Việt Nam - Hàn Quốc 1- 6: Đằng sau “một ván tennis”

15/11/2010 07:58 GMT+7 | ASIAD 2010

(TT&VH) - Hàn Quốc quá mạnh, điều đó không cần phải bàn cãi. Nhưng cái cách thua của các tuyển thủ nữ VN, với những sai lầm cố hữu của hàng thủ, khiến tất cả phải đặt dấu chấm hỏi. Có điều gì bất ổn nơi các cô gái vàng?!

Nguyễn Thị Nga (7) là một trong những trung vệ có đẳng cấp nhất của ĐTVN, trong khoảng 5 năm đổ lại, bên cạnh những Ngọc Anh, Đào Thị Miện. Nhưng, 2 lần phá hụt bóng của Nga dẫn đến 2 bàn thua, cùng những lỗi kèm người sơ đẳng, khiến không nhiều người nghĩ rằng, nữ tuyển thủ này đã đứng trong hàng ngũ ĐTQG ngót 10 năm nay. Cùng với pha đá phản lưới nhà của Nhiêu Thùy Linh (3) dù bóng dội ra không rơi vào chân trụ (sau cú sút bật cột dọc của một tiền đạo đối phương), sự lỏng lẻo của hàng hậu vệ của ĐTVN là hình ảnh tiêu biểu cho một trận thua bạc nhược trước đội bóng xứ kim chi.

Phút thứ 14, thời điểm mà trận đấu đang có tỷ số hòa và có một thế trận không đến nỗi nào, Nguyễn Thị Nga không rướn hết người phá bóng, bóng tìm đến tiền đạo Park Hee Young trong thế đối mặt với Kiều Trinh khiến lưới của ĐTVN rung lên lần thứ 2. Lại là Nga, với tình huống bóng tương tự, và Park Hee Young như nhặt được món quà từ trên trời, sút bóng trúng cột dọc dội ra. Nhiêu Thùy Linh trên đà chạy về, đã không kịp phản ứng và đá bóng tung mành lưới đội nhà. Rất nhiều những sai lầm như thế, khiến ĐTVN vỡ vụn, trước sức công phá của các cô gái Hàn.



 Chiều qua, ĐT nữ (áo trắng) đã không còn là một đội bóng có tổ chức. Ảnh: Quốc Khánh

30 phút, tức chỉ mới qua 1/3 thời gian thi đấu chính, Kiều Trinh phải vào lưới nhặt bóng đến 4 lần. Hiếm khi nào bóng đá nữ VN phải chịu cảm giác ê chề như thế, ngay cả những lần bơi ra châu lục trước đây. Hàn Quốc, với lối chơi bóng dài và bóng bổng khá đơn giản, dựa trên nền tảng thể lực sung mãn, đã không mấy khó khăn để làm phá sản mọi ý đồ phòng ngự của ĐTVN. Bàn thắng của Nguyễn Thị Muôn, có phần may mắn khi đối thủ chủ quan lúc đầu trận, vẫn là điểm sáng hiếm hoi của thầy trò ông Trần Vân Phát, trong ngày ra quân. Quá bẽ bàng cho các cô gái vàng của BĐVN.

Trước các “đàn chị” Hàn Quốc, các cô gái của chúng ta trở nên yếu ớt, mong manh và cực kỳ dễ vỡ. Việc nhanh nhất mà các học trò HLV Trần Vân Phát nghĩ đến, là phá trái bóng khỏi khu vực cấm địa càng xa càng tốt. Hôm qua, ĐTVN không còn là một đội bóng có tổ chức.


Đối thủ tiếp theo của ĐTVN sẽ là chủ nhà Trung Quốc, ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch. Sẽ không kỳ vọng rằng chúng ta có thể làm nên bất ngờ, nhưng vấn đề là tư tưởng, là thái độ chơi bóng của các nữ tuyển thủ, mà phần đông là người trẻ (sau đợt thay máu trước giải), đang gặp vấn đề. Trận thua Hàn Quốc mới chỉ là một ván tennis, nhưng nếu những sai lầm còn tiếp diễn, cuộc đối đầu với Trung Quốc có thể là cả séc bóng bàn. Tất nhiên, không ai trong chúng ta mong đợi điều đó!


* Bàn thắng: Nguyễn Thị Muôn 1’ -  Ji So Yun 7’, Park Hee Young 14’, Thùy Linh (org) 26’, Kwon Hah Nul 29’, Park Hee Young 73’, Kwon Hah Nul 78’ 


T.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm