Milan thoát hiểm ở Bologna: Giận thì giận, thương càng thương

27/09/2013 08:30 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Đã 3 vòng đấu liên tiếp Milan chỉ có thể ghi bàn ở những phút cuối cùng, vớt vát được 2 điểm từ thế thua mười mươi khi bị dẫn đến 2 bàn cách biệt trên sân khách. Sau hai bàn gỡ trên sân Torino (2-2) là hai bàn trước Bologna (3-3). Chẳng vinh quang gì những màn ngược dòng chỉ mang tính chất sửa chữa lỗi lầm trước các đối thủ đàn em, nhưng phải thừa nhận rằng Milan hiện tại chỉ đủ sức giành những điểm số “đẫm mồ hôi” kiểu như thế.

Sau 5 trận đấu, Milan đã để thủng lưới đến 10 bàn, gấp đôi con số ở cùng kỳ mùa trước và đang thuộc nhóm 5 đội có hàng thủ kém nhất giải. Hệ quả là họ mới chỉ giành tổng cộng 5 điểm, sự khởi đầu tồi tệ nhất trong triều đại 27 năm Berlusconi (bằng với mùa 1997-98, mùa giải họ chỉ đứng thứ 10 chung cuộc ở Serie A). Sự yếu kém này thực tế đã được tiên liệu từ việc Milan coi như không bổ sung gì cho hàng thủ ở kỳ chuyển nhượng vừa qua, bất chấp vô số lỗi lầm phòng ngự đã suýt khiến họ phải trả giá mùa giải trước. 


Matri đang chơi rất tệ, nhưng Milan chẳng có người thay anh

Milan thật đáng trách. Một lần nữa, họ lại “chết” vì bóng bổng, ngay cả khi đó chỉ là một tình huống tranh chấp trên không ở tận giữa sân như ở trong pha bóng Laxalt gỡ hòa 1-1 rạng sáng qua. Lỗi lớn nhất thuộc về ban lãnh đạo đội, những người đã lờ đi điểm yếu lớn nhất này khi thực hiện chuyển nhượng, nhưng HLV Allegri cũng không tránh khỏi liên đới vì hầu như không có biện pháp nào để khắc phục qua vô số lần “rút kinh nghiệm”. Sự yếu kém hàng thủ khiến những nỗ lực không ngừng trên tuyến đầu của Milan trở nên vô nghĩa, trong khi việc ghi bàn vốn đã rất khó khăn với sự thiếu vắng những ngôi sao lớn nhất. Mario Balotelli cần phải tự trừng phạt bản thân vì đã đẩy các đồng đội vào thế gian nan gấp bội chỉ bởi tính khí bất trị của anh, trong khi tân binh Matri phải thấy dằn vặt vì những cơ hội mười mươi bị anh bỏ lỡ.

Nhưng Milan cũng thật đáng thương. Khó có thể đòi hỏi gì nhiều ở một đội bóng chỉ có 16 cầu thủ đủ lành lặn để ra sân trong khi lịch đấu dày đặc 3 ngày/trận yêu cầu một chiến lược phân phối sức rất cẩn trọng. Những chấn thương đến quá sớm, quá nhiều và quá ác hiểm (nhắm vào những trụ cột) khiến tâm lý toàn đội trở nên hoang mang là điều dễ hiểu, mà việc Balotelli không thể kiềm chế được sự phẫn nộ của anh với trọng tài Banti (từ chối penalty cho Milan ở trận thua Napoli) thực tế cũng là hệ quả khó tránh. Tiền đạo Matri chơi như một hậu vệ đối phương nhưng Allegri không còn ai thay. Poli vừa đá vừa nhăn nhó bởi chưa lành chấn thương và liên tục bị phạm lỗi nhưng Allegri cũng đành cắn răng, khi tân binh đến từ Sampdoria này đang là hơi thở của đội. Không có anh, hẳn Milan đã không thể gượng dậy.

“Chạy trối chết” để thoát hiểm không phải là thứ bóng đá được phép ở Milan, nhưng đội bóng cần thứ tinh thần không đầu hàng ấy để sống, dù chỉ là sống mòn, trong giai đoạn cùng khổ này, chờ ngày những ngôi sao trở lại từ bệnh viện.

V.N
Thể thao & Văn hóa

Nesta: “Milan chưa chết”

Trên trang mạng xã hội Twitter, trung vệ huyền thoại Alessandro Nesta nói về đội bóng cũ: “Milan luôn khởi đầu tồi ở các mùa gần đây nhưng sau đó đều chứng tỏ được giá trị của họ. Vì thế, đừng vội tổ chức đám tang”. Nesta từng chơi cho Milan 10 năm, từ 2002 đến 2012 và giành nhiều danh hiệu.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm