Blog Bóng đá: Chơi vơi 2009

28/12/2009 13:30 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Giờ là cuối năm rồi, mà cái cuối năm này đặc biệt lắm nhá, bởi nó còn là thời điểm tổng kết thập kỷ đầu tiên của thiên niên kỷ thứ 3. Thế nên đi đâu cũng thấy tổng kết 10 năm. Dân tình cãi nhau ầm ĩ xem ai là Cầu thủ xuất sắc nhất thập kỷ, HLV xuất xắc nhất thập kỷ, Đội bóng nào xuất sắc nhất thập kỷ…

Nhưng hình như chả cơ quan, tổ chức nào làm cái bầu chọn Cầu thủ, HLV, đội bóng Việt Nam nào xuất sắc nhất thập kỷ. Hình như là sau thất bại ở SEA Games vừa rồi, người ta tránh nói về bóng đá nội thì phải, bởi cả thập kỷ vừa rồi, cứ mỗi lần đến SEA Games thì dân tình lại ngao ngán “Sao không về Vàng ơi”!

2009 là một năm thành công của Thể thao Việt Nam

Tuy vậy, ngoài cái vết đen trong trận chung kết ở Lào thì gần như tất cả các sự kiện còn lại của làng bóng nội năm qua cũng đều là điểm son cả. Nào là V-League được đón nhà vô địch thế giới (có chống nạng đá bóng thì cũng vẫn là nhà vô địch), sao Việt được ra nước ngoài thi đấu, rồi được báo Tây ví von với cặp Posh – Becks lừng danh. Cứ gọi là nở mày nở mặt, tự hào không bàn phím nào kể xiết.

Thế nên, năm 2009 dứt khoát phải là một năm thành công của Việt Nam. Sau chiến tích AFF Cup, chúng ta khởi đầu 2009 bằng chiến thắng thuyết phục trước Lebanon ở Asian Cup 2011. Ta thua Trung Quốc, nhưng nhanh chóng lấy lại hình ảnh khi đá thuyết phục 2 trận giao hữu với Olympiakos và Kuwait. Ta cầm hòa Syria, nơi đến Trung Quốc còn phải thua. Nghĩa là chúng ta đã có thể nghĩ về một đẳng cấp khác vượt xa cái ao làng Đông Nam Á trong bối cảnh các nước quanh ta đều dậm chân tại chỗ.

Đội U23 đã vào đến chung kết SEA Games mà chúng ta chỉ trích tơi bời vì thua Mã là cái đội hình không có ngôi sao, nhiều cầu thủ còn vô danh, chơi ở những giải hạng thấp hoặc dự bị tại CLB của mình. Vậy mà sau 4 trận, chúng ta khẳng định được vị thế ứng viên số một. Thất bại mà báo ta và báo khu vực bảo là “chấn động” ấy càng khẳng định rõ ràng hơn nữa cái vị thế kèo trên của mình. Một đội tuyển vô địch, một lực lượng kế thừa mạnh, đấy là dấu hiệu cất cánh của một nền bóng đá.

Nói đến đây, tôi nhớ đến đội Barcelona bên nước ngoài cũng đã kết thúc một năm 2009 đại thành công. Họ vô địch Cúp C1 năm 2006 để rồi 2 năm thất bại sau đó khiến họ trở lên mạnh mẽ hơn nữa và giành luôn 6 chiếc Cúp trong năm nay. Thế nên thất bại của U23 VN lần này có tính thức tỉnh to lớn để giúp ta thành công hơn vào năm sau. Với đội có trình còn thấp như ta, thắng nhiều quá đôi khi gây tác dụng người, khiến con người ta tự mãn. Thua đau, rớt xuống tận cùng thất vọng để trở lại mạnh mẽ hơn như... Barca cũng có cái hay. Một bộ phim hay, một tác phẩm nghệ thuật xuất sắc đâu nhất thiết phải có một happy-ending. Chả phải cái phim “Chơi vơi” được dân tình khen nức nở là gì, dù khi bước ra khỏi rạp hầu hết chả hiểu phim nói gì. Bóng đá thì cũng thế thôi…
 
BLV Đình 8
 
 

* Chuyên mục mang tính trào lộng xuất hiện vào thứ Hai hàng tuần, quý độc giả có thể chia sẻ ý kiến trên trang thethaovanhoa.vn.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm