V-League

Bình luận: Hụt hẫng

02/08/2010 11:39 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Hôm qua, Đài PTTH Nghệ An và Đài truyền hình Bình Dương đều trực tiếp trận đấu trên sân nhà. Có liên tục chuyển kênh theo dõi diễn biến cả hai sân, mới thấy cầu thủ hai đội cách xa nhau cả nghìn km nhưng giống như  thần giao cách cảm.

Hay nói cách khác, cảm tưởng như họ nhìn nhau mà đá. Sân Vinh cầu thủ hai bên như không ai muốn ăn bàn. Trong Bình Dương, chủ nhà đã mãi không vào. Gần hết trận, anh bình luận viên bình một câu khá hay: “Với 1 điểm cũng không giúp cho cửa trụ hạng của N.Sài Gòn sáng hơn bao nhiêu. Nhưng, với Bình Dương, 1 điểm đã tước đi của họ quá nhiều điều, trong đó khát vọng vô địch và niềm tin của khán giả về điều đó”.
B.BD không thắng nổi Navibank SG ngay trên sân nhà
B.BD đã gây thất vọng nhiều ở mùa này nhưng hôm qua mới thực sự là là cú đánh chí tử vào niềm tin của người hâm mộ bóng đá đất Thủ. Không thắng được N.SG ngay trên sân nhà thì còn mơ gì đến cải tổ hay vô địch.

Một câu hỏi đặt ra: nếu B.BD ghi bàn sớm thì điều gì sẽ xảy ra trên sân Vinh? May mà điều đó không xảy ra, bởi nếu N.SG bị đánh bại thì sân Vinh rất có thể xảy ra biến cố. Ít ra thì HN.T&T phải vắt chân lên cổ mà đá, chứ không thể ung dung như thế. Trận đấu khó kết thúc mà không ai ghi được bàn thắng nào và người ta không nghĩ đó là một trận đấu đỉnh cao của V-League.

Người thích đoạn kết cao trào ở cuộc đua vô địch đều muốn tin rằng cú ngã của B.BD vòng 21 trước HN.T&T chỉ là tai nạn. Tham vọng vô địch lẫn lòng tự trọng nghề nghiệp vẫn chưa tắt hẳn với dàn sao đội bóng đất Thủ. Kỳ vọng đó biến thành nỗi thất vọng lớn bằng việc B.BD bị đội đang “ngáp” cầm chân trên thánh địa của mình. Với thần sắc của B.BD như thế, đã có thể khẳng định HN.T&T đã 99% vô địch. Một sự hụt hẫng chắc chắn ập đến với những ai thích ngôi vương phải bám đuổi cháy phanh.

NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm