pellegrini loại khỏi đội hình 3 trận liên tiếp vì vụ “ngón tay thối”. Nói là Guti bị phạt cũng được, hay nói như một số tờ báo là Guti bị “đì” vì thói thù vặt của Pellegrini cũng được, tóm lại là tương lai của Guti tại Real Madrid coi như bế mạc rồi.

Hai là chuyện chính phủ Tây Ban Nha quyết định xóa “Luật Beckham” kể từ ngày 1/1 năm sau, tức cầu thủ nước ngoài đá thuê tại TBN không được ưu đãi với mức thuế 24% như trước đây nữa mà phải trả 43% như cầu thủ bản địa. “Luật Beckham” chính là vũ khí tối thượng của các CLB Tây Ban Nha khi tranh giành siêu sao với các CLB nước ngoài. “Luật Beckham” mất đi sẽ dẫn đến 2 hậu quả: cầu thủ ngôi sao không đến TBN nữa và những cầu thủ nước ngoài đang đá tại TBN sẽ chuyển sang nước nào đánh thuế thấp hơn. Đồng tiền đi liền khúc ruột mà.

Hãy thử tưởng tượng một ngày Van Nistelrooy và Guti (tóc vàng) đổ bộ xuống V-League

Một trong những ngôi sao nước ngoài có khả năng đi khỏi TBN cao là Ruud Van Nistelrooy, bởi hợp đồng anh này chính thức hết hạn vào tháng 6/2010, nếu có ký tiếp thì sẽ phải chịu mức thuế mới. Ngay khi có tin “Luật Beckham” sẽ bị xóa sổ, mỗi ngày người đại diện của Van Gol nhận được hàng chục cú điện thoại từ khắp các CLB. Như thế, ít nhất thì mùa tới “Dải ngân hà” Real Madrid sẽ mất đi 2 ngôi sao là Guti và Van Nistelrooy. Nhưng vấn đề là họ đi đâu?

Ở Italia cũng tính thuế 43%, Pháp và Anh là 40 % còn Đức thì thậm chí là 45%. Giải vô địch lớn tại châu Âu có thuế thấp nhất là Bồ Đào Nha (20%) – nơi có ngôi sao Lê Công Vinh của ta đang đá cho đội Leixoes. Nhưng BĐN chưa bao giờ là trạm dừng chân cho các cầu thủ xế chiều, các CLB nước này nổi tiếng là trạm trung chuyển, mua về giá rẻ và bán ra giá cao để kiếm lời nên khả năng Guti và Van Gol đến đó không cao.

Suy đi tính lại, xem ra điểm đến lý tưởng cho Van Gol, Guti và những ai muốn rời Liga là...Việt Nam. Không biết bầu Hiển của T&T Hà Nội có biết trước tin TBN xóa “Luật Beckham” hay không mà cách đây không lâu, báo chí (của cả VN và thế giới) từng rộ lên chuyện ông bầu này liên hệ với hai danh thủ nói trên. Mà V-League ta cũng nổi tiếng lắm nghen, nhất là từ sau vụ XM.HP chiêu mộ Denilson. Nhà vô địch World Cup mà còn đến Việt Nam thì không lý gì Guti và Van Gol lại không thể gia nhập V-League.

Đấy là về tầm vóc, về thuế thì nước ta là thiên đường. Bỏ qua chuyện các CLB V-League thường là bên trả tiền thuế cho cầu thủ, VN ta có một hệ thống thuế vô cùng ưu đãi. Chẳng hạn như người nước ngoài có thu nhập hàng năm từ đến 60 triệu trở xuống sẽ chịu thuế 5%, từ 60-120 triệu sẽ tính 10% thuế của phần dư, từ 120-216 là 15%. Mức cao nhất là trên 960 triệu cũng chỉ là 35%. Làm một phép tính, nếu Van Gol hưởng lương 5 triệu euro (tương đương 32 tỷ) thì anh chỉ phải trả 11,4 tỷ tiền thuế. Quá tuyệt vời so với con số 43% tại TBN. Mà ở VN làm gì có cầu thủ nào phải trả thuế cao đến vậy. Van Gol, Guti chỉ lĩnh lương thấp thôi cho công bằng rồi nhận thêm hoa hồng từ tiền thưởng, tiền trợ cấp (những phần không tính thuế).

Nếu Van Nistelrooy và Guti sang T&T, Công Vinh trở về với tư cách cầu thủ quốc tế, T&T khác nào “Dải ngân hà” Real Madrid mới!
 
BLV KEN
 

* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả. Quý độc giả có thể gửi ý kiến phản hồi trên trang thethaovanhoa.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm