Biến tấu cùng EURO: Tuổi nào mơ kết mây bay ngang trời…

14/06/2012 13:56 GMT+7 | Ăn, ngủ cùng Euro

(TT&VH) - Đứng về độ tuổi, tuyển Croatia là em út so với các đàn anh trong giải đấu danh giá của lục địa già. Lần đầu tiên họ góp mặt ở một kỳ EURO với cái tên Croatia là năm 1996. Nhưng, trẻ không có nghĩa là non yếu. Trong 4 lần tham dự trước, đã hai lần họ vào đến tứ kết, và cũng là cái tên gieo thảm gieo sầu cho các ông lớn trong đó có tuyển Đan Mạch, Thổ Nhĩ Kỳ, Hà Lan, Đức...

Tại lần đầu tiên tham dự World Cup (1998), đội bóng đến từ xứ sở nhỏ bé có hình dáng của một mảnh trăng liềm mới hé, với dân số chưa đầy 5 triệu người này đã giành vị trí thứ 3. Kể từ đó, chú út- nhưng không hề nhãi nhép dẫu chưa bao giờ được tính là một thế lực, nhưng luôn là một kẻ ngáng đường cực kỳ khó chịu, đe dọa bất kỳ đối thủ nào bởi sự tinh quái trong lối chơi, một thể lực sung mãn và lối đá latin đầy biến ảo.

Trên đất Ba Lan mùa hạ này, Croatia rơi vào một bảng đấu khá khó khăn với hai ông lớn của làng túc cầu - Tây Ban Nha và Italia - hai kẻ đang nối tiếp nhau giữ chức vô địch thế giới và châu Âu trong 6 năm trở lại đây cùng với Ireland đang được kỳ vọng là ngựa ô của giải. Song, khi mà Tây Ban Nha và Italia nhùng nhằng giữ chân nhau và cùng chia điểm ở trận đấu được coi là hay nhất từ khi EURO 2012 khai cuộc, thì Croatia đã thể hiện sức trẻ của mình với chiến thắng đầy thuyết phục trước Ireland.

Hãy mơ đi, giấc mơ màu xanh, hỡi các chàng trai Croatia - Ảnh Getty

Dàn cầu thủ trẻ hiện là “lính lê dương” ở các giải hàng đầu của châu Âu như Premier League, Bundesliga, La Liga… đang đầy khát khao khẳng định mình. Với sự hứng khởi sau màn trình diễn thành công trước Ireland, giờ đây sự khát khao đó còn mãnh liệt hơn nữa trong cuộc đối mặt với tuyển Italia. Sự khát khao đó hoàn toàn không phải không có cơ sở, khi mà các tiền đạo Italia và Tây Ban Nha rất vất vả để có thể ghi bàn thì các chàng trai Croatia lại rất có duyên sút tung cầu môn đối thủ. Họ đã có bàn thắng ngay ở phút thi đấu thứ 3 trong trận ra quân với Ireland. Và, ghi bàn vào lưới thủ môn hay nhất thế giới Gianluigi Buffon hẳn là niềm mơ ước của bất cứ cầu thủ nào, trong đó có Luka Modric, Rakitic, Eduardo… nhất là với tiền đạo của Wolfsburg - Mandzukic người đã có vốn liếng hai bàn thắng vô cùng đẹp mắt ngay ở trận đầu tiên.

Song, để biến ước mơ thành hiện thực là không hề đơn giản, trước khi đối mặt với Buffon, các chàng trai Croatia phải tìm cách vượt qua được hàng thủ của Azzurra-nổi tiếng là vững chắc. Trong tình thế mà đội quân áo thiên thanh, hiện chỉ có một điểm, nhiệm vụ của Italia- hơn thế, là danh dự, là niềm kiêu hãnh đòi hỏi họ phải chiến thắng ở lượt trận thứ hai này. Như thế là khó chồng lên khó cho Croatia.

Nhưng "Bao nhiêu cơn mơ vừa tuổi này?” đêm nay, giấc mơ của đội bóng non trẻ này là một kết quả khả quan trước Italia, trước khi phải đối đầu với nhà đương kim vô địch châu Âu và thế giới để có thể đi tiếp. Nếu họ có thể cầm hòa Azzurra, và Tây Ban Nha không thể thắng Ireland, dường như một suất vào vòng sau đã ở trong tay Croatia. “Khi người ta trẻ” và người ta dám ước mơ, giấc mơ dù to hay nhỏ, thì cũng khó có thể đoán định điều gì sẽ đến. Bất ngờ-đó cũng chính là điểm hấp dẫn của môn thể thao vua. Vậy thì hãy mơ đi giấc mơ màu xanh, hỡi các chàng trai Croatia, chẳng phải cách đây đúng 10 năm, tại World Cup 2002, người Ý đã là kẻ từng bại trận của họ đó sao?

Đoàn Ngọc Thu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm