Blog bóng đá: Cánh đồng bất tận

25/10/2010 13:05 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - 1. Hôm thứ Bảy vừa rồi là sinh nhật lần thứ 70 của “cầu vương” Pele. Gia đình Pele nói vậy chúng ta nghe vậy. Với một cầu thủ xuất thân từ tầng lớp bình dân như Pele, chuyện rốt cục năm nay ông 70 hay 69, sinh nhật ngày 23-10 hay 23-11 cũng không có gì đảm bảo.

“Người ngoài hành tinh” Ronaldo nghe đâu một năm đãi sinh nhật đến hai ba lần. Cứ nghĩ xem, tại sao ba mẹ của Pele hay Ronaldo lại phải bỏ ra cả chục USD, tương đương cả tháng thu nhập, chỉ để làm giấy khai sinh cho một thằng nhóc con mà chả ai biết sau này nó sẽ chôn đời trong khám hay thành đạt trong cuộc sống. Tất nhiên là Pele đã không chôn đời trong khám hay chết sớm vì ma túy, giết chóc. Nhờ vậy mà chúng ta đã có được một cầu thủ vĩ đại.


2. Bây giờ mà ngồi kể lại những chiến công của Pele chắc phải tới ... bất tận. Nội cái danh xưng “vua bóng đá” cũng đủ nói lên tầm vóc vĩ đại của cha nội này. Nhưng khổ nổi khi thế giới xưng tụng Pele là “vua” thì Maradona đã xuất hiện đâu. Bởi thế nên khi Maradona treo giày, giã từ một sự nghiệp lẫy lừng thì người ta lại tranh cãi với nhau liệu đâu mới là cầu thủ hay nhất trong lịch sử. Năm 2000, FIFA từng tổ chức bầu chọn xem ai là cầu thủ vĩ đại nhất thế kỷ 20. Rốt cục Maradona đoạt giải. Thấy tội “vua” quá, FIFA lại tổ chức thêm một bái bầu chọn nữa với đối tượng là các… chuyên gia. Tất nhiên Pele phải được giải. Chuyên gia thì phải khác khán giả, mấy cái cuộc thi Việt Nam Idol hay Sao Mai - Điểm hẹn trên truyền hình cũng thế thôi.


Cứ bầu chọn là tranh cãi bất tận. Nói chi cái chuyện vĩ mô cầu thủ hay nhất thế kỷ, ngay cái bầu chọn hội CĐV xuất sắc nhất V-League mùa vừa rồi cũng khiến làng bóng nước mình một phen dậy sóng. Người ta bảo: hội CĐV gì có một nhúm chút xíu, cổ động èo uột chán òm có gì mà xuất sắc. Tui thì thấy bình chọn vậy có chỗ sáng suốt. CĐV ít là không có chuyện quậy phá, không có chuyện ném pháo sáng bạo loạn om sòm như tụi Serbia, không có chuyện CĐV chạy xuống sân lột đồ cầu thủ như bên Italia (CĐV còn ít hơn đội bóng và ban huấn luyện, không khéo bị… lột ngược lại ấy chứ). So với mấy hội CĐV mang tiếng là “gấu” như của Hải Phòng, SLNA, CĐV Hà Nội T&T hiền hơn là cái chắc!

3. Cũng nhân sinh nhật Pele, không thể không nói đến biệt tài dự đoán bóng đá của ông. Chỉ cần ông dự đoán đội nào vô địch thì y như rằng… đội khác sẽ vô địch. Dân Brazil khóc ròng mỗi khi Pele dự đoán nước mình vô địch World Cup.

Không biết vừa rồi Pele có dự đoán xem rốt cục Wayne Rooney sẽ đầu quân cho đội nào hay không. Chứ có thì thì ông cũng “việt vị” như báo chí Anh hết. Vụ này xứng đáng là sự kiện… lãng nhách nhất trong năm. Mới ngày hôm trước Rooney mắng Sir Alex, chửi mấy ông chủ Man.United và quyết dứt áo ra đi, ngay hôm sau đã ký một phát đến 5 năm. Chẳng khác gì cô gái cự tuyệt lời tỏ tình của một chàng trai rồi ngay lập tức xách cổ chàng ra… đăng ký kết hôn vậy. Vì chuyện quá khó tin như vậy, nên tui nghĩ do báo Anh diễn dịch sai lời Rooney thôi. Đời nào anh chàng mập hiền lành này lại đi chê bai Sir Alex, người mà anh xem như như cha. Chuyện dịch sai là thường mà. Ngay cả bác "em xi" nổi tiếng nhất hạng như thế mà còn có lúc… lậm văn sai trong cái Liên hoan phim mới đây đó thôi.

Mà nói chuyện này thì cũng... bất tận. Nhân dịp phim Cánh đồng bất tận đang được bàn tán ầm ĩ, tui chơi quả tít ăn theo cho nó hót. Chứ bài viết này cũng có gì là to tát đâu.

BLV Đình 8

* Bài viết mang tính trào lộng, xuất hiện vào thứ Hai hàng tuần. Mời quý độc giả tham gia bình luận trên www.thethaovanhoa.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm