Chỉ BA cầu thủ Anh đá chính ở trận tranh Community Shield

11/08/2014 09:38 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Dù được tổ chức ở Wembley, thánh đường của bóng đá Anh, nhưng trận tranh Community Shield giữa Arsenal với Man City chỉ có đúng 3 cầu thủ Anh ra sân ở đội hình xuất phát.

Đáng chú ý hơn, cả 3 cầu thủ Anh này đều thuộc biên chế Arsenal, gồm Kieran Gibbs, Calum Chambers xuất phát ở hàng thủ, trong khi Jack Wilshere đá tiền vệ trung tâm. Trên băng ghế dự bị, Arsenal còn một cầu thủ Anh khác là Alex Oxlade-Chamberlain, người được tung vào sân trong hiệp 2 thay cho Alexis Sanchez.

Bên phía Man City, các nhà ĐKVĐ Premier League đã không điền tên bất cứ một cầu thủ người Anh nào vào đội hình xuất phát dù đăng ký 4 người cho trận đấu này, gồm Joe Hart, Micah Richards, James Milner và Scott Sinclair.


Chambers, một trong 3 cầu thủ Anh đá chính ở Wembley tối qua

Năm ngoái, có tới 10 người Anh, tức gần một nửa quân số trên sân, góp mặt ở đội hình xuất phát trận tranh Community Shield giữa Man United với Wigan, mỗi bên đóng góp 5 người. Còn trong năm trước đó, cũng chỉ có 4 người Anh đá chính khi Man City thắng Chelsea 3-2 ở trận tranh Siêu Cúp nước Anh, một điều không quá khó hiểu bởi hai đội bóng nhà giàu này chủ yếu gồm các ngoại binh.

Trong quá khứ, Arsenal cũng từng tham gia vào một trận tranh Community Shield (2005) mà chỉ có 3 cầu thủ người Anh đá chính gồm Frank Lampard và John Terry bên phía Chelsea và Ashley Cole của Pháo thủ.

Hồi tháng 2/2005, lần đầu tiên trong lịch sử Arsenal, họ đăng ký đội hình gồm toàn cầu thủ ngoại, 16 người, trong trận đấu với Crystal Palace do Sol Campbell và Ashley Cole dính chấn thương. 16 cầu thủ này gồm 6 người Pháp, 3 người TBN, 2 người Hà Lan, 1 người Cameroon, 1 người Đức, 1 người Bờ Biển Ngà, 1 người Brazil và 1 người Thụy Sĩ.

Việc cơ hội dành cho các cầu thủ Anh, đặc biệt là những người trẻ, bị hạn chế chính là vấn đề khiến bóng đá Anh đau đầu trong nhiều năm qua. Gary Neville, trợ lý của Roy Hodgson ở đội tuyển Anh, mới đây đã bày tỏ sự lo lắng của anh về vấn đề này.

“Chúng ta đang từ từ giết chết chính bản thân mình. Chúng ta cười vào Scotland và CH Ireland nhưng đó là những gì đang xảy ra ở Anh ngay trước mắt chúng ta. 25 năm trước đây, Liverpool có cầu thủ CH Ireland và Scotland, Man United có cầu thủ Scotland, Bắc Ireland và xứ Wales. Còn trong Top 6 bây giờ, chẳng có ai cả”, Neville nói.

V.M
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm