Blog bóng đá: Biến đổi khí hậu

14/12/2009 12:48 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Hình như khí hậu biến đối nên thế giới cũng đảo điên luôn thì phải. Cái anh Tiger Woods được tiếng đạo đức là thế, hóa ra lại thường xuyên cắm sừng lên đầu vợ. Cô vợ nổi cơn ghen quăng cái điện thoại làm gãy răng Tiger, biến anh từ “cọp gỗ” thành “cọp sún”. Anh Lehmann lịch sự là vậy, đang đá bóng căng thẳng lại bỗng dưng nhảy ra sau cầu môn dốc bầu tâm sự. Ông Franz Beckenbauer chả chê thì thôi lại bình phẩm: “Lúc Lehmann chạy lại vào sân thì tui thấy mặt ảnh thoải mái hơn hẳn”!

Về chuyên môn thì còn nát dữ. Bác nhà báo Declan Hill ở Canada dọa tung ra cuốn sách trong đó viết rằng cả các giải vô địch hàng đầu thế giới, thậm chí là cả Champions League lẫn World Cup đều có bán độ. Càng đọc càng sợ vì không biết liệu những trận mình theo dõi trực tiếp bấy lâu có phải là diễn tuồng hay không.

Tiger Woods và vợ, siêu mẫu Thụy Điển Elin Nordegren

Nhưng may mắn làm sao, SEA Games vẫn cứu cho câu chuyện bên tách cà phê khỏi bầu không khí bi quan, cứ gọi là “đội lào ra đội ý”. Anh bạn tôi bảo Steve Darby vì thương Malaysia nên cố tình rút anh tiền vệ trụ cột số 7 (hình như tên là “Ai thích tui không thích”) ra lúc đang huề 1-1 để người Mã lấy lại thế trận rồi thắng luôn trong phút chót. Cô bạn tôi thì bảo vợ Darby là người Việt Nam, nên lỡ Thái mà vào chung kết thắng Việt Nam thì ông này “nhịn” cả năm.

Thái bị loại từ vòng bảng đã sốc, Lào vào bán kết còn bất ngờ ác liệt nữa. Lịch sử chắc chắn sẽ ghi nhận SEA Games 25 trên đất Triệu Voi như một trong những đại hội đáng nhớ nhất. Các bạn Lào nhảy vọt thần kỳ, cả mùa SEA Games 24 họ có 5 cái HCV, vậy mà bây giờ giải mới trôi qua có mấy ngày mà họ có… hơn chục cái. Và họ đâu có cần nhiều tiền lắm của để làm nên một giải đấu đáng xem như vậy. Cả cái lễ khai mạc lẫn bế mạc của họ tốn có 4 triệu USD. Bài hát chính do các ca sĩ, thành viên văn công và cả ca sĩ không chuyên cùng hát, ấm cùng làm sao.

Cùng ngày khai mạc SEA Games, bên UAE cũng khai mạc cái Cúp thế giới các CLB, tốn gần trăm triệu lãng phí. Giải ấy trước sau gì cũng là Barcelona và Estudiantes vào đá chung kết, khỏi coi cũng biết. Không bán độ mà cũng như dàn xếp! Thế nên càng xem lại càng thấy SEA Games hấp dẫn. Cứ cái đà này, Lào ăn vàng bóng đá chứ chả chơi. Đội U23 của ông Tô đang là ứng cử viên số 1, nhưng chớ có chủ quan khinh địch thì như cái anh cử tạ. Á quân Olympic thậm chí còn không giành được huy chương chì ở Đông Nam Á. Khí hậu trái đất biến đổi, sông Mekong nhiều chỗ cạn trơ đấy, chả biết thế nào mà lần.

Đình 8

* Chuyên mục mang tính chất trào lộng, xuất hiện vào thứ Hai hàng tuần. Quý vị độc giả có thể chia sẻ ý kiến trên trang www.thethaovanhoa.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm