Derby từ một góc nhìn khác: Những quý bà Derby

02/04/2011 14:25 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH) - Đàn ông ngồi bên trái, đàn bà bên phải. Bedy Moratti, diễn viên điện ảnh, chị gái của chủ tịch Massimo Moratti, nhớ lại: “Cha Angelo ngồi cùng Massimo và anh Gianmarco. Tôi ngồi cùng mẹ Erminia và chị Adriana”.

Thế đấy. Có một thời trên khán đài nam một bên và nữ một bên. Bây giờ, những ranh giới vô hình như thế không còn nữa, và họ không chỉ xem bóng đá trên khán đài, họ còn xuất hiện trên các bìa báo, trong những chuyện đồn đại linh tinh và những trò đùa đầy ác ý của ai đó. Erminia, là tifosa Inter từ tấm bé, chính là người đã truyền cho Angelo tình yêu Inter một cách sét đánh khi rủ ông đi xem một trận Roma-Ambrosiana (tên của Inter những năm 1930), để rồi vào năm 1955, Angelo mua lại Inter. Những năm 1950, 1960 là kỉ nguyên của “Đại Inter Moratti” và bài hát được yêu thích ngày ấy là “Bài ca 2 xu”. Hồi đó, người ta đến San Siro cũng không khác đến nhà hát La Scala lần đầu tiên, chủ yếu để xem ai sẽ đá, ai không đá và trên khán đài người ta mặc gì.

Bedy Moratti và em trai, chủ tịch Inter Massimo Moratti, thời còn trẻ

Bedy Moratti, người đã gắn bó với Inter hơn nửa thế kỉ nhớ lại: “Tôi rất mê tín. Giờ đến San Siro, đường đi đến sân đấu và đồ gì sẽ mang trong ví đều được lựa chọn để đem lại may mắn”. Đồ trong ví của bà rất đơn giản: một tấm ảnh cha, một tượng thánh Padre Pio, một vật khước của người da đỏ. Khi đến San Siro, cần phải chú ý, vì “tất cả những người nào ta chào trước hay chào sau đều có ảnh hưởng đến kết quả trận đấu”. Vài năm trước, bà Milly, vợ chủ tịch Moratti nảy ra một ý tưởng: cho ra lò áo phông có chữ “I love Inter” để phát cho vợ các cầu thủ của đội. Thành công đến ngay tức khắc: Inter thắng derby và thu bộn tiền từ bán áo.

Giống tình yêu của Bedy với Inter, tình cảm của Marisa Maldini dành cho Milan cũng rất lớn. Quý bà derby Milan từ thưở Nordahl đến Kaka, mẹ của Paolo vĩ đại bảo rằng: “Cesare (bố Paolo) đem đến cho tôi tình yêu Milan. Paolo vun đắp và nuôi dưỡng nó lớn thêm lên”. Đâu là trận derby đẹp nhất của bà? “Trận Milan đánh bại Inter 6-0, khi anh Cesare nhà tôi làm HLV Milan (5/2001-TT&VH). Paolo thì luôn làm tôi vui mỗi khi nó xuất hiện trong một trận derby. Là một người mẹ cầu thủ Milan, tôi chỉ quan tâm đến mỗi derby”. Nhưng mỗi lần đến sân, bà làm gì (một cách mê tín) để Milan chiến thắng? “Trên khán đài San Siro, tôi luôn ngồi bên phải, còn Adriana, vợ Paolo, thì ngồi bên trái tôi. Chúng tôi chẳng bao giờ đổi chỗ cho nhau”.

Bà Ivana, phu nhân của Ernesto Pellegrini, chủ tịch Inter từ 1984 đến 1995 và là một chuyên gia về đoán tính cách con người qua chữ viết, có cả một bộ sưu tập chữ viết và chữ kí cầu thủ Inter. Cũng vì thế mà Raffaele Sergio, hậu vệ cánh của Lazio, đã từng không sang nổi Inter chỉ vì Ivana bói chữ ông và bảo chồng rằng “anh chàng này không chơi được đâu”. Còn bà Renata, vợ Ivanoe Fraizzoli, chủ tịch Inter từ 1968 đến 1984, không vắng mặt một trận derby nào trong bao năm qua. “Tôi có đến San Siro cho trận derby năm nay không ư? Sao lại không. Tôi chưa nghỉ trận nào từ năm 1947. Mưa, nắng, tuyết, trận derby đá ngày hay đá đêm, thì tôi vẫn luôn có mặt. Tôi có một dự đoán: trận đấu này không quyết định Scudetto. Còn nếu như Inter thắng và vượt qua Milan, tôi sẽ tự thưởng cho mình một chai sâmbanh”. Một rossonero dẫn dắt đội bóng nerazzurro, một điều kì quặc không, hay cũng chỉ là bình thường, khi đã tồn tại vô số kẻ bội tình? Renata: “Khi Leo đến Appiano Gentile để ra mắt, tôi cũng có ở đó. Thế giới đã thay đổi nhiều rồi”.

Phải, thay đổi đến chóng mặt. Đến một chú vịt con (Pato) mà còn dám cuỗm trọn trái tim của nàng công chúa Barbara, Quý bà derby tóc vàng 2011 và sau một bàn thắng lại gửi một nụ hôn lên khán đài, nơi nàng ngồi mà mặt cứ tỉnh bơ như không….

Thư Anh

Đêm nay, cho trận derby thứ 275, quý bà derby sẽ có tóc vàng (Barbara Berlusconi, bà chủ tịch đáng yêu trong mắt Pato), sẽ có đôi mắt xanh da trời (của Anna Billò, phóng viên của hãng Sky và người tình của Leonardo), sẽ ra mắt lần đầu (Valentina Allegri, 15 tuổi, con gái HLV Allegri) và cũng đã xuất hiện không biết bao lần (Bedy Moratti). Quý bà derby cũng sẽ là vợ (Renata Fraizzoli, Ivana Pellegrini, Milly Moratti, vợ các chủ tịch Inter), là mẹ (Marisa Maldini, mẹ của Paolo Maldini) và sẽ là một người đàn bà thép thực sự có tên Marina Berlusconi, con gái lớn của chủ tịch Berlusconi. Marina, người thay cha điều hành một đế chế kinh tài của bố, là quý bà derby mà không cần phải đến xem derby. Bởi chính những quyết định về tài chính của nàng quyết định đến sự sống còn của Milan, và do đó, của các trận derby.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm