Thành công của Ngày hội biếm họa và lễ trao giải Biếm họa báo chí VN lần thứ 4 đến từ sự đóng góp thiết thực của nhiều tổ chức và cá nhân, khó có thể kể tên đầy đủ.
Dưới góc độ báo chí thì cuộc thi Biếm họa Báo chí của Báo TT&VH là một sáng kiến tốt tạo ra một nét riêng. Tranh biếm lâu nay chưa được chú trọng lắm nhưng đôi khi lại có tác dụng hơn cả bài viết.
Gửi tác phẩm tham gia giải Biếm họa Báo chí từ những ngày đầu, cũng đã có tranh được chọn triển lãm nhưng đây là lần đầu tiên Vũ Thanh Hiền chạm tay vào giải thưởng mà lại là giải cao nhất.
Ngày hội Biếm họa vừa kết thúc đã để lại nhiều dư âm đẹp trong lòng người yêu biếm họa. Bên cạnh những thành quả đạt được của ngày hội, điều vui mừng khác là giải đã có một đơn vị đồng cảm, cam kết đồng hành...
Phát biểu khai mạc Ngày hội biếm họa tại Không gian nghệ thuật đương đại (3A Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP.HCM), bà Trường Lê Kim Hoa, Tổng biên tập Báo TT&VH, Trưởng BTC giải cho rằng Giải Biếm họa ngày càng giàu chất báo chí.
Giải Biếm họa Báo chí - Cúp Rồng tre năm nay đề tài mở, không giới hạn cho nên tranh tham gia rất phong phú đề tài. Khuôn khổ tranh còn cho cả A2, A3, A4…, mọi người càng thoải mái sáng tạo.
Chiều nay, 6/4, Lễ trao giải Biếm họa Báo chí Việt Nam lần IV- Cúp Rồng tre trong khuôn khổ của Ngày hội biếm họa mới chính thức diễn ra tại Cụm Nghệ thuật đương đại ứng dụng (3A Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP.HCM).
TT&VH xin giới thiệu bài viết của họa sĩ Lý Trực Dũng về nghệ thuật biếm họa - đây cũng là chủ đề của buổi tọa đàm được tổ chức trong Ngày hội Biếm họa.
14h 30 ngày mai, Chủ nhật 6/4, Ngày hội Biếm họa đầu tiên sẽ khai mạc tại Cụm không gian nghệ thuật đương đại ứng dụng (3A Tôn Đức Thắng, Q.1, TP.HCM). Công tác chuẩn bị đang được BTC gấp rút hoàn tất những khâu cuối cùng.
Ngày hội Biếm họa và Lễ trao giải Biếm họa báo chí Việt Nam lần IV - Cúp Rồng tre (sẽ diễn ra tại số 3A Tôn Đức Thắng - Quận 1 - TP. HCM vào ngày 6/4) tới.
Giải Biếm họa Báo chí- Cúp Rồng tre 2014 mang chủ đề tự do nên các biếm sĩ có điều kiện đề cập tới mọi chủ đề nóng của xã hội. Chúng tôi có cuộc chia sẻ của các thành viên BGK giải thưởng này.
Muôn hình muôn vẻ, những tác phẩm tham dự Giải Biếm họa báo chí Việt Nam lần IV - Cúp Rồng tre của báo TT&VH đều hướng về một câu hỏi: Phải chăng, chúng ta đang vô cảm với những góc khuất đang diễn ra trong cuộc sống hàng ngày?
2 năm sau khi giành giải Nhất tại Cúp Rồng tre lần III, năm 2012, Trần Hải Nam một lần nữa lại tham gia cuộc thi 2014 với suy nghĩ đơn giản: Đó là trách nhiệm của một họa sĩ biếm họa.
Theo nhận xét ban đầu, việc lựa chọn chủ đề tự do trong Cúp Rồng tre lần thứ IV đã mang lại một kết quả bất ngờ về sự đa dạng trong những tác phẩm dự thi