Xavi: Thế hệ Barca này sẽ còn giành thêm nhiều vinh quang nữa!

08/04/2013 06:38 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Sau trận hòa 2-2 trước PSG tại Paris, tiền vệ nhạc trưởng Xavi Hernandez của Barca đã có cuộc phỏng vấn độc quyền cùng UEFA.com. Xavi tỏ ra vô cùng lạc quan về cuộc tái đấu trong trận lượt về tại Camp Nou, cũng như tin rằng đội bóng của anh sẽ giành thêm được rất nhiều vinh quang – thành công trong tương lai.



Xavi tin rằng kỷ nguyên Barca vẫn còn tiếp diễn thêm lâu - Ảnh: Getty

Sau đây là tóm tắt nội dung cuộc phỏng vấn:

*Khi mà đầu óc đã tĩnh trở lại, anh nghĩ sao về kết quả hòa trước PSG?

Tôi thấy lạc quan, bởi 2-2 là kết quả trên sân khách. Nhưng nếu nhìn lại trận đấu, tôi cảm thấy không vui, bởi chúng tôi gần như đã giành chiến thắng 2-1 trong 90 phút, nhưng đối thủ kịp gỡ hòa khi trận đấu sắp khép lại. Chúng tôi đã nếm vị đắng. Dẫu vậy thì đó vẫn là một tỷ số có lợi. Vẫn còn 90 phút trên sân nhà và chúng tôi được chơi trước hàng vạn khán giả nhà, những người đã biến cả cầu trường sục sôi, vô cùng cuồng nhiệt trước Milan vừa qua. Những chấn thương của Mascherano và Leo cũng là điều đáng tiếc. Chúng tôi hy vọng Leo sẽ trở lại kịp, còn với Mascherano thì có vẻ anh ấy sẽ phải lâu nữa mới trở lại. Đó quả là mất mát to lớn.

*Anh nói gì về trận lượt về khi hàng thủ mất cả Puyol, Adriano và Mascherano?

Chúng tôi đang gặp khủng hoảng nhân sự ở hàng thủ. Puyol đã phải phẫu thuật, Abidal thì trở lại sau một quá trình hồi phục dài của trọng bệnh, Adriano cũng chấn thương, giờ cả Mascherano… Rõ là chúng tôi không gặp may. Nhưng HLV sẽ quyết định và chắc chắn Barca vẫn sẽ ra sân với 11 cầu thủ. Sẽ có những sự thay thế. Chúng tôi vẫn lạc quan bởi chúng tôi được chơi trên sân nhà. Tuy nhiên, PSG là một đội bóng mạnh, hàng công tốc độ và họ giỏi phản công. Họ không còn là đội bóng thường, họ là đội bóng lớn.

*Một trong những tin vui là Tito đã trở lại. Sự trở lại của Tito quan trọng như thế nào với Barca?

Cực kỳ quan trọng. Thực tế Barca như thế nào khi không có HLV trưởng thì các bạn đã thấy. Chúng tôi đã phải làm việc cùng với nhau, từ Roura đến Altimira và Edu Pons, và thậm chí cả các thủ quân và cầu thủ trẻ. Chúng tôi đã rất nỗ lực và đoàn kết, nhưng thực tế chúng tôi thiếu một người mà nhiều tháng trước đó vẫn luôn nói chuyện trực tiếp với cả đội, người đặt viên đá đầu tiên. Và chúng tôi thấy nhớ ông ấy. Giờ thì Tito đã trở lại, với tinh thần và tâm lý thoải mái, phấn chấn, mặc cho việc ông đã phải chống chọi với trọng bệnh. Ông đã vượt qua bệnh tật và ông là tấm gương cho tất cả noi theo. Tito rời xa Barca hơn 2 tháng nhưng ông vẫn cố gắng giữ liên lạc với cả đội. Ông rất tự tin vào giai đoạn còn lại của mùa giải với những mục tiêu quan trọng. Chúng tôi đều hy vọng mọi thứ sẽ thành công, với Tito niềm hy vọng còn lớn hơn nữa, bởi ông ấy xứng đáng được hưởng vinh quang, bởi cái cách ông ấy luôn đồng hành cùng đội bóng dù vẫn đang phải chiến đấu cho sự sống.

*Anh đã thực hiện nhiều đường chuyền hơn bất cứ ai ở Champions League mùa này. Thông số này liệu có khiến anh chú ý điều gì?

Không. Tôi đọc rất nhiều về chuyện đó. Nhưng điều mà tôi cố gắng làm là tạo ra cơ hội cho đồng đội. Tôi tìm đến nơi bóng sẽ đến. Tôi cố đọc hiểu trận đấu và làm những gì đội bóng cần. Tôi cố giúp đội bóng vượt trội về quân số trước đối thủ trong các đợt tranh bóng, 2 chống 1 hay 3 chống 2. Vì thế, vai trò của tôi phát sinh từ: việc giữ bóng, không để mất nó, tạo ra sự luân chuyển bóng, từ hướng này sang hướng kia, nắm bắt ý tưởng tấn công của đối phương. Đó là lý do vì sao tôi lại là mẫu cầu thủ tham gia nhiều vào các tình huống tấn công.

*Anh từng giành Champions League 2 năm trước tại Wembley. Đó có phải là màn trình diễn vĩ đại nhất của thế hệ cầu thủ FC Barcelona này?

Rõ ràng là danh hiệu vô địch đó đã mang chúng tôi đến đẳng cấp như hiện tại. Mọi người nể trọng và ngưỡng mộ chúng tôi, và chúng tôi rất vui mừng khi giành được những điều ấy. Và đúng là đội bóng đã thi đấu rất xuất sắc trước Manchester Utd, xuất sắc về mọi mặt. Chúng tôi chỉ làm những điều chúng tôi vốn làm trong các buổi tập, làm ông chủ của quả bóng, nhân vật trung tâm của trận cầu. Chúng ta đã chứng kiến một Barca xuất sắc ngày đó, nhưng chúng ta cũng đã từng chứng kiến một Barca tuyệt vời khác trước Manchester hồi 2009, hay trước Real Madrid trong rất nhiều dịp trên sân nhà lẫn sân khách. Tôi nghĩ chúng tôi đã có 4 hay 5 năm chói sáng. Nhưng tôi tin rằng vẫn còn rất nhiều những trận cầu vĩ đại khác đang chờ đón thế hệ cầu thủ Barca này và chúng tôi sẽ còn gặt hái, tận hưởng thêm nhiều vinh quang nữa.

Cự Giải
Theo UEFA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm