Khi “vua” xin lỗi “dân”

23/03/2011 11:00 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Vua ở đây là trọng tài (TT) Ngô Quốc Hưng, người đã điều khiển trận SLNA – Thanh Hóa (3 – 0), còn dân là lãnh đạo, HLV, cầu thủ và người hâm mộ bóng đá xứ Thanh. Cho đến cuối giờ chiều qua, khi nối máy với TT&VH, TT người Hải Phòng đã nhờ chúng tôi chuyển lời xin lỗi đến "bị hại".

Rất thẳng thắn, vị giảng viên trường ĐH DL Hải Phòng Ngô Quốc Hưng nói: “Tôi thật sự rất lấy làm tiếc với sai lầm mà mình mắc phải. Tôi đã điều khiển 45 phút hiệp 1 trận đấu đó rất tốt, cho đến trước tình huống mắc sai lầm. Đó là lỗi nhận định và nó ảnh hưởng đến kết quả của trận đấu. Đây là một bài học lớn đối với tôi”.

Chuyện xưa nay hiếm

Trước nay, hiếm khi chúng ta được nghe một lời xin lỗi từ “Vua sân cỏ”, mặc cho đích thị là họ đã mắc sai lầm. Lý do thì nhiều, nhưng cơ bản là nghề cầm còi bóng đá, có những điều “sống để bụng, chết mang theo”. Trên “Vua”, còn có “Thái thượng hoàng”, nên việc kỷ luật TT, phần lớn đều là giơ cao đánh khẽ. Phần lớn các TT VN đều chấp nhận những hình thức kỷ luật của HĐTT QG mà không có lấy một lời oán thán, ngay cả khi phải từ giã sự nghiệp cầm còi, như trường hợp của TT Nguyễn Xuân Hoà cách đây mấy năm.

TT Ngô Quốc Hưng đã thẳng thắn thừa nhận sai lầm và chuyển lời xin lỗi tới tập thể đội bóng Thanh Hoá. Ảnh: Bảo Lam

“Quyết định phải được đưa ra trong tích tắc và vào thời điểm đó, tôi cho rằng, John Wole (trung vệ Thanh Hóa) đã để bóng chạm tay, nên mới thổi phạt đền. Nhưng, sau khi xem lại băng ghi hình, cùng những phân tích của HĐTT QG, tôi biết rằng mình đã mắc sai lầm. Đã 2 ngày trôi qua, sau trận đấu, tôi cảm thấy rất khó chịu. Một quyết định trên sân nhưng đã dẫn tới rất nhiều hệ lụy. Có người đã thêu dệt về mối tư thù cá nhân giữa tôi và HLV Lê Thụy Hải?! Thế đấy”, TT Quốc Hưng tiếp tục.

Ngoài việc gửi lời xin lỗi tới toàn đội Thanh Hóa, TT Ngô Quốc Hưng cũng mong BHL, cầu thủ và CĐV các đội bóng thông cảm cho cái nghiệp cầm còi. Đây mới chỉ là mùa V-League thứ 2 mà Ngô Quốc Hưng cầm còi và sai lầm là điều khó thể tránh khỏi. Riêng về mặt tư cách, cũng như đạo đức nghề của một người thầy vẫn đứng lớp hằng ngày trên giảng đường, TT Hưng khẳng định: “Tôi yên tâm với đạo đức của một người thầy. Một người thầy không thể sống giả dối ”.

Sẵn sàng chịu kỷ luật

Chúng tôi đã đặt câu hỏi với TT Ngô Quốc Hưng, rằng ông đã nghe phong thanh về hình thức kỷ luật dành cho mình chưa, sau sai lầm ở trận đấu SLNA – Thanh Hóa, Hưng bảo rằng mình chưa biết về chuyện đó. TT người Hải Phòng nói: “Sai lầm nào cũng phải trả giá và tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm với hành vi của mình. Vấp ngã rồi thì phải biết đứng lên. Tai nạn như thế sẽ giúp tôi trưởng thành lên nhiều, nó sẽ giúp tay nghề của tôi sẽ cứng hơn. Tôi còn là một người cầu thị”.

Cũng nên mở lòng và sẵn sàng nghe tiếng nói của người trong cuộc, mà ở đây lại là “Vua” chứ chẳng phải dân thường. Bóng đá là cuộc chơi và nó cần hơn bao giờ hết, sự thẳng thắn, tính “fair-play”. Điều quan trọng là người ta có dám thẳng thắn, đứng đối diện với những hỉ-nộ-ái-ố, để rồi rút ra những bài học cho riêng mình?! Hôm qua, “Vua” đã xuống nước, thế còn dân thường thì sao. Tất cả đều tin rằng, sau những lời trần tình của TT Ngô Quốc Hưng, nỗi đau của bóng đá xứ Thanh sẽ được xoa dịu ít nhiều.

Người ta đã được đọc và được dạy nhiều về thứ văn hóa xin lỗi. Nhưng, không phải ai cũng dũng cảm nói lên 2 từ “xin lỗi”, hoặc cũng có đôi khi đó chỉ là lời chót lưỡi đầu môi để rồi đâu lại vào đó.

Song trong tình huống với TT Ngô Quốc Hưng, chúng tôi tin rằng đó là lời xin lỗi thật lòng. Ông Hưng đã nói ra điều đó một cách rất thành thực với tình yêu nghề luôn hừng hực trong tim.

TÙY PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm