(TT&VH) - Nếu ông Calisto nói, trận đá với Thái Lan là sinh tử, là chung kết sớm ở bảng, là Việt Nam nhất định phải thắng, các cầu thủ trẻ e rằng sẽ không thể đương đầu nổi với sức ép.
Thế nên ông mới bảo rằng U23 VN có quyền được thua, và hòa sẽ rất tốt, dù trong thâm tâm, ông rất muốn một chiến thắng trước Thái Lan ngay từ trận ra quân. Không ai dại gì để tự vác cả quả núi sức ép lên vai mình để gánh. Tốt nhất là biến núi nặng thành nhẹ như chiếc lông hồng.
Sẽ là cực kỳ mạo hiểm nếu cứ coi rằng U23 VN có quyền thua Thái Lan, và chỉ cần tập trung cho trận sinh tử với Malaysia là sẽ đặt một chân vào vòng bán kết.
Ông Calisto cũng đã trải qua cảm giác này. Tại AFF Cup trong vòng bảng ở Phuket 1 năm về trước, ĐTVN thua Thái Lan 0-2 ở trận ra quân. Trận chung kết, giành tấm vé thứ hai, là giữa ĐTVN và Malaysia. Việt Nam hòa là cũng nguy, cuối cùng đã chỉ thắng nhờ bàn thắng siêu may mắn của Vũ Phong.

Sẽ là cực kỳ mạo hiểm nếu cứ coi rằng U23 VN có quyền thua Thái Lan
Khi chết hụt, người ta thường nhớ rất lâu. Chúng ta và ông Calisto cũng khó là ngoại lệ. Điều được chiêm nghiệm từ trước đó phải là những bài học cho hiện tại và tương lai.
Hiện tại U23 VN có mục tiêu giành một tấm vé vào bán kết để đi đến cái đích cuối cùng là giành HCV. Và phải tự giải quyết những thách thức hơn là trao gửi số phận của mình cho sự may rủi.
Người Thái có lẽ cũng đang có một suy nghĩ tương tự: Thua Việt Nam không phải là sự tận thế vì còn Malaysia để sửa sai.
U23 Thái Lan coi U23 Việt Nam là đối thủ số 1 ở cuộc chơi lần này. Trận đấu trên chân dù hòa 0-0 ở VFF Cup mới đây cũng không thể khiến họ nhập cuộc một cách kẻ cả tối nay. 8 lần vô địch liên tiếp chỉ là quá khứ.
HLV Steve Darby đã từng nhận những bài học rất đau khi làm thuê cho bóng đá Thái. Sự chủ quan của ĐT Thái Lan (Darby là trợ lý cho Peter Reid) ở chung kết lượt đi AFF Cup đã khiến họ thua 1-2 và sau đó nhìn VN vô địch ở lượt về.
Vậy là trận ra quân ai cũng có quyền thua, nhưng cả Thái Lan và Việt Nam sẽ tìm kiếm một chiến thắng, hoặc tối thiểu cũng là 1 điểm.
Thế nên ông mới bảo rằng U23 VN có quyền được thua, và hòa sẽ rất tốt, dù trong thâm tâm, ông rất muốn một chiến thắng trước Thái Lan ngay từ trận ra quân. Không ai dại gì để tự vác cả quả núi sức ép lên vai mình để gánh. Tốt nhất là biến núi nặng thành nhẹ như chiếc lông hồng.
Sẽ là cực kỳ mạo hiểm nếu cứ coi rằng U23 VN có quyền thua Thái Lan, và chỉ cần tập trung cho trận sinh tử với Malaysia là sẽ đặt một chân vào vòng bán kết.
Ông Calisto cũng đã trải qua cảm giác này. Tại AFF Cup trong vòng bảng ở Phuket 1 năm về trước, ĐTVN thua Thái Lan 0-2 ở trận ra quân. Trận chung kết, giành tấm vé thứ hai, là giữa ĐTVN và Malaysia. Việt Nam hòa là cũng nguy, cuối cùng đã chỉ thắng nhờ bàn thắng siêu may mắn của Vũ Phong.

Sẽ là cực kỳ mạo hiểm nếu cứ coi rằng U23 VN có quyền thua Thái Lan
Hiện tại U23 VN có mục tiêu giành một tấm vé vào bán kết để đi đến cái đích cuối cùng là giành HCV. Và phải tự giải quyết những thách thức hơn là trao gửi số phận của mình cho sự may rủi.
Người Thái có lẽ cũng đang có một suy nghĩ tương tự: Thua Việt Nam không phải là sự tận thế vì còn Malaysia để sửa sai.
U23 Thái Lan coi U23 Việt Nam là đối thủ số 1 ở cuộc chơi lần này. Trận đấu trên chân dù hòa 0-0 ở VFF Cup mới đây cũng không thể khiến họ nhập cuộc một cách kẻ cả tối nay. 8 lần vô địch liên tiếp chỉ là quá khứ.
HLV Steve Darby đã từng nhận những bài học rất đau khi làm thuê cho bóng đá Thái. Sự chủ quan của ĐT Thái Lan (Darby là trợ lý cho Peter Reid) ở chung kết lượt đi AFF Cup đã khiến họ thua 1-2 và sau đó nhìn VN vô địch ở lượt về.
Vậy là trận ra quân ai cũng có quyền thua, nhưng cả Thái Lan và Việt Nam sẽ tìm kiếm một chiến thắng, hoặc tối thiểu cũng là 1 điểm.
Phạm Tấn