Liverpool: Chết vì chuyển nhượng thiếu khôn ngoan

07/04/2015 14:00 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Thất bại 1-4 trước Arsenal cuối tuần trước khiến hy vọng dự Champions League mùa tới của Liverpool ngày càng nhỏ lại. Một trong những nguyên nhân lớn nhất dẫn đến kết cục hiện tại là chính sách chuyển nhượng sai lầm của đội chủ sân Anfield.

Thực ra mùa giải này chưa hẳn đã trở thành thảm họa với thầy trò Brendan Rodgers. Ngoài Premier League, Liverpool còn tranh tài ở Cúp FA. Nhưng nếu đội bóng áo đỏ có đánh bại Blackburn trong trận đá lại và Aston Villa ở trận bán kết thì nhiều khả năng họ sẽ lại tái ngộ chính Arsenal trong trận chung kết trên sân Wembley.

Chất lượng cầu thủ Liverpool quá tệ

Có rất nhiều lý do giải thích cho thắng lợi thuyết phục của Arsenal. Một trong số đó nằm ở việc chất lượng cầu thủ của đội chủ sân Emirates vượt trội so với Liverpool, đặc biệt trên hàng công. Khi thi đấu bằng sự tự tin, những cầu thủ đá chính của đội chủ sân Anfield không hề e sợ bất kì đối thủ nào. Nhưng nếu phải so sánh từng cầu thủ, Liverpool không thể sánh được với những đội trong Top 4.

Điều này một phần xuất phát từ việc các đội bóng nói trên có sức mua mạnh hơn Liverpool. Mặt khác, việc đội bóng của Rodgers không thể chi tiêu hợp lý với số tiền mình có mới là nguyên nhân chính.

Sự thiếu hụt về chất lượng cầu thủ của Liverpool được thể hiện rất rõ trong trận đấu ở vòng 31. Luis Suarez giờ đã trở thành kỷ niệm xa vời. Daniel Sturridge vẫn chưa lấy lại thể lực. Steven Gerrard và Martin Skrtel không thể ra sân vì án treo giò. Một số cầu thủ trẻ tài năng như Jordan Ibe hay Adam Lallana phải ngồi ngoài vì chấn thương.

Khi Skrtel vắng mặt, Dejan Lovren, bản hợp đồng 20 triệu bảng từ Southampton, thậm chí không được trao cơ hội trong hàng phòng ngự ba người. Hậu vệ người Croatia chỉ là sự lựa chọn thứ 5 trong hàng thủ. Anh chơi còn tệ hơn cả lão tướng Kolo Toure.

Một bản hợp đồng 20 triệu bảng khác, Lazar Markovic, thường xuyên bị thay ra giữa chừng, trừ một vài trận đấu trong dịp Giáng Sinh. Ở trận đấu với Arsenal, anh bị thay ra khi hiệp hai trở lại, sau khi bỏ lỡ cơ hội ghi bàn quý báu trong 45 phút đầu tiên. Thay vì dứt điểm, Markovic lại chuyền bóng quá mạnh cho Sterling, và tình huống ăn bàn trôi qua một cách đáng tiếc, khi tỷ số trận đấu vẫn đang là 0-0.

Chiếc thẻ vàng thứ hai của Emre Can chỉ ra một mối lo về khả năng thiếu kiểm soát nơi các cầu thủ Liverpool. Nhưng trước tình huống đó, cầu thủ 21 tuổi này là một trong số ít những người chơi tốt bên phía đội chủ sân Anfield, bên cạnh Mamadou Sakho, Simon Mignolet và Raheem Sterling. Dù không thi đấu ở vị trí sở trường, nhưng Can là một bản hợp đồng thành công của Liverpool trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua.

Cần chi tiêu khôn ngoan hơn

Một bản hợp đồng mùa hè khác là Mario Balotelli thậm chí không xuất hiện trong đội hình thi đấu của Liverpool. HLV Rodgers tỏ ra không mấy vui vẻ với vấn đề của tiền đạo người Italy: “Balotelli cảm thấy cậu ta không thể di chuyển được. Các nhân viên y tế đã kiểm tra. Đó là vấn đề khiến cậu ta không thoải mái cho chuyến làm khách này”.

Thực ra sự vắng mặt của Balotelli cũng không còn quá nghiêm trọng, khi anh chẳng thể nào tạo ra bất cứ sự khác biệt nếu được vào sân. Tương tự là trường hợp của Lallana, khi những chấn thương khiến anh chưa thể tương xứng với mức giá 25 triệu bảng Liverpool đã bỏ ra.

Với các hậu vệ cánh, Alberto Moreno đang chơi khá tệ ở mùa này, với không ít những sai sót. Javi Manquillo không được ra sân nhiều, một phần bởi hệ thống ba trung vệ không còn dành đất cho các hậu vệ biên truyền thống. Dẫu sao Manquillo cũng khá hơn Moreno ở khoản phòng ngự. Trong khi đó, Lambert là một người vô hình nơi hàng công Liverpool.

Nguy cơ vắng mặt ở Champions League mùa sau đã rất rõ với Liverpool. Để có thể trở lại đấu trường này trong tương lai, HLV Rodgers và ban lãnh đạo Liverpool cần phải biết chi tiêu khôn ngoan hơn.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm