(TT&VH) - Hôm qua (26/12), Tạp chí Mốt Việt Nam của Viện Mẫu Thời trang VN đã tổ chức họp mặt các phóng viên tại TP.HCM có theo dõi mảng thời trang để “Bình chọn nghệ sĩ 2008”.
![]() Diễn viên Tăng Thanh Hà: Giải Nghệ sĩ Mặc ấn tượng nhất 2008 (Hình: NetLife) |
Điều đáng nói của cuộc bình chọn này là cách thức tổ chức của đơn vị tổ chức. Ngay danh sách nghệ sĩ “dự kiến” do BTC đưa ra đã có điều khập khiễng so với các “tiêu chí” của ngay BTC. Chẳng hạn, điều thứ 3 của “tiêu chí” ghi rõ: “Tần suất xuất hiện của nghệ sĩ trên màn ảnh, trước công chúng qua những chương trình nghệ thuật (đề cao các chương trình mang tính xã hội)”. Tiêu chí là vậy, nhưng ở nội dung bình chọn Mặc mốt nhất lại có tên ca sĩ trong năm 2008 “tần suất xuất hiện…” rất mỏng, như ca sĩ Hiền Thục. Rất tiếc BTC không cung cấp thêm cho những người tham gia bầu chọn những tư liệu về các nghệ sĩ để làm cơ sở cho người bầu chọn tham khảo thêm. Một cuộc gặp mặt “chớp nhoáng” và khoảng 1 tiếng đồng hồ các phóng viên đã bàn bạc đầy “ngẫu hứng” và làm thay đổi 180 độ danh sách dự kiến của BTC.
Nếu như danh sách “dự kiến” nghệ sĩ Mặc phản cảm nhất: MC Nguyên Vũ, MC Thanh Bạch, MC Diệp Chi, ca sĩ Siu Black, thì danh sách chốt lại là: ca sĩ Mỹ Lệ, ca sĩ Thu Minh, MC Thanh Bạch và trang phục của các ca sĩ Sao Mai - Điểm hẹn. Với danh sách này chắc chắn là không trùng khớp với danh sách do phóng viên tại Hà Nội đã bầu trước đó qua E-mail. Mặc khác kết quả cuối cùng của nghệ sĩ Mặc phản cảm nhất là “Trang phục của các ca sĩ Sao Mai - Điểm hẹn”, liệu kết quả này có “thoát” được sự phản ứng của BTC Sao Mai - Điểm hẹn về việc “vơ đũa cả nắm”…
Một điều đáng bàn hơn, “tiêu chuẩn” về đối tượng tham gia bình chọn mà BTC đưa ra là các phóng viên văn hóa văn nghệ chuyên ngành thời trang của các tờ báo, tạp chí, truyền hình trong cả nước nhưng kỳ thật số lượng phóng viên “chuyên ngành thời trang” xuất hiện trong buổi bầu chọn này chỉ đếm được trên đầu ngón của một bàn tay (rất đơn giản vì không phải báo nào cũng có mục thời trang để mà “nuôi” phóng viên chuyên ngành này). Và tuyệt nhiên không hề có mặt những phóng viên của các tạp chí (tạm cho là) chuyên về thời trang như Thời trang Trẻ, Đẹp hay Phong cách… Đó là chưa bàn đến hạn chế về kiến thức thời trang của phóng viên tham gia bầu chọn. Không ít phóng viên đã nói rằng: “Mình ăn mặc đã ra cái quái gì mà dám bầu với chả chọn”. Tất nhiên, có những phóng viên tham dự cuộc bình bầu nhưng đã bỏ phiếu trắng.
Hoàng Nhân - Vân Anh
