Blog 365: Nụ cười phía sau bé trai lái xe máy

07/06/2010 07:23 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH) - Đầu tiên là cô gái lái xe bằng chân. Rồi tới bé trai đi xe máy. Trước đó nữa là một loạt những đoạn video tự quay cảnh bốc đầu bằng các loại xe Wave, Dream, thậm chí Dylan, SH trên đường quốc lộ, hầm giao thông đường bộ hay trên cầu...

Tôi vốn dĩ coi đó là những trò quậy nên mỗi khi thấy chúng trên các trang web, thường chỉ xem lướt qua. Nhưng mới đây khi một tờ báo đưa tin về “bé trai đi xe máy”, có một hình ảnh khiến tôi chú ý. Đó là tấm ảnh chụp cậu bé đang lái xe cùng người nhà - cũng là người ngồi sau lưng cho cậu bé tự lái xe, đang cười rất vui. Dưới tấm ảnh là chú thích của bài báo: “Thấy được nhiều người chú ý, cậu bé 4 tuổi vừa đi vừa bóp còi inh ỏi”.


Hình ảnh đó khiến tôi cảm thấy buồn kinh khủng. Nụ cười đó có nghĩa là gì? Vui mừng vì con mình giỏi hơn con người khác. Hay khuyến khích cháu bé tiếp tục “thể hiện” cho mọi người xung quanh thêm chú ý và “nể phục”? Những kẻ thích thể hiện khả năng bốc đầu xe máy các loại, hay như cô gái liều lĩnh có “sở thích” lái xe bằng chân kia coi thường mạng sống của mình và những người tham gia giao thông xung quanh đã đành, nhưng khi coi thường cả mạng sống của chính con cháu mình, và hơn thế nữa là tiêm nhiễm cho chúng suy nghĩ coi thường pháp luật, dạy chúng làm những điều sai trái thì còn đáng trách hơn gấp vạn lần.

Vừa mới đây thôi, một người bạn của tôi đã ra đi khi tuổi mới tròn 21. Trên đường về giữa trưa nắng, cô bị một chiếc container móc vào tay lái rồi kéo lê trên mặt đường. Người lái xe đã bị giữ lại, đợi tới ngày xử án. Có bồi thường, và có thể còn thêm cả tù tội. Nhưng bao nhiêu cho đủ một kiếp người? Bao nhiêu cho nguôi ngoai nỗi đau mất mát một đứa con ngoan, một cô trò giỏi của gia đình, nhà trường nơi bạn học?

Trách nhiệm của mỗi người tham gia giao thông là bảo đảm sự vẹn toàn, an lành cho gia đình, cho người thân. Và hơn nữa là trách nhiệm làm gương cho các thế hệ trẻ biết tôn trọng, tuân thủ pháp luật. Và vì thế, với bé trai đi xe máy, hãy phạt nặng vào người có nụ cười ở phía sau bé trai. Cũng như khi một ông bố đèo con vượt đèn đỏ, hãy phạt ông bố ấy gấp đôi tiền (vì ông ta đã để lại một tấm gương xấu cho đứa con ngồi phía sau). Cũng tương tự, một lái xe buýt ngang nhiên vượt đèn đỏ đáng bị phạt cao gấp nhiều vì hành vi ấy sẽ “tiêm nhiễm” sang hàng chục người có mặt trên xe.

Teppi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm