"Ông Tây" hát nhạc Trịnh làm live show

16/12/2011 10:00 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Tối 17 - 18/12 tại phòng trà ATB (TP.HCM) sẽ diễn ra live show của Kyo York và Ánh Tuyết với chủ đề Để gió cuốn đi. Live show gồm khoảng 20 bài hát trữ tình, trong đó đa số là những ca khúc của Trịnh Công Sơn.

Kyo có một thời gian biểu diễn ở các phòng trà TP.HCM, nhưng anh được công chúng biết đến nhiều khi tham gia chương trình 10 năm nhớ Trịnh Công Sơn hồi đầu năm nay.

Là giáo viên dạy tiếng Anh, nhưng sau 2 năm sống tại VN, anh đã nói, viết và hát cả những bản nhạc trữ tình VN, đó là niềm vui lớn của Kyo trong bước đầu tìm hiểu văn hóa của vùng đất xa tổ quốc của anh đến nửa vòng trái đất.

TT&VH có cuộc trò chuyện với Kyo trước live show của anh.

Đã hát với Siu Black, Tuấn Ngọc

* Duyên cớ nào mà Kyo đã đến Việt Nam?

- Cuối năm 2009, tôi đến dạy học ở Trường CĐ cộng đồng ở tỉnh Hậu Giang theo chương trình dạy học tiếng Anh ở VN của Trường ĐH Trintetom (Mỹ). Thời gian ở miền Tây Nam bộ này đã làm nảy sinh trong lòng tôi tình yêu với đất nước, con người VN. Xong chương trình, tôi lên Sài Gòn tiếp tục dạy tiếng Anh để có điều kiện tìm hiểu về văn hóa của đất nước mà mình yêu mến.

* Xuất thân không phải là ca sĩ, vậy anh đã đến với việc ca hát như thế nào?

- Bài hát VN đầu tiên mà tôi hát đó là bài Riêng một góc trời của Ngô Thụy Miên. Lúc đó, tôi đang ở miền Tây, rất nhớ nhà, nhưng tôi có một người bạn gái, cô đã dạy cho tôi tiếng Việt, chia sẻ lúc tôi cô đơn, nhớ nhà... Ở bài Riêng một góc trời, tôi tìm thấy rất nhiều đồng cảm cảnh ngộ. Khi tôi hát trong nội bộ cơ quan, mọi người xuýt xoa, không ngờ tôi lại hát tiếng Việt hay và tình cảm như thế. Sau đó, tôi tìm hiểu và hát nhiều bản nhạc trữ tình khác. Ca hát đến với tôi như vậy.

* Vậy lần đầu tiên anh hát trước khán giả Việt Nam là lúc nào?

- Đó là lúc hát bản Ly cà phê Buôn Mê cùng ca sĩ Siu Black tại quán cà phê của chị ấy. Sau đó tôi nhận lời mời hát ở Sax Art của Trần Mạnh Tuấn rồi phòng trà ATB, tại Đồng dao tôi có dịp hát Riêng một góc trời chung với danh ca Tuấn Ngọc. Trịnh Vĩnh Trinh đã nghe tôi hát và mời tham gia chương trình 10 năm Nhớ Trịnh Công Sơn... Tôi được tiếp xúc nhiều với khán giả Việt Nam từ những dịp như thế.

* Trong chương trình biểu diễn sắp tới tại phòng trà ATB, anh hát những bài gì?

- Tôi sẽ hát chung với chị Ánh Tuyết khoảng 4-5 bài, hát riêng khoảng 10 bài. Toàn bộ là nhạc trữ tình của Trịnh Công Sơn và các nhạc sĩ như Phạm Duy, Ngô Thụy Miên, Đức Huy... những bài nhạc mà tôi rất yêu thích.

Mỗi bài hát là một kỷ niệm

* Anh cũng giao lưu với khán giả nữa chứ?

- Chương trình của tôi là những điều tâm sự với khán giả. Đây là chương trình kỷ niệm 2 năm tôi sống tại Việt Nam. Tôi sẽ kể những câu chuyện của bản thân mình, sau mỗi câu chuyện sẽ là một bài hát mà nó từng là người bạn chia sẻ với mình những nỗi niềm. Ví dụ, lúc xong chương trình công tác tại Hậu Giang, những người bạn của tôi ra về, nhưng tôi thì ở lại, rong ruổi khám phá văn hóa Việt Nam. Cũng có những lúc buồn, cô đơn, lẻ loi, nhớ nhà... Kể câu chuyện này với khán giả, và sau đó tôi hát bài Một mình của Thanh Tùng... hoặc khi yêu người con gái Việt cho đến lúc không còn duyên để yêu nhau nữa tôi cũng có những bài hát cho riêng mình. Mỗi ca khúc như niềm tâm sự vì khi hát tôi như hát về mình... Đại loại giao lưu với khán giả trong live show của tôi là như thế (cười).

* Là người trẻ tại sao anh không hát những bản nhạc sôi động, trẻ trung mà hát nhạc trữ tình?

- Tôi rất thích những ca khúc trữ tình, vì lời ca nhiều ý nghĩa và rất thật, sâu sắc và nó hợp hợp cảm xúc của mình, hợp với những tâm trạng mà mình muốn chia sẻ. Tôi thỉnh thoảng cũng hát những ca khúc sôi động nhưng chỉ trong không gian phù hợp như hát cho sinh viên, sự kiện...

* Anh thích nhất là tác giả nào và cảm nhận gì về nhạc Việt nói chung?

- Tôi thích các nhạc sĩ như Trịnh Công Sơn, Phạm Duy, Ngô Thụy Miên, Phú Quang, Nguyễn Cường. Tìm hiểu một số bài hát Việt Nam, tôi thấy rằng các bài hát về Tây nguyên thì “khỏe mạnh” như những dãy núi. Nhạc ở miền Nam thì nhẹ nhàng, ngọt ngào như sông nước, còn nhạc miền Bắc thì như... gió. Không biết như thế có đúng không?

* Anh có muốn trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp ở Việt Nam không?

- Tôi nghĩ hát bằng chính trái tim mình và tôn trọng các tác phẩm âm nhạc thì bạn cũng đã là ca sỹ chuyên nghiệp rồi (cười). Bây giờ tôi không muốn được khen “lạ” vì một người nước ngoài hát nhạc Việt, mà tôi muốn mọi người chia sẻ âm nhạc với Kyo một cách sâu sắc.

Ước mơ của tôi là phấn đấu trong năm 2012 có thể làm một live show tại nhiều nơi như Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, TP.HCM... để hát nhạc trữ tình đặc biệt là nhạc của Trịnh Công Sơn dành tặng cho các bạn sinh viên ở các trường Đại học. Nhưng điều đó thật không dễ, cần sự ủng hộ và chia sẻ của nhiều người.

Nghe Kyo York hát "Riêng một góc trời" với danh ca Tuấn Ngọc


Bình Minh (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm