Barca: 500 cơn khoái cảm cùng Guardiola

06/11/2011 11:45 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Bóng đá sẽ chẳng đem lại cảm xúc nếu thiếu đi những bàn thắng. Bàn thắng, khát vọng cao nhất của môn thể thao được người Anh khai sinh ra cách đây gần 2 thế kỉ, tô điểm thêm vẻ hấp dẫn cho môn thể thao vua này. 

Trong cuốn sách “Muôn mặt bóng đá”, nhà văn kiêm nhà báo Eduardo Galeano đã khẳng định: “Bàn thắng là những cơn khoái cảm của bóng đá”. Quả là một sự so sánh hoàn hảo. Thật vậy, đó là sự thăng hoa của trò chơi này. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó hẳn là thời điểm đem lại khoái cảm tột cùng cho các cầu thủ và cổ động viên trên sân. Galeano đã chia sẻ, “giống như khoái cảm, bàn thắng ngày càng ít xuất hiện trong đời sống hiện đại”. Thật may mắn là điều này không xảy ra tại Barca của Guardiola. Chúng ta đã được ăn mừng đến 500 lần trong suốt 200 trận đấu mà Pep trên cương vị huấn luyện viên. 500 cơn khoái cảm bóng đá trong 3 năm rưỡi với phong cách quyến rũ lạ thường. 500 lần “lên đỉnh” đó đã đem về 12 danh hiệu. Và Messi, với 160 bàn thắng dưới triều đại Guardiola (trong tổng số 202 bàn trong màu áo Barca) đã trở thành người mở đường cho chúng ta đến với những hứng khởi bất tận.

Cỗ máy Barca được chế tạo với mục đích đem lại niềm hạnh phúc cho mọi người. Điều này ko chỉ đúng với những culé mà còn cả với những khán giả khác. Đó là cỗ máy sản xuất ra sản phẩm có tên “niềm hứng khởi” để đáp ứng nhu cầu của những người đam mê thứ bóng đá quyến rũ. Không chỉ trông chờ vào những chiến thắng, niềm vui sướng khi được xem những Blaugranas chơi bóng còn là cảm giác khó có thể diễn tả thành lời. Những pha dẫn bóng lắt léo huyền ảo thu hút mọi cái nhìn háo hức, những cú chạm bóng đầy ma thuật, những đường chuyền xuất thần trong khoảnh khắc.

Bất cứ một pha bóng nào của Barca cũng xứng đáng với cả một trận đấu của Real Madrid. Đó là sự khác biệt luôn tồn tại giữa một đội bóng đáng ngưỡng mộ và một đội bóng đáng sợ, giữa một đội bóng luôn nhận được sự tán dương trên hành tinh này và một đội bóng luôn đem lại sự ác cảm. Và chắc chắn, đó cũng là sự khác biệt giữa Messi và Cristiano Ronaldo, giữa Guardiola và Mourinho. Real Madrid cũng có thể giành được nhiều danh hiệu (mặc dù đến thời điểm này, họ chỉ mới có một chiếc Cúp Nhà vua), nhưng sẽ không bao giờ giành được sự thừa nhận rộng rãi trong thế giới túc cầu giáo ngày nay.

Cho đến lúc này, 500 bàn thắng dưới triều đại Guardiola là đỉnh điểm của sự đê mê qua từng trận đấu. Đó là định nghĩa chính xác nhất được đúc kết bởi một thế hệ cầu thủ xuất chúng, từ Valdes đến Messi. Chính những cầu thủ này đã chuyển hóa những tư duy chiến thuật của “bộ não Guardiola” thành những điều kỳ diệu trên sân cỏ. Mặc dù Guardiola không muốn nhận cả vào mình thành tích trưởng thành vượt bậc của lớp cầu thủ trẻ trong đội bóng tuyệt vời nhất lịch sử này, nhưng chúng ta cũng không thể phủ nhận những đóng góp lớn lao của ông vào thành công của đội bóng. Tất cả đều biết rằng Barca sẽ không có được ngày hôm nay nếu thiếu bàn tay của Guardiola. Cũng như Guardiola sẽ không thể áp dụng thành công thứ bóng đá của mình vào Barca nếu thiếu đi Messi, Xavi và Iniesta… Sự ràng buộc mật thiết giữa các mắt xích đã “hiện thực hóa” giấc mơ của người hâm mộ Barcelona và biến Barca trở thành đội bóng kiểu mẫu trong thế giới đương đại.

Sau 500 bàn thắng này, 500 bàn thắng nữa sẽ đến. Như Galeano đã viết, “đám đông kia sẽ nổi xung dữ dội, sân vận động sẽ quên đi những trụ sắt bê tông, tách khỏi mặt đất và bay vút lên không trung”. 500 cơn khoái cảm nữa sẽ lại ập đến mà thôi.

Amigovietnam (fcbarcelonavn.net)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm