ĐT Anh: Đó chính là Gerrard mà người ta chờ đợi

13/06/2012 14:30 GMT+7 | Bảng D

(TT&VH) - Nếu như tuyển Anh đang bước vào EURO 2012 với bộ mặt hoàn toàn khác, thì điều này cũng đồng thời đánh dấu một bước ngoặt tốt đẹp trong sự nghiệp ĐTQG của Steven Gerrard. 

Điều ấn tượng nhất mà các học trò của Roy Hodgson làm được trong trận mở màn với tuyển Pháp đó là sự chắc chắn trong lối chơi - điều mà họ tìm kiếm bấy lâu nay. Và điểm sáng nhất mà các CĐV dễ dàng nhận ra, chính là phong độ tuyệt vời ở người đội trưởng Steven Gerrard.



Steven Gerrard - Ảnh Getty

Trong hiệp 1, dù áp đảo về thời gian kiểm soát bóng nhưng Pháp chơi rất rối rắm, đặc biệt là ở những pha bóng cuối cùng nên họ gần như không tiếp cận được khung thành của Joe Hart. Không những vậy, Pháp còn để thủng lưới trước sau một pha dàn xếp đá phạt xuất sắc của tuyển Anh.

Gerrard đã làm rất tốt vai trò của một thủ lĩnh, anh chiến đấu trong từng pha bóng, từng cú cản phá, án ngữ trước hàng phòng ngự để che chắn, bọc lót khi cần và hơn thế, còn thực hiện quả đá phạt chuẩn xác dẫn đến bàn mở tỷ số của Joleon Lescott.

Không bị gò bó về mặt không gian, không lo bị giẫm chân lên vị trí của đồng đội, thủ quân của Liverpool chơi xông xáo và thể hiện dáng dấp của một ông chủ trên sân. Dù không trực tiếp lập công nhưng với phạm vi hoạt động rộng, Gerarrd như chiếc cầu nối luân chuyển gắn kết các mắt xích của "Tam sư" lại với nhau. Khả năng tương tác giữa anh với khu trung tuyến giúp cho nhiệm vụ phòng ngự từ xa của đội tuyển Anh được tăng cường đối đa. Sự chắc chắn của anh giúp cho hai cánh của Tam sư mạnh dạn dâng cao và hỗ trợ tấn công khi có cơ hội.

Gerrard cũng chính là một “hậu vệ bất đắc dĩ” trong nhiều pha bóng. Trước những đường tấn công không ngừng của ĐT Pháp nhằm tiếp cận khung thành Joe Hart, Gerrard đã hỗ trợ rất nhiều trong khâu phòng ngự. Thậm chí có những pha bóng mà chính anh, chứ không phải bất kì hậu vệ nào, trực tiếp thực hiện những pha cản phá kịp thời. Nếu anh không có mặt trong những đường căng ngang của Nasri, dùng đầu đánh bật cú sút hiểm hóc của Benzema, có lẽ tuyển Anh khó rời sân với 1 điểm.

Có thể nói, trận đấu ra mắt của Tam sư của EURO lần này mang đậm dấu ấn tuyệt vời của người đội trưởng 32 tuổi này. Gerrard không chỉ phải biết tấn công và hỗ trợ tấn công từ cánh, anh còn cần lấp kín những khoảng trống ghê người phía trước hậu vệ biên.

Trước một đội hình có phần “bình dị”, tuyển Anh rất cần một tiền vệ như Gerrard, một thủ lĩnh đích thực ở tuyến giữa, một con khủng long còn sót lại của cả một thế hệ những tiền vệ trung tâm - thủ lĩnh ở Premier League, như Patrick Vieira, Roy Keane (và phần nào, Frank Lampard).

Phong cách chơi bóng, cả ở tuyển Anh và những đối thủ của họ, đang thay đổi nhanh chóng. Giờ đây, người ta ưa chuộng những tiền vệ trung tâm như Xavi, Luka Modric, Mesut Oezil hay Wilshere, tinh tế, ít va chạm và thiên về kỹ thuật, hơn là những người đầy sức mạnh, bản lĩnh và có lối chơi dữ dội như Gerrard. Lí trí nói thế, nhưng trái tim thì vẫn cần lắm sự tỏa sáng của anh.

Ở Donbass Arena, Gerrard không chỉ ghi bàn, nhưng anh đã chỉ huy Tam sư đứng vững trong suốt thời gian còn lại của trận đấu khi Roy Hodgson hướng tuyển Anh đến lối chơi chặt chẽ trong khâu phòng ngự.

Sự khác biệt giữa một tuyển Anh có hay không có Gerrard không chỉ đơn thuần là về mặt chuyên môn, mà còn về cảm giác. Khi anh xuất hiện trên sân, họ có cơ sở chắc chắn cho những bàn thắng còn các CĐV thì tin tưởng hơn hẳn vào đội bóng mà họ yêu mến. Tương tự, sự khác biệt giữa Gerrard và Barry hay Lampard không phải là ở đẳng cấp hay tài năng. Có lẽ sự gắn bó với ĐTQG của tiền vệ sinh ở Liverpool là một điều gì đó rất đặc biệt, không thể giải thích bằng thứ logic thông thường. Anh không chỉ là một phần của tuyển Anh, mà là phần quan trọng nhất trong mọi cảm xúc, dù họ có thăng trầm thế nào đi nữa.

Tiểu Dung



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm