Blackpool: Như một giấc mơ

16/08/2010 10:35 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Ai dám nói trước rằng Blackpool sẽ đè bẹp Wigan 4-0 ở DW? Chắc chắn không phải là những kẻ tự xưng là bình luận viên bóng đá. Trên toàn nước Anh, theo thống kê của một tờ báo địa phương, chỉ có 53 CĐV Blackpool, có lẽ là những kẻ đã yêu đội bóng của họ đến điên cuồng, đặt cược vào cửa đội nhà thắng... vô địch Premier League.Tất nhiên, chúng ta có thể tin tưởng rằng Ian Holloway, HLV hạnh phúc nhất nước Anh tối thứ bảy, sẽ không chạy ngay đến một hãng cá cược để đặt cửa Blackpool chiến thắng ở vòng sau, khi họ đến làm khách ở Arsenal. Mục tiêu của đội bóng áo cam, chỉ thăng hạng nhờ thắng play-off, là sinh tồn, nhưng ai có thể cấm họ ăn mừng sau một trận đấu tuyệt vời đến thế.

Chiến đấu để trụ hạng, Holloway hẳn nhớ hơn ai hết những kinh nghiệm xương máu của Burnley mùa trước, khi họ đánh bại M.U và Everton trong 2 trận sân nhà đầu tiên, để rồi rớt hạng đau đớn. Dẫu vậy, HLV 47 tuổi sinh ở Kingswood vẫn mô tả khởi đầu của ông tại Premier League là “phi hiện thực”. Còn về trận đấu ở Emirates? “Tôi chỉ hy vọng là chúng tôi không phải rời đó trong hổ thẹn”. Nhưng chẳng CĐV Blackpool nào muốn nghe điều đó lúc này. Khi rời sân DW, họ ca vang “chúng ta đầu bảng” và “hãy mang Arsenal đến đây”.

Blackpool đã bước vào mùa giải này như một kẻ khố rách áo ôm, giữa những phù hoa của Premier League. Holloway mất 4 cầu thủ sau khi đánh bại Cardiff ở Wembley, đáng kể nhất của lẽ là DJ Campbell, tiền đạo mà ông mượn từ Leicester đã ghi
Blackpool đã đè bẹp Wigan với tỉ số 4-0- Ảnh Getty
11 bàn cho Blackpool mùa trước. Trên thị trường chuyển nhượng, Holloway trải qua giai đoạn mà ông gọi là “mùa hè tàn tạ” khi trong 3 tháng liền ông nhắm tới khoảng 40 mục tiêu khác nhau, chủ yếu là ở Championship, để rồi đều bị lắc đầu bởi mức lương trần 10.000 bảng một tuần do ông chủ tịch có vẻ như đang sống ở thế kỷ 19, Karl Oyston, đặt ra, giữa thời đại của những Roman Abramovich và Sheikh Mansour.


Marlon Harewood, người hùng của tối chủ nhật với một cú đúp, suýt nữa thì đã đến chơi cho đội hạng Hai Huddersfield vì "mức lương chết đói" đó. Chỉ có tính cách và sự thu hút của Holloway mới thuyết phục được chân sút từng khoác áo Aston Villa này đến với Blackpool. Harewood tới sân Bloomfield Road để thay thế cho Ben Burgess, chân sút chủ lực của Blackpool mùa trước, đã không thèm chơi ở Premier League để chuyển sang Notts County vì ở đó anh được trả lương cao hơn. Không cần phải nói nhiều để thấy Holloway đang phải làm việc với một nguồn lực như thế nào.

Oyston đã bị nhiều người chỉ trích là keo kiệt, điều cũng dễ hiểu, nhưng có lẽ cũng phải thông cảm với ông. Sân bóng của Blackpool hiện có sức chứa khoảng 12.000 khán giả, họ chẳng thể nào mơ mộng đến chuyện chi tiền chuyển nhượng hay thậm chí là tăng lương. Holloway đã lần lượt phải chứng kiến Campbell, Rob Hulse (Derby), Jon Stead (Ipswich) và Robert Koren (West Brom) lắc đầu ngán ngẩm vì họ đều đòi mức lương hơn 12.000 bảng/tuần. Có lẽ màn ra mắt tối qua của Harewood sẽ khiến ông chủ tịch nghĩ lại về việc tăng cường tài chính cho đội bóng.

Holloway nói đùa rằng tốt nhất là ông nên... từ chức ngay lập tức: “Một ngày tốt lành, mọi chuyện đúng hướng, nhưng chúng tôi phải nhanh chóng trở lại mặt đất vì chúng tôi chẳng làm được gì nhiều ngoài một chiến thắng. Có lẽ lúc này tôi nên chụp ảnh bảng xếp hạng, treo lên tường và xin từ chức vì đây sẽ là vị trí cao nhất chúng tôi có được trong mùa giải này”.

Trần Trọng

Blackpool FC, thị trấn Blackpool, vùng Lancashire Biệt danh: The Seasiders, The Pool, The Tangerines Thành lập: 26/7/1887 Sân nhà: Bloomfield Road, sức chứa 12.555 chỗ Chủ tịch: Karl Oyston HLV: Ian Holloway Thành tích tốt nhất: Vô địch Cúp FA (1953) (Box)

2: Giá trị (chuyển nhượng) đội hình xuất phát của Blackpool vỏn vẹn 2 triệu bảng, đương nhiên là thấp nhất Premier League mùa này. Đội hình chính đắt giá nhất ở vòng 1 là Man City, với 152,1 triệu bảng.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm