Bóng đá Việt

Bình luận vòng 24 V-League: Giới hạn

11/08/2008 11:22 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Trong số chúng ta, thỉnh thoảng đã làm được những việc vượt quá giới hạn, so với khả năng của mình. Ngẫm lại, may mắn nhiều hơn.

Chiều qua, thêm một lần “lấm lưng” trước K.Khánh hòa, người yêu Thể Công đến mấy cũng phải chua chát đối diện sự thật: sức của Thể Công chỉ đến thế. Nếu đem trận thua rất “khét” trước HN.ACB vòng 19 ra cày xới, sẽ dễ dàng nhận ra chân tướng của đội bóng này hơn.

Sau Thể Công, cuộc đua đến ngôi vua lại “thêm một chiếc lá rụng” nữa, đấy là SHB.ĐN. Điểm khác biệt, chỉ tiếc nhưng chẳng ai nỡ trách thầy trò Huỳnh Đức. Họ đã lao động hết mình trên sân Thống Nhất, để rồi bị Thép-Cảng cầm chân. Tiếc, giải chỉ còn 2 vòng, SHB.ĐN dường như chưa chạm đến giới hạn. Bằng chứng sinh động nhất là họ đã có 9 trận liên tiếp bất bại (7 thắng, 2 hòa). Nếu như vạch xuất phát họ ổn định được về mặt tổ chức, nội tình, bây giờ đâu phải phẫn chí nhìn kẻ khác qua chuyến đò… vô địch.

Đến giờ phút này, càng hiểu sâu sắc vô địch V-league không có chỗ cho may mắn, hay những kẻ không thực tài, thiếu ý chí…các nhà ĐKVĐ B.Bình Dương đã bị giới hạn mùa giải trước bỏ xa lắc, nhưng phẩm chất cũng như bản lĩnh của nhà quán quân đã trở lại đúng giai đoạn cốt tử. Nếu như hai chiến thắng trước HN.ACB, HP.HN bị cho gặp thời, thì đến chiều qua họ, thầy trò ông Hải “lơ” đã buộc thiên hạ phải nể phục khi đã phát huy đúng chất “vàng”, trước “lửa” HAGL đang sôi sục muốn biến các nhà ĐKVĐ thành “thau”. Gỗ đã có một buổi chiều thi đấu xuất thần, đã vượt quá giới hạn về khả năng, vẫn không giúp thiên hạ ngáng chân được B.BD.

Kết quả V-League vòng 24

HA.GL – B.Bình Dương 0-1
TMN.CSG – SHB.Đà Nẵng 0-0
ĐT.LA – XMCT.Thanh Hoá 2-1
Thể Công – K.Khánh Hoà 0-1
B.Bình Định - SLNA 3-2
XM.Hải Phòng - HN.ACB 4-0
HP.HN – ĐPM.Nam Định 1-3

Thế nên, chiến thắng của thầy trò HLV Thụy Hải được đánh giá cao hơn 3 điểm trên sân Lạch Tray của XM.HP. Nhưng điều đó chẳng sao cả với fan đất Cảng cả. Bám được B.BD, “ thời hoa đỏ” đang ùa về. Hải Phòng từng là thủ phủ bóng đá phía bắc, từng có đến 5 đội cùng chơi ở hạng A một lúc (Cảng HP, Xi măng, Điện, CAHP, Sông Cấm) với hàng loạt tên tuổi lẫy lừng như Viễn, Thông, Túc, Đức, Hùng, Giai, Phàn... Chiều qua, sân Lạch Tray đã nói lên tất cả khát vọng vô địch của người Hải Phòng. Khát vọng khôi phục quá khứ hào hùng của bóng đá đất Cảng. Cái hào khí ấy sẽ chắc chắn sẽ giúp khả năng của thầy trò HLV họ Vương vượt ngưỡng, trong 2 trận đấu quyết định phía trước.

Như vậy, cuộc đua đến ngôi vua đã định hình thế song mã. tốp dưới, rốt cuộc HN.ACB cũng đã “về trời”, khi sự chịu đựng của chính fan ruột họ, có lẽ cũng đã vượt quá giới hạn. Cũng như giới hạn về chiếc vé chống đi play-of lại mở ra. Sau chiến thắng, cặp song mã B.Bình Định- ĐPM.Nam Định đã kịp kéo thêm XMCT.Thanh Hóa, cho đỡ buồn trong chuyến hành trình đầy giông bão.

Xem ra, V-league bây giờ vé play-off về tay ai, còn gay cấn hấp dẫn hơn cả ngôi vua.
 

BXH V-League sau vòng 24

XH

Tên đội

ST

T

H

B

HS

Điểm

1

B.BD

24

13

5

6

28-17

44

2

XM.HP

24

11

8

5

44-21

41

3

SHB.ĐN

24

11

6

7

43-32

39

4

ĐT.LA

24

11

6

7

44-36

39

5

Thể Công

24

10

7

7

26-25

37

6

TMN.CSG

24

10

6

8

33-25

36

7

K.KH

24

9

8

7

31-27

35

8

HA.GL

24

9

6

9

33-35

33

9

TCDK.SLNA

24

9

6

9

41-32

32

10

XMCT.TH

24

7

8

9

23-31

29

11

ĐPM.NĐ

24

8

4

12

22-30

28

12

B.BĐ

24

6

10

8

31-41

28

13

HN.ACB

24

4

7

13

25-41

19

14

HP.HN

24

2

9

13

21-41

15

Ngọc Hòa

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm