V-League

Bình luận: Đừng khóc…

10/07/2010 19:02 GMT+7 Google News
(TT&VH cuối tuần) - M.Nam Định thua, Navibank.SG thua nốt, giới chuyên môn nhanh chóng khoanh vùng 2 cái tên xuống chơi ở giải hạng Nhất vào năm sau. Số các ứng viên xuống hạng còn lại (như HP.HN hay LS Thanh Hóa) chỉ còn phải chạy trốn khỏi 0,5 suất còn lại đi “play-off”. Nhận định này không hề chủ quan.

Việc thay tướng ở M.Nam Định, để kỳ vọng sẽ đổi vận (ít nhất là tìm suất đá “play-off” như mùa trước) đã không diễn ra đúng như mong đợi. Dưới thời tân HLV Nguyễn Văn Tuấn, M.Nam Định tìm được 3 điểm tuyệt đối từ túi của chính đối thủ Navibank.SG, nhưng lại thua lấm lưng trắng bụng tại Thiên Trường (bởi HN T&T), vài ngày sau đó. Không hẳn bởi sự khác biệt về đẳng cấp của từng đối thủ, mà tính ổn định trong lối chơi của M.Nam Định vẫn chưa cao, để có thể tự định đoạt được số phận. Thế nên, cũng không nhiều người kỳ vọng vào một phép màu nào nữa, ở trận tiếp V.NB cuối tuần này, dù đội khách thiếu vắng ít nhất 3 trụ cột vì án kỷ luật. Lực bất tòng tâm vậy thôi! Người Thanh Nam đang đếm lùi ngày còn ở sàn diễn cao nhất của bóng đá VN, V-League!


M.Nam Định (trái) và Navibank.SG có nguy cơ xuống hạng rất cao

Cùng thời điểm này, Navibank.SG cũng không khá hơn. Những thất bại liên tiếp khiến nội tình của đội bóng rối như canh hẹ. Có người nói, ngay cả khi HLV Mai Đức Chung ra tận bờ hồ (hôm ông dẫn quân về lại thủ đô để tiếp chiêu HP.HN), để kỳ vọng cụ Rùa sẽ nổi, cũng không giúp được Navibank.SG trụ hạng. Ông Chung “xe ca” đã không làm thế (bởi sẽ bị cho là dở hơi ngay). Navibank.SG có lẽ cũng không khác một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối và “người thân” hẳn đã biết được cái kết. Thế nên mất mát cũng vơi đi.

Người ta lại ác khẩu, phận ăn nhờ ở đậu như Navibank.SG, thì 1 năm tại vị đã là quá dài rồi. Động lực không, khát vọng không, ngay cả niềm tự hào xứ sở cũng không nốt, vậy người ta đá bóng cho cái gì?! Navibank.SG quá yếu và yếu hơn cả M.Nam Định, nên có gì đâu phải cầu hay khóc, nếu họ trở lại mái nhà xưa?! Và rồi, một năm nữa thôi, thực cảnh sẽ rất khác. Với việc SQC.Bình Định (đội bóng đang chơi hạng Nhất, vốn không có mối quan hệ máu mủ với Navibank.SG, nhưng cà 2 cùng chung một chủ đầu tư) thăng hạng, cái tên Navibank.SG còn có thể bị xóa sổ, hoặc cùng lắm cũng chỉ tồn tại bởi những mục đích khác ngoài bóng đá.

THẢO NGUYÊN

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm