Hiệu ứng World Cup: Cư dân khu ổ chuột 'hốt bạc'

25/06/2014 17:08 GMT+7 | Hậu trường World Cup

(Thethaovanhoa.vn) - “Các công ty lớn, khách sạn đều kiếm rất nhiều tiền nhờ World Cup. Tại sao chúng tôi lại không thể”- Maria Clara nói với giọng xen lẫn niềm tự hào. World Cup chỉ mới diễn ra hơn 1 tuần nhưng Maria đã kiếm đủ số tiền có thể nuôi sống gia đình trong 5 tháng nhờ một dịch vụ đặc biệt: cho thuê Favela.

1. Kể từ tháng 1 năm nay, Maria bắt đầu khai trương dịch vụ. Căn nhà của cô và gia đình ở  Rocinha- khu Favela lớn nhất Brazil, đã mở rộng cánh cửa để khách du lịch vào ở cùng. Giá cho thuê phòng sẽ rơi vào khoảng 23 bảng/đêm với đầy đủ giường tầng để ngủ, phòng tắm. Nhận thấy việc kinh doanh của Maria thuận lợi, nhiều người bạn của cô cũng bắt đầu gắn biển cho thuê nhà.

Thực tế các Favelas (được dịch là khu ổ chuột) tại Brazil hoàn toàn không đúng như trong suy nghĩ của nhiều người. Trong nhiều thập kỷ qua, Rocinha đã thay đổi diện mạo. Đặc biệt vào năm 2008, nhờ một dự án của chính phủ, nơi đây đã xuất hiện một thư viện, phòng khám y tế và cả bể bơi cho cư dân. Tại đây, người ta không còn thấy sự nghèo đói mà thay vào đó là sự thân thiện của một cộng đồng.

Người dân khi có thu nhập cao hơn vẫn không muốn chuyển đi. Đơn giản vì họ yêu tấm chân tình của những người hàng xóm. Mỗi lần đi đâu, họ có thể í ới gọi nhà bên cạnh và ném chìa khóa vào gửi ở đó. Tại các khu giàu có, không có được điều này.

2. Du khách lựa chọn sống ở Rocinha không hẳn là dân nghèo. Ở các thành phố tổ chức World Cup diễn ra tình trạng cháy phòng khách sạn. Thế nên, du khách lựa chọn tới Rocinha. Tại đây, họ vẫn được phục vụ bữa sáng và tối hàng ngày bởi chủ nhà. Đồ ăn ngon, giá cả rẻ, đầy đủ bánh ngọt và cà phê. “Chẳng phải chúng tôi nghèo mà khách sạn quanh đây đã hết phòng. So với Fan Fest ở bãi biển Copachana, ở đây chúng tôi thấy an toàn hơn”- CĐV Francisco Fredes tới từ Mexico cho biết.

Matthew Wilmington, 25 tuổi, tới từ London, đang ở trong khu Favela có tên Babilonia ở Rio de Janeiro. Lý do Wilmington chọn Favela khác với Francisco Fredes. “Tôi quyết định tới World Cup và khám phá đất nước Brazil cho tới tháng 12. Thời gian lưu lại rất dài nên tôi không muốn tốn quá nhiều tiền cho chiếc giường ngủ”.

Du khách được sống thoải mái trong bầu không khí thân tình. Chủ nhà cũng nhờ họ mà có thu nhập khá. Maria sau hơn 5 tháng mở dịch vụ này nay đã có thể biến nhà mình thành một khách sạn loại nhỏ.

“Khi tôi lớn lên ở Rocinha, nhà tôi ngập nước mỗi khi trời mưa”- Maria nhớ lại. “Bây giờ, nhà tôi khang trang hơn, khách đặt phòng tới tận tháng 12. Tôi yêu World Cup. Tôi muốn nó kéo dài mãi mãi”.

Khánh Đan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm