Tân HLV ĐT Pháp Laurent Blanc: "Không ai là không thể thay thế"

28/07/2010 19:01 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH Online) - Cương quyết mà mềm dẻo. "Giơ cao" nhưng "đánh khẽ" là những gì mà người ta có thể thấy ở Laurent Blanc trong những ngày đầu tiên của ông trên cương vị mới: HLV ĐT Pháp.

Phát biểu trên nhật báo L'Equipe số ra hôm nay, cựu HLV của Bordeaux nhấn mạnh điều mà người ta đã có thể hình dung trước về quan điểm dùng người của ông với tư cách là "thuyền trưởng" mới của "Les Bleus": "Không ai là không thể thay thế".


Blanc hy vọng Ribery và Benzema sẽ là những nhân tố quan trọng của tuyển Pháp, Ảnh Getty
Blanc đã thể hiện cái "uy" của mình và bày tỏ những quan điểm hết sức rõ ràng trong triết lí huấn luyện và sử dụng nhân sự của ông. "Khi LĐBĐ Pháp (FFF) bổ nhiệm tôi làm HLV ĐTQG, tôi ý thức được rằng đó không chỉ là vinh dự lớn mà song hành với nó là cả sức ép và trách nhiệm không hề nhỏ. Nhưng một khi đã là HLV ĐT Pháp thì tôi phải là người có toàn quyền quyết định các vấn đề về chuyên môn của đội tuyển. Nếu tôi không thể tự quyết các vấn đề chuyên môn đối với đội ngũ mà tôi đã lựa chọn thì tôi sẽ đi gặp ngài Chủ tịch (FFF) và nói với ông ấy rằng tôi sẽ ra đi. Chính tôi sẽ là người lựa chọn các cầu thủ chứ không phải ai khác", Blanc tuyên bố với giọng cương quyết.

Mặc dù vậy, ngay sau đó, cựu trung vệ từng cùng tuyển Pháp vô địch World Cup 1998 đã lại tỏ ra mềm mỏng khi đề cập tới tương lai của 23 cầu thủ Pháp vừa dự World Cup 2010 ở Nam Phi. Như đã biết thì Blanc đã quyết định không gọi bất cứ cầu thủ nào trong số 23 người nằm trong danh sách chính thức của ĐT Pháp dự World Cup 2010 vừa qua để chuẩn bị cho trận giao hữu với Na Uy ở Oslo sắp tới. Ngay lập tức đã xuất hiện những ý kiến ủng hộ của dư luận Pháp đối với chính sách "bàn tay sắt' mà Blanc áp dụng.

Mặc dù vậy như tân HLV của "Les Bleus" cho biết thì sẽ không có chuyện cấm cửa vĩnh viễn đối với tất cả những cầu thủ Pháp đã tham dự VCK World Cup 2010 vừa qua. Việc họ bị gạch tên khỏi trận giao hữu với Na Uy tới đây có thể xem như là chiếc "thẻ vàng" mà Blanc rút ra chứ tuyệt nhiên đó không phải là "thẻ đỏ". "Sự trừng phạt về mặt thể thao đã được đưa ra với việc 23 cầu thủ dự World Cup 2010 không có tên trong danh sách tham dự trận giao hữu với Na Uy nhưng tôi muốn mọi chuyện dừng lại ở đây. Tôi muốn tất cả được hàn gắn với ngày 5/8 tới (ngày mà Blanc công bố danh sách ĐT Pháp được ông triệu tập chính thức lần đầu tiên)".

Thái độ "giơ cao" nhưng "đánh khẽ" của Blanc có thể nhận thấy rõ ràng hơn nữa qua việc ông bày tỏ hy vọng ở Ribery và Benzema. Đó không chỉ là 2 cầu thủ Pháp gây thất vọng về chuyên môn trong màu áo Lam vào thời điểm này mà cả hai còn dính dáng tới scandal mua dâm gái vị thành niên khiến không chỉ hình ảnh của chính họ bị hoen ố mà còn làm xấu đi cả bộ mặt của "Les Bleus". "Tôi không muốn đưa ra những quyết định mang tính cấp tiến và quá vội vàng. Tôi hy vọng Ribery và `Benzema sẽ là những nhân tố quan trọng của đội tuyển Pháp. Họ rõ ràng là những cầu thủ tài năng và họ vẫn còn cả tương lai rộng mở phía trước. Chúng tôi cần có họ. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh rằng không ai là không thể thay thế ngoại trừ vị trí thủ môn (của Hugo Lloris)", Blanc cho biết.

HT (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm