Blog Bóng đá: Năm Dần nói chuyện... Tiger Woods

14/02/2010 07:30 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Vì năm Hổ sắp đến nên dứt khoát phải nói về Tiger Woods. Anh chàng này năm rồi tưởng đâu đang gầm vang lắm, hết kiếm được cả tỉ đô lại được đồn đại có thể theo chân ông Barack Obama đi vào Nhà Trắng. Ai dè tất cả tiền tài công danh sụp đổ, chỉ vì hổ cũng có máu dê. Mà vụ việc chỉ bị vỡ lở sau vụ tông xe vào gốc cây. Tai nạn không phải do lỗi kẹt chân phanh hay chân ga (chiếc SUV của Tiger không phải do Toyota sản xuất) mà là do anh này vội trốn trận đòn ghen của vợ. Tưởng thế nào, chứ hóa ra Tiger Woods cũng chỉ là "Cọp Gỗ", còn cô vợ người Thụy Điển thì chắc thuộc giống Sư tử Hà Đông!

Nhưng anh Tiger xem ra chả là gì với anh John Terry, vì anh này còn thuộc cả bài V-Pop "bồ anh tôi cũng không tha". Tây người ta sống thoáng mà còn ầm ĩ đến vậy, chứ nói dại, vụ này mà xảy ra ở Việt Nam không khéo tất cả lôi nhau ra tòa. Rồi biết đâu lại có anh cãi chày cối rằng "súng ống tôi lâu nay có làm được cái gì đâu", giống như cái ông hiệu trưởng gì đó trên Hà Giang.

Hổ Tiger Woods than vãn Thời oanh liệt xưa chỉ còn là cổ tích! Tranh của báo The Herald (Australia)

Thế nên, xét ra trong những vụ này, tui thấy đàn ông thiệt thòi hơn phụ nữ. Trong những vụ nêu trên, người phụ nữ lại rất ít bị chê trách dù họ mới chính là người tạo ra… điều kiện phạm tội. Người ta chửi Terry, chứ hiếm thấy ai lôi cô nàng Vanessa Perroncel ra rủa xả dù cô này cũng chẳng sạch sẽ gì. Nghe đâu "nàng bạch tuyết" Perroncel cắm lên đầu Wayne Bridge đến 7 cái sừng, chỉ thiếu mỗi ông HLV nữa là gần đủ một đội hình ra sân. Cô Perroncel này trơ trẽn đến mức tuyên bố sẽ bán độc quyền câu chuyện của mình cho tờ báo nào trả cao. Chưa kể có anh nào không muốn lộ mặt như Terry thì chắc cũng phải chung chi. Tương tự như thế, anh Tiger Woods vừa phải bịt miệng cả tá cô bồ, vừa phải mua quà nịnh vợ, chứ nếu ly hôn thì có mà mất đến nửa tỉ đô.

Các cô này, lấy chồng cầu thủ là đi đôi với tiền bạc và danh tiếng. Có cái mác WAG gắn vô, hợp đồng quảng cáo đến ào ào. Bị chồng phản bội kể cũng khổ, nhưng bù lại cho tổn thất tinh thần là thu nhập. Như cô Merry Claire vợ anh Henry, li dị một phát có 8 triệu bảng trong tài khoản. Một tháng sau thấy cổ tung tăng với người tình mới. Ấy là vừa được tình vừa được tiền, còn anh chồng cũ thì dính thêm vụ chơi bóng bằng tay coi như rồi đời. Ấy là mất cả chỉ lẫn chài.

Thế nên, trong năm hổ này, mong cho bóng đá Việt Nam cũng gầm vang như bóng đá tây, nhưng hy vọng là WAG Việt cũng không giống WAG ở bển. Anh chị nhà ta có khỏa thân thì nhớ hở lưng thôi chứ đừng nổi hứng hở thêm đằng trước. Đến lúc đó hổ báo đâu không thấy, chỉ thấy hổ danh mà thôi.

BLV Đình 8

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm