Blog bóng đá: Không HCV thì vẫn là cường quốc (ĐNA)!

21/12/2009 15:24 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Năm 2009 hết đên nơi rồi mà cho đến giờ mà nhiều người vẫn đang ngồi nhai lại chuyện vì sao đội U23 không giành HCV SEA Games. Ti tỉ vấn đề được đem ra mổ xẻ, nào là điểm rơi phong độ, tâm lý cầu thủ, bản lĩnh HLV… cơ man nào là lý do.

Tui thì vốn một người lạc quan, luôn nhìn khía cạnh tốt đẹp của vấn đề. Tốt đẹp là chỗ này: SEA Games lần trước mình thua từ bán kết, thua 5 trái trắng ở trận tranh hạng Tư. Lần này mình vào chung kết, chỉ thua 1 trái. Tui nói, mọi người có thể bảo là dóc. Nhưng tui cam đoan là tui biết VN sẽ mất cái HCV Sea Games từ... trước khi SEA Games diễn ra. Nói về thực lực, người ta coi thường bóng đá Mã quá. Năm qua họ được đá giao hữu với Manchester United những 2 lần, mà đá đội xịn hẳn hoi trong khi ta đá với Manchester có 1 lần, mà toàn đá với mấy danh thủ đã hết thời. 

CĐV Việt Nam

Henrique Calisto là người Bồ, nhưng 2009 không phải năm của Bồ. Danh thủ Cristiano Ronaldo bỏ cô Paris Hilton, không ngờ bị cô này thuê phủ thủy ếm cho chấn thương 2 tháng, sau đó mất luôn Quả bóng Vàng về tay Messi. Đội tuyển Bồ suýt bị loại khỏi World Cup, may mắn thoát hiểm qua phút chót nhưng rớt vô cái bảng tử thần. Đấy là tôi chưa nói đến chuyện vợ và bạn gái các cầu thủ. Nhìn sang bên tây, bóng đá Anh bê bết tại EURO và World Cup vì cho WAGs theo chân đức lang quân. Năm nay không hiểu sao VN cũng rộ lên chuyện cho WAGs sang Lào. Nói thiệt, ở nhà trả bài đã bở hơi tai, sang Lào đá mà còn phân tâm thì làm sao mà đá được.

Lại nói về vấn đề trù ùm, phủ thủy. Thái Lan nổi tiếng chơi ngãi. Tui nghi Thái chơi mình, úm lời nguyền nếu không thắng Thái thì không cho mình thắng vô địch. Nếu cái ông phù thủy Pepe úm cái mắt cá Ronaldo cái mắt cá thì ông chơi ngãi Thái úm mình cái... vai. Năm 1998, ổng úm cho banh bay vô cái vai anh Sasi Kumar vô lưới mình. Năm nay cũng thế, cái vai của thủ môn Tấn Trường bị đau khiến ảnh không đổ người kịp trong bàn thua. Thua vì phù thủy, nói chung... không có gì phải quê.

Lại nói về vấn đề lạc quan. Nhờ Việt Nam ta thua, mấy bác sĩ vui mừng vì không phải trực ngoài giờ để cấp cứu mấy ca té xe, mấy anh công an có một đêm ngon giấc vì không phải bắt đua, những người mẹ được ngủ ngon vì không phải chờ con đi bão. Mấy anh phóng viên nhà ta đứng cả ở khung thành Malaysia khỏi phải mắc công bấm máy chụp hình.

Sức mạnh của một nền bóng đá không dựa trên lứa trẻ mà dựa trên giải vô địch quốc gia và đội tuyển của họ. Ta ăn cái AFF Cup, “nhả” cái HCV U23 không ăn thua. Như Brazil đấy, họ có bao giờ vô địch Olympic đâu, nhưng vẫn là cường quốc bóng đá số một hành tinh.
 
BLV Đình 8

*Chuyên mục mang tính trào lộng, xuất hiện vào thứ Hai hàng tuần. Quý vị độc giả có thể chia sẻ ý kiến trên trang www.thethaovanhoa.vn.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm