20/05/2011 14:16 GMT+7 | Phim
(TT&VH) - Cùng với Alfonso Cuaron (Children Of Men), Guillermo del Toro (Pan’s Labyrinth, Hellboy), Alejandro Gonzalez Inarritu đã tạo nên làn sóng các nhà làm phim người gốc Mexico đang rất thành công tại Hollywood. Những tác phẩm của họ đều gặt hái được không ít giải thưởng danh giá trên thế giới. Sau khi thực hiện bộ phim truyện đầu tay Amores Perros (2000) tại quê nhà, Alejandro Gonzalez Inarritu tiến một bước vững chắc tới Mỹ. Tại đây ông còn gây ấn tượng mạnh hơn nữa với 21 Grams và Babel (đề cử 7 giải Oscar).
Mô tả số phận con người, đi đến tận cùng của sự đau đớn, khai thác sâu sắc tâm lý nhân vật luôn là thế mạnh trong phim của Alejandro. Biutiful cũng không phải ngoại lệ. Bộ phim nói về những ngày tháng cuối cùng trong cuộc đời của Uxbal (Javier Bardem), một người đàn ông bình thường như bao người đàn ông khác tại thành phố Barcelona. Cuộc sống của anh là một mớ lộn xộn không lối thoát. Ly thân với người vợ, hàng ngày Uxbal làm đủ thứ nghề để nuôi hai đứa con nhỏ. Anh liên kết với một nhóm người Trung Quốc để sản xuất các loại túi giả, hối lộ cảnh sát để những người bạn châu Phi bán hàng trên phố. Anh làm việc phạm pháp nhưng anh không phải là người xấu. Uxbal luôn tìm mọi cách để làm điều tốt, luôn giúp đỡ bạn bè, người thân, nhưng cuộc sống vốn khắc nghiệt, khó khăn đến tàn nhẫn.
Cũng giống như Babel hay Amores Perros, Biutiful đề cập đến những vấn đề nhức nhối trong xã hội, các nhân vật đa sắc tộc đến từ nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới. Tuy nhiên, cốt truyện của Biutiful có sự cân bằng hơn so với hai tác phẩm trước. Bộ phim lấy nhân vật Uxbal làm trung tâm rồi mở rộng ra xã hội xung quanh chứ không xây dựng theo lối đa tuyến nhân vật như trước đây. Tất nhiên, không vì thế mà Biutiful mất đi tính toàn cầu, vốn đã là thương hiệu của đạo diễn Alejandro Gonzalez Inarritu. Đó là cuộc sống của một gia đình người Tây Ban Nha, một cộng đồng nhỏ người Trung Quốc cùng những người da màu đến từ Senegal. Tính toàn cầu vẫn thể hiện rất rõ dù câu chuyện đã được thu hẹp trong thành phố Barcelona.
Biutiful (2010)
Có thể nói Javier Bardem đang là một trong những nam diễn viên xuất sắc nhất trên thế giới hiện nay (từng đoạt giải Oscar vào năm 2008). Diễn xuất tuyệt vời của anh trong Biutiful có sức nặng làm lay động mọi trái tim khán giả. Số phận khốn khổ của một con người sống ở tầng lớp thấp đã để lại cảm xúc mãnh liệt cho người xem.
Diễn viên: Javier Bardem, Maricel Alvarez, Hanaa Bouchaib
Thể loại: Tâm lý
Biutiful là một trong 5 tác phẩm được đề cử Oscar ở hạng mục phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhật tại giải Oscar lần thứ 83. Một tuyệt phẩm mà bạn không thể bỏ qua.
P.V
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất