Khi một đứa trẻ 11 tuổi làm rung chuyển thế giới mafia

29/09/2015 14:14 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Nicola (tên mà báo chí Italy đặt cho cậu bé) không phải là một người bình thường. Ngay từ khi còn nhỏ, Nicola đã quá quen nhìn thấy ma tuý, súng ống và những cái chết.

Số phận dường như đã định đoạt rằng, một ngày nào đó, Nicola sẽ trở thành người đứng đầu một “cosca” (băng đảng) và sau này, nối nghiệp cha trở thành một bố già. Nhưng mẹ cậu, để cứu cậu và hai em cậu khỏi tội ác, đã quyết định hợp tác với cảnh sát.

Nicola là con trai của Gregorio Malvaso, 37 tuổi, “capo” (băng trưởng) của San Fernandino, một trong những “cosca” lớn nhất và tàn bạo nhất của ‘Ndrangheta ở Gioia Tauro, cảng lớn nhất của vùng Calabria, từ lâu đã được coi là một trong những nơi “kiếm ăn” và rửa tiền lớn nhất của mafia xứ này. Gregorio bị bắt năm ngoái, trong một chiến dịch truy quét của cảnh sát, nhưng đến lúc này hắn mới bắt đầu ngoan ngoãn cộng tác với nhà chức trách, sau khi Nicola lên tiếng, muốn đóng góp công sức nhỏ nhoi của cậu vào việc giúp đỡ cha thoát khỏi vòng xoáy mafia và tìm kiếm một cuộc sống mới cho gia đình mình.

Cảnh sát Italy trưng bày những vũ khí thu giữ trong một vụ truy quét. Ảnh: AFP/TTXVN

Ở tuổi 11, Nicola đã trở thành “pentito” (mafia hợp tác với cảnh sát) ít tuổi nhất trong lịch sử chống mafia của Italy, khi vài ngày trước đây, bắt đầu cung cấp cho cơ quan bài trừ mafia vùng Calabria những thông tin hết sức quý giá liên quan đến cha mình, trong đó có sim điện thoại của chính cậu. Nicola nói rằng, cha cậu đã sử dụng số điện thoại này để liên lạc với “capo” của băng nhóm Bellocco ở Rosarno.

Chi tiết trên có thể khiến không chỉ những băng nhóm ‘Ndrangheta quanh Gioia Tauro run sợ mà còn không ít các chính trị gia địa phương đỡ đầu cho tội phạm. Trước đó, hai chính trị của vùng này đã sa lưới cùng ngày với cha của Nicola, bởi những cáo buộc rằng họ đã bị mafia thao túng và đã nhắm mắt làm ngơ cho chúng hoành hành trong một thời gian dài. San Fernandino trên thực tế chỉ là một trong số hàng trăm băng đảng của ‘Ndrangheta đang hoạt động ở Calabria và khắp Châu Âu, biến ‘Ndrangheta trở thành hệ thống mafia kiểm soát 80% thị trường ma tuý Lục địa già.

“Chắc chắn là cháu biết một tên mafia làm gì”, Nicola nói với cảnh sát, và những lời này được ghi lại trong biên bản lời khai. “Đấy là một kẻ bán ma tuý, một kẻ giết người. Đấy là điều bình thường. Trong thành phố, ai cũng nói đến mafia, kể cả các bạn của cháu”. Nhưng liệu Nicola có biết rõ, cha cậu là một “capo”? “Cha cháu từng là người đứng đầu của băng San Fernandino và bố già của băng này là Nando Cimato. Chính ông ấy là người đã đưa ra các mệnh lệnh”.

Trước sự ngạc nhiên của những người điều tra, con trai của một “capo” đã cung cấp cho họ tất cả thông tin về hệ thống thứ bậc cũng như hoạt động của một băng đảng tàn bạo, chỉ ra tên của từng người và vai trò của chúng. “Cha cháu là cánh tay phải của bố già”, cậu bé nói. Nhưng liệu cậu có được chứng kiến chúng đã làm gì? “Tất cả, tất cả, cả những khẩu súng mà các chú đã thu giữ được ở nhà cháu”.

Tháng 10 năm ngoái, khi cảnh sát ập vào nhà và bắt Gregorio Malvaso, Nicola đã ở đó và chứng kiến tất cả. Cảnh sát đã tìm thấy trong bếp nhà cậu một kho vũ khí, với 2 khẩu súng giảm thanh và hàng nghìn viên đạn AK 47 cũng như đạn 9 li. Cậu bé không ngần ngại tố cáo rằng, cha cậu đã đưa cậu đến những cuộc họp với các băng nhóm khi cậu còn bé tí, và cậu đã thấy tất cả: “Cháu thấy ma tuý, vũ khí, những khẩu súng… Ma tuý thì cháu luôn nhìn thấy trong garage. Có một lần cháu nhìn thấy một ít cỏ, nhưng thứ ma tuý ấy ở dạng bột màu trắng và cháu không biết gọi tên là gì. Thứ ma tuý ấy là của cha cháu. Cháu biết là như thế, bởi nếu không có lệnh của cha cháu, số ma tuý ấy không được chuyển đi đâu hết. Rất nhiều người đã tới nhà cháu để đưa số ma tuý này đi, có thể trong vùng Calabria, hoặc ra ngoài Calabria”.

Nicola biết tất cả những gì cậu nhìn thấy có ý nghĩa như thế nào và khi các công tố viên, để biết chắc chắn rằng cậu bé không tưởng tượng ra điều gì ngớ ngẩn, hỏi rằng “làm sao cháu biết, họ đang mang bánh thì sao?”, Nicola trả lời: “Cháu đã nhìn thấy ma tuý mà họ giấu phía sau radio trong ô tô. Cháu thấy một cái gói được băng kín. Người ta không thể giấu bánh sau radio được”.

Kể từ bốn tháng nay, Nicola cùng mẹ và hai em đang sống ở rất xa Calabria, trong chương trình bảo vệ nhân chứng của cảnh sát, với một cái tên giả. Annina Lo Bianco, mẹ của Nicola, đã quyết định hợp tác với cảnh sát sau khi biết chồng mình đã “tuyển mộ” Nicola vào băng đảng, dù thằng bé mới chỉ 10 tuổi vào thời điểm ấy. Gregorio đã bí mật dạy Nicola bắn súng và thậm chí chỉ cho Nicola cách gói ghém ma tuý để đem giao cho “khách hàng”. Hắn muốn Nicola cũng sẽ là một tên mafia.

Không muốn Nicola và sau đó hai đứa em trai của nó trở thành những tên mafia, Lo Bianco đến gặp cảnh sát. “Tôi đến đây là vì các con tôi”, cô nói. “Tôi không muốn các con tôi lớn lên với những tư tưởng sai lầm mà cha chúng đã dạy chúng. Bố chúng là một kẻ nguy hiểm cho xã hội”.

Gregorio có lẽ đã rất tự hào vì Nicola, đứa con trai thông minh của mình. Với hắn, Nicola là người xứng đáng để theo chân hắn và sẽ trở thành một bố già trong tương lai. Gregorio không hề biết rằng, một ngày nào đó, Nicola sẽ có mặt trong phiên toà xét xử cha mình, với vai trò của một nhân chứng, trong bi kịch của những ai liên quan máu mủ  tội phạm, một câu chuyện vẫn thường xảy ra ở miền Nam Italy, khi cuộc chiến chống mafia đôi khi xảy ra ngay trong các gia đình.

Trương Anh Ngọc (từ Rome, Italy)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm